Chủ Nhật, 19 Tháng 10, 2025

Thứ Năm sau Thứ Tư Lễ Tro, Lc 9,22-25: Các điều kiện của người môn đệ Chúa Kitô

THỨ NĂM SAU THỨ TƯ LỄ TRO

Lu-ca 9,22-25

Các Điều Kiện Của Người Môn Đệ Chúa Kitô

Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP

Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.

Chuyện kể rằng: Một người đàn ông bị lạc trong sa mạc. Đang lê những bước chân mệt mỏi, anh ta rất tuyệt vọng vì cơn khát, đi mãi, rồi anh phát hiện thấy một cái lán và bước vào để tìm nước. Không có nước ngoại trừ một máy bơm nước cũ, rỉ sét. Anh chạy đến và bơm nó. Không có nước chảy ra. Anh lảo đảo lùi lại, yếu đuối, nản lòng. Anh ngồi xổm trên sàn nhà và chợt nhận ra có một cái bình bên cạnh có nước. Anh ta lấy nó và phủi bụi và thấy một dòng chữ: “Bạn phải đổ nước từ cái bình này để làm cho máy bơm hoạt động.” Lưu ý, “Hãy cẩn thận đổ đầy nước vào bình cho lần sử dụng tiếp theo”. Các suy nghĩ giằng co trong đầu anh ta, rằng: Tôi có nên đổ hết nước vào bơm không? Nếu máy bơm không hoạt động thì sao? Hay tôi chỉ nên uống nước cho khỏi khát? Nếu vậy, những người dùng tiếp theo sẽ ra sao? Nếu tôi đổ tất cả nước vào bơm để làm nước mồi, tôi có thể mất tất cả. Còn nếu tôi uống hết nước thì sẽ đủ để giãn cơn khát của tôi, nhưng sẽ không có bất kỳ nước nào để làm nước mồi để bơm nước từ giếng. Anh nghĩ một lúc rồi rót hết nước vào bơm. Lúc đầu, không có nước chảy ra. Tiếng kêu rít, rít, rít, tiếng máy bơm vang lên và rồi, kìa nước đã chảy ra. Thế là anh ta có dư giả nước cho mình và hứng đầy bình cho người dùng tiếp theo. Anh ta lấy cái bình và thêm vào những từ sau: “Hãy tin tôi, nó thực sự hiệu quả. Bạn phải cho đi tất cả mọi thứ trước khi bạn có thể nạp đầy nước mát trong.

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu yêu cầu những ai làm môn đệ của Ngài phải đi qua ba bước: từ bỏ chính mình, vác thập giá hàng ngày và theo Ngài.

1. Từ bỏ chính mình. Đây như một điều kiện cần thiết của người môn đệ. Tự phủ nhận chính mình để phục tùng uy quyền của Thiên Chúa là Cha của Đức Giêsu Kitô. Từ bỏ chính mình cũng là lời tuyên chiến suốt đời đối với một bản năng ích kỷ. Điều này không có nghĩa là Chúa Giêsu muốn các môn đệ của Ngài trở thành thây ma, hoặc tình nguyện trong vai trò của một con rô-bốt. Sự đòi hỏi từ bỏ ở đây là những bản năng ích kỷ của tính xác thịt, sự thôi thúc tự tôn nằm trong con người ngay tự bẩm sinh và chi phối một cách mãnh liệt trong bản năng tự nhiên của mỗi người.

2. Vác thập giá hàng ngày. Chúa Giêsu liên kết sự từ bỏ chính mình với việc vác thập giá. Quả thật, con người không thể tránh né thập giá của mình. Nó luôn luôn đồng hành với ta hàng ngày. Không cần đến nơi đâu để tìm thập giá. Nó luôn ở ngay bên cạnh mình. Nó có thể là: bị từ chối, bệnh tật đau đớn, là trung thành luật lệ đời tu hay với một cuộc hôn nhân khó khăn, yêu thương những đứa con của mình kể cả những đứa ngỗ nghịch gây cho ta đau khổ và mệt mỏi nhất, tha thứ cho những người gây ra đau khổ trong quá khứ, nói tốt về người khác, nâng người ta lên thay vì đạp xuống, thập giá cũng có thể là bị hiểu lầm hay những lúc lời cầu nguyện trở nên khô khan nguội lạnh. Và hơn mọi khó khăn xẩy ra hàng ngày, cây thập giá mà Chúa vác là cây dành cho những kẻ mà xã hội đã lên án. Cây thập giá họ vác theo là công cụ của cái chết. Thập tự giá là một cái chết cho tội lỗi, cho sự bất trung và ích kỷ.

3. Hãy theo Thầy. Chúa Giêsu là khuôn mẫu cho môn đệ những người muốn theo Ngài. Đó là việc vác lấy thập giá và từ bỏ chính mình. Điều này tự bản năng xác thịt sẽ không bao giờ thoả hiệp cho ta vào một vai trò như vậy. Một thần học gia và là một mục sư người Đức Dietrich Bonhoeffer đã nói: “Từ khi Chúa Kitô gọi một người, Ngài mời anh ta đến và chết. Chấp nhận cái chết cho mọi thứ mà bản thân xác thịt muốn sở hữu, đó là tất cả những gì mà Chúa Kitô kêu gọi sự từ bỏ chính mình.”

Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta không chỉ từ bỏ chính mình và vác thập giá của mình mà còn tự nguyện tách mình ra khỏi sự vinh hoa của thế gian. Người môn đệ đích thực là những người nhận biết, yêu mến và chỉ theo một Chúa, đó chính là Chúa Giêsu Kitô.

Tóm lại, có ba bước để trở thành môn đệ của Chúa. Đó là từ bỏ, vác thập giá và đi theo. Cả ba bước đều cần thiết và như hòa quyện làm một, như kiềng ba chân, không thể thiếu một trong ba.

Ví như khi ta đi theo Chúa mà không muốn từ bỏ, trên vai quá nặng nề với sự bám víu của thế gian, của con người xác thịt, thì đâu còn chỗ để vác thập giá. Hoặc bỏ mình, vác lấy thập giá nhưng lại không bước theo Chúa. Thập giá sẽ trở thành khổ giá, thành gánh nặng đè bẹp ta. Nhưng nếu vác thập giá mà đi theo Chúa thì thập giá sẽ trở thành thánh giá. Còn nếu từ bỏ chính mình nhưng không vác thập giá mà cũng chẳng theo Chúa, người ta sẽ trở thành trống rỗng và thật vô nghĩa.

Trong mùa chay thánh này, xin Chúa giúp chúng con thực sự trở nên người môn đệ của Đức Giêsu, dám chấp nhận từ bỏ con người xác thịt ích kỷ nhỏ nhoi và thói quen tội lỗi của mình, dám vác lấy thập giá của cuộc đời là những hy sinh, những yếu đuối, cả những bất công trong cuộc sống để rồi đi theo Giêsu Kitô, để Ngài biến những hy sinh từ bỏ, biến cây khổ giá của chúng con thành Thánh giá vinh quang bất tử mang ơn cứu độ cho chúng con và cho mọi người. Amen.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 Thứ 3 Tuần IV PS, Ga 10, 22-30: Chiên đích thực của Chúa

 Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh Chiên Đích Thực Của...

18 Tháng Mười Hai – Mt 1,18-24

EMMANUEL THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA Lm M.Phêrô Khoa Lê...

19 Tháng Mười Hai – Lc 1,5-25

  TIN MỪNG CHO ÔNG BỐ VÀ SỨ VỤ CỦA NGƯỜI...

21 Tháng Mười Hai – Lc 1 39-46

  BỞI ĐÂU TÔI ĐƯỢC MẸ THIÊN CHÚA VIẾNG THĂM Lm M.Phêrô...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Người bạn đồng hành của các Tông Đồ (Lc 10,1-9 – lễ Thánh Luca, Thánh sử)

Người bạn đồng hành của các Tông Đồ (Lc 10,1-9 - lễ Thánh Luca, Thánh sử) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Trong dòng lịch sử...

“Giá trị của một người trong mắt Thiên Chúa” (Lc 12,1-7 – Thứ Sáu. Tuần XXVIII, Thường niên)

 “Giá trị của một người trong mắt Thiên Chúa” (Lc 12,1-7 – Thứ Sáu. Tuần XXVIII, Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. “Phải, ngay...

Tưởng niệm hay noi gương? (Suy niệm Tin Mừng Lc 11,47–54 – Thứ Năm, tuần XXVIII Thường Niên)

Tưởng niệm hay noi gương? (Suy niệm Tin Mừng Lc 11,47–54 – Thứ Năm, tuần XXVIII Thường Niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Khốn cho...

Hiệp nhất trong Chúa Thánh Thần – Dấu chỉ Nước Thiên Chúa (Lc 11,15-26 – Thứ Sáu, Tuần XXVII Thường niên)

Hiệp Nhất Trong Chúa Thánh Thần – Dấu Chỉ Nước Thiên Chúa (Lc 11,15-26 – Thứ Sáu, Tuần XXVII Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn...

Xin – Tìm – Gõ: Ba nhịp sống của linh hồn cầu nguyện (Lc 11,5-13 – Thứ Năm – Tuần XXVII Thường Niên)

Xin – Tìm – Gõ: Ba nhịp sống của linh hồn cầu nguyện (Lc 11,5-13 - Thứ Năm – Tuần XXVII Thường Niên) Fr. Gioan Lasan...

“Danh Cha cả sáng – sứ mạng của đời con.” (Lc 11,1-13 – Thứ Tư, Tuần XXVII Thường niên)

“Danh Cha cả sáng – sứ mạng của đời con.” (Lc 11,1-13 - Thứ Tư, Tuần XXVII Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Ngày...

Ngày 7/10, Mân Côi – Trường học Tin Mừng nơi trái tim Mẹ

Ngày 7/10, Mân Côi – Trường học Tin Mừng nơi trái tim Mẹ Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một ngôi trường không có bảng...

Bước đi không ngoảnh lại (Lc 9,51-62 – Thứ Ba Tuần XXVI Thường niên)

  Bước Đi Không Ngoảnh Lại (Lc 9,51-62 – Thứ Ba Tuần XXVI Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một chàng trai trẻ nọ...

Đừng quên bạn đồng hành vô hình! (Suy niệm lễ Ba Tổng Lãnh Thiên Thần – 29/9)

Đừng quên bạn đồng hành vô hình! (Suy niệm lễ Ba Tổng Lãnh Thiên Thần – 29/9) Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một cậu bé...

Đức tin lớn lên trong bóng tối (Lc 9,43b–45 – Thứ Bảy, Tuần XXV Thường niên)

Đức tin lớn lên trong bóng tối (Lc 9,43b–45 – Thứ Bảy, Tuần XXV Thường niên) Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Câu chuyện bóng...

“Con bảo Thầy là ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN)

 “Con Bảo Thầy Là Ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Câu hỏi đánh thức cả...

Biết về Chúa hay đã gặp Chúa? (Lc 9,7-9 – Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên)

Biết về Chúa hay đã gặp Chúa? (Lc 9,7-9 – Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Một hôm, người ta kể...