Thứ Năm, 3 Tháng 7, 2025

Thứ Hai, Tuần V PS, Ga 14,21-26: Chúa Thánh Thần thầy dạy tuyệt hảo

THỨ HAI TUẦN V MÙA PHỤC SINH

Gio-an 14,21-26

Chúa Thánh Thần Thầy Dạy Tuyệt Hảo

Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP

Ngày nay, từ ‘tình yêu’ đã bị lạm dụng, khi người ta đã sử dụng quá nhiều để bàn tán trên các phương tiên truyền thông. Nhưng có một thực tế là tình yêu được xác định phổ biến ở hai góc độ; tình yêu là nhu cầu chính của con người và là sự thiếu thốn lớn nhất của nhân loại. Kết quả là, từ ‘tình yêu’ xảy ra trong những bài diễn văn hay và nhiều hơn bất kỳ từ nào khác. Nhưng loại tình yêu nào chúng ta đang đề cập ở đây?

Harold Sala, một tác giả Kitô giáo, trong cuốn sách ‘Độc Thân Vui Vẻ Trong Thế Giới Của Các Cặp Vợ Chồng’, đề xuất một định nghĩa tích cực về tình yêu ông viết:

Có rất nhiều sự khác biệt giữa yêu và được yêu. Tình yêu là một quyết định, một cam kết quan tâm chăm sóc và bạn có thể đưa ra quyết định bất chấp nhiệt độ của trái tim. Đang yêu một người là điều tuyệt vời, nhưng tình yêu vượt qua những cảm xúc thu hút chúng ta với nhau về tình dục[1].

Tình yêu là một trong những chủ đề vĩ đại nhất của Kitô giáo. Chúng ta, những Kitô hữu, được học biết ‘Thiên Chúa là tình yêu’, tình yêu đó là thứ đưa Chúa Giêsu lên thập giá và qua đó dạy chúng ta phải yêu thương những người lân cận như chính mình. Trong thực tế, chỉ khi chúng ta cảm nhận được tình yêu ấy của Chúa Giêsu, chúng ta mới có thể sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình cho người khác.

Tin Mừng hôm nay là một phần trong bài diễn văn Bữa Tiệc Ly của Chúa Giêsu, Ngài nói về tình yêu mà Ngài và Chúa Cha dành cho các môn đệ. Ngài khuyến khích họ thể hiện tình yêu dành cho Ngài thông qua sự trung thành và vâng giữ Lời Ngài. Khi nhận định về tình yêu này, Thánh Âu-gút-ti-nô nói: “Thiên Chúa yêu mỗi người trong chúng ta như thể chỉ có một người duy nhất.” Thiên Chúa yêu thương mỗi người chúng ta với tình yêu thật sự, hữu hình như tình yêu của một người mẹ dành cho đứa con của mình. Ngài tỏ cho chúng ta biết con người của Ngài và làm cho nó lớn lên trong sự hiểu biết về tình yêu vĩ đại của Ngài dành cho chúng ta.

Làm thế nào chúng ta có thể nhận biết và vững tin vào tình yêu của Thiên Chúa? Đó chính là Chúa Thánh Thần Đấng được Chúa Cha sai đến và giúp chúng ta tăng trưởng trong sự hiểu biết về Thiên Chúa và tình yêu vĩ đại của Người. Thánh Thần giúp chúng ta trải nghiệm tình yêu của Thiên Chúa cũng như được vững tâm về sự hiện diện của Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần cũng là Đấng mở tai chúng ta để nghe và hiểu lời Chúa. Chúa Thánh Thần chính là Đấng hằng ở cùng Chúa Cha và Chúa Con trong sự hiệp nhất Ba Ngôi Thiên Chúa, nhưng Ngài cũng hằng ở cùng chúng ta, ai nhận biết Ngài, tin vào Ngài mà nhậy bén với những tác động của Ngài trên cuộc đời mình. Thì cảm nhận được Ngài ở bên họ cách rất âm thầm nhưng cũng rất cụ thể.

Nếu chúng ta ý thức được Ngài ở bên và thậm chí ở trong chúng ta và nếu ta biết nhậy bén với ơn tác động của Ngài, để cho Ngài hướng dẫn cuộc đời mình, hay hỏi ý kiến Ngài, cần Ngài trợ giúp trước mọi tình huống trong đời sống, thì chắc chắn chúng ta sẽ nhận ra bàn tay quyền năng của Ngài rất cụ thể. Vì Ngài vẫn luôn hoạt động trong lòng Giáo Hội và trong mỗi người chúng ta.

Chúa Thánh Thần được Chúa Cha và Chúa Con sai đến để ở với chúng ta và vì lợi ích cho chúng ta, cho ơn cứu độ của con người. Như Chúa Giêsu nói vơi các môn đệ: “Không có Thầy các con không làm gì được”. Đối với những người Kitô hữu cũng phải xác tín rằng: không có Chúa Thánh Thần trợ giúp, chúng ta không làm được điều gì tốt lành cả. Ngay cả việc cầu nguyện Thánh Phao-lô cũng khẳng định: “Có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho chúng ta, bằng những tiếng rên siết không tả” (Rm 8,26).

Chuyện kể rằng, có hai nhà truyền giáo đang đi dạo qua một vùng nông thôn nước Anh. Một người đã thấy chiếc chong chóng gió trên mái nhà. Trên đỉnh của nó có ghi dòng chữ: THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU. Người đó nhận xét với người bạn đồng hành của mình và nói: Tôi nghĩ rằng đây là một nơi khá không phù hợp cho một thông điệp như vậy,  vì “chong chóng và thời tiết có thể thay đổi, nhưng tình yêu của Chúa không đổi.”

Người bạn đáp: “Tôi không đồng ý với bạn về những lời đó,” anh nói thêm. Bạn đã hiểu nhầm ý nghĩa. Dấu hiệu đó đang chỉ ra một sự thật: Bất kể gió thổi theo hướng nào, “Thiên Chúa là tình yêu.”

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con điều đã hứa là Chúa Thánh Thần, để Ngài luôn ở bên chúng con, dạy cho chúng con biết lắng nghe Lời Ngài, soi sáng cho sự tối tăm mê muội của chúng con để hiểu biết và trung thành với Tình yêu của Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần là Đấng bảo trợ, xin đừng bao giờ lìa xa chúng con. Xin uốn nắn và mở rộng trái tim của chúng con bằng tình yêu của Thiên Chúa và lời của Ngài. Amen.

[1] Joyfully Single in a Couples’ World tr. 84.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 Thứ 3 Tuần IV PS, Ga 10, 22-30: Chiên đích thực của Chúa

 Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh Chiên Đích Thực Của...

18 Tháng Mười Hai – Mt 1,18-24

EMMANUEL THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA Lm M.Phêrô Khoa Lê...

19 Tháng Mười Hai – Lc 1,5-25

  TIN MỪNG CHO ÔNG BỐ VÀ SỨ VỤ CỦA NGƯỜI...

21 Tháng Mười Hai – Lc 1 39-46

  BỞI ĐÂU TÔI ĐƯỢC MẸ THIÊN CHÚA VIẾNG THĂM Lm M.Phêrô...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 3/7, Thánh Tôma Tông Đồ, Ga 20,24-29 “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”

Ngày 3/7, Thánh Tôma Tông Đồ, Ga 20,24-29 "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!" Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Hình ảnh Thánh Tôma Tông...

Thứ Tư Tuần XIII Thường niên, Mt 8,28-34 Từ bỏ ma quỷ giữa đời thường

Thứ Tư Tuần XIII Thường niên, Mt 8,28-34 Từ bỏ ma quỷ giữa đời thường Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Liệu có ma quỷ trong thế giới...

Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ, Lc 2,41-51: Trái tim vô nhiễm nguyên tội

Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội  (Lc 2,41-51) Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Hướng nhìn lên Trái Tim Vô Nhiễm giữa thế giới nhiễm tội Thế...

Thứ Bảy, Tuần XII Thường Niên (Mt 8,5-17): Phép lạ của lòng tin

Thứ Bảy, Tuần XII Thường Niên (Mt 8,5-17) Phép lạ của lòng tin Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà...

Thứ Năm Tuần XII Thường niên, Mt 7,21.24-27 “Xây nhà đời mình trên Đá là Đức Kitô”

Thứ Năm Tuần XII Thường niên, Mt 7,21.24-27 “Xây nhà đời mình trên Đá là Đức Kitô” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Bài Tin Mừng hôm...

Thứ Tư, Tuần XII, Thường niên, Mt 7,15-20: Kitô hữu – Người sinh quả tốt trong đời

Thứ Tư Tuần XII, Thường niên, Mt 7,15-20 Kitô hữu – Người sinh quả tốt trong đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Trong một thế giới ngày...

Thứ Hai, Tuần XII, Thường niên, Mt 7,1-5: Đừng xét đoán – Đừng lấy cái rác trong mắt anh em

Thứ Hai Tuần XII, Thường niên, Mt 7,1-5 Đừng Xét Đoán – Đừng Lấy Cái Rác Trong Mắt Anh Em Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Một câu...

Thứ Bảy, Tuần XI Thường Niên (Mt 6,24-34): Tìm Nước Thiên Chúa và sự công chính

Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên (Mt 6,24-34) Tìm Nước Thiên Chúa và Sự Công Chính Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Trước hết, hãy tìm kiếm Nước...

Thứ Sáu, Tuần XI Thường Niên (Mt 6,19-23): Đi tìm kho tàng bất diệt

Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên (Mt 6,19-23) Đi Tìm Kho Tàng Bất Diệt Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Từ ngàn xưa đến nay, con người vẫn...