Thứ Hai, 20 Tháng 10, 2025

Thứ Năm, Tuần XXIV TN, Lc 7,36-50: Người nhụ nữ tội lỗi đã được tha thứ và đã yêu mến Chúa nhiều

THỨ NĂM TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN

Lu-ca 7,36-50

Người Phụ Nữ Tội Lỗi Đã Được Tha Thứ Và Đã Yêu Mến Chúa Nhiều

Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP

Một bài báo trên tạp chí Lifetime ở Hoa Kỳ, với tựa đề ‘Tha thứ và cảm thấy tốt hơn’, Jeanann Pannasch đã viết: “Trong một nghiên cứu gần đây, Charlotte Witvleit, Tiến sĩ, giáo sư tâm lý học tại Hope College ở Holland, Michigan, đã phát hiện ra rằng khi các cá nhân đã có thể tha thứ, họ trải nghiệm niềm vui lớn hơn, ý thức kiểm soát cuộc sống sâu sắc hơn và ít trầm cảm hơn. Thật hấp dẫn đúng không?” Và vì vậy, cô đã kết luận trong bài viết của mình rằng ở điểm mấu chốt, tha thứ cuối cùng mang lại lợi ích cho người tha thứ nhiều hơn người được tha thứ. Vì vậy, hãy bắt đầu đặt hạnh phúc của riêng mình lên hàng đầu và sống cuộc sống với nhiều sự thích thú và nhiều tình yêu nhất có thể.

Chúa Giêsu, trong Tin Mừng hôm nay đã nói với người phụ nữ tội lỗi, cô có thể là người dân ngoại, hay một cô điếm, hoặc có thể một người phụ nữ xấu nết nào đó, “Tội của chị đã được tha rồi.” Đó là vì Chúa Giêsu nhìn thấu những sự đau buồn trĩu nặng trong tâm hồn chị ta, đồng thời thái độ thành khẩn và thật lòng ăn năn sám hối, sẵn sàng từ bỏ lối sống cũ. Chị đã được Chúa Ki-tô tha thứ.

Là những môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta đã từng đón nhận ơn tha thứ từ Ngài, và Ngài cũng muốn chúng ta thực hiện ơn tha thứ đó cho những ai đã xúc phạm đến mình. Vì trước hết, đây là con đường trở nên giống Thầy Chí Thánh. Thêm nữa, có thể nói rằng, công cụ mạnh nhất mà chúng ta có thể sở hữu để giải quyết xung đột trong cuộc sống của mình chính là sự tha thứ. Nó mang trong mình sức mạnh chữa lành nhiều căn bệnh của thế giới. Và vì vậy chúng ta phải học cách sử dụng sự tha thứ để mang lại hòa bình cho các cá nhân, cho cộng đồng và cho toàn xã hội. Cũng nên nhớ rằng sự tha thứ không chỉ dành cho người khác, nhưng chính là vì lợi ích của chúng ta. Vì khi thực hiện sự tha thứ, chúng ta giải phóng từ bên trong chính mình một số dạng thức như sợ hãi, ghen ghét, giận dữ và tội lỗi. Đồng thời làm sạch và tạo không gian rộng lớn trong tâm hồn mình, để có thêm chỗ cho tình yêu chiếm ngự.

  • Tha thứ là giải phóng chính mình. Tha thứ không phải là cảm giác khiêm nhường giả tạo khiến chúng ta tốt hơn người khác. Nó không phải là một dấu hiệu của sự yếu đuối nhu nhược. Đó là một thái độ giải phóng chính mình, để chúng ta không tiếp tục trở thành nạn nhân của những vết thương lòng.
  • Tha thứ giúp chúng ta thoát khỏi cạm bẫy. Không chấp nhận tha thứ đó là một hình phạt cho chính mình. Hình phạt đó là sự tổn thương vẫn bị mắc kẹt trong chính ta, làm thối rữa một phần cơ thể, tâm trí và tâm hồn của chúng ta hằng ngày. Để tự chữa lành vết thương do chính mình gây ra, chúng ta phải sẵn sàng tha thứ cho những người làm tổn thương đến mình cách hoàn toàn và vô điều kiện. Điều đó không có nghĩa là chúng ta phải đi và nói với họ rằng họ được tha thứ.
  • Tha thứ làm cho thế giới tươi đẹp. Tha thứ không chỉ làm cho chúng ta trọn vẹn một lần nữa, nó tiếp thêm năng lượng và làm cho thế giới của chúng ta trở nên tươi đẹp hơn bao giờ hết. Tha thứ không phải là gỡ ai đó thoát ra khỏi cái móc câu; nhưng đó là việc lấy con dao ra khỏi tâm hồn của chính mình.

Tha thứ cũng tốt cho cơ thể như đối với tâm hồn, nhiều nghiên cứu đã xác nhận. Sống lại quá khứ đau đớn hết lần này đến lần khác có hại cho sức khỏe của chúng ta. Chỉ cần nhớ một sự cố khiến chúng ta tức giận đã chứng tỏ làm áp lực lên trái tim. Cảm giác tiêu cực gây ra căng thẳng cũng có liên quan đến huyết áp cao, sơ vữa động mạch vành và tăng tính nhạy cảm với các bệnh khác. Vì vậy, nó thực sự cần thiết để tha thứ. Và chúng ta có khả năng làm điều này với ân sủng của Chúa.

Lạy Chúa, chúng con là tội nhân. Chúng con đã làm mình thất bại trong vô số cách. Nhưng chúng con sẽ luôn tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Xin giải phóng chúng con và ban ân sủng, để chúng con được giải phóng chính mình bằng con đường tha thứ cho người khác như Chúa đã tha thứ cho chúng con. Amen

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 Thứ 3 Tuần IV PS, Ga 10, 22-30: Chiên đích thực của Chúa

 Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh Chiên Đích Thực Của...

18 Tháng Mười Hai – Mt 1,18-24

EMMANUEL THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA Lm M.Phêrô Khoa Lê...

19 Tháng Mười Hai – Lc 1,5-25

  TIN MỪNG CHO ÔNG BỐ VÀ SỨ VỤ CỦA NGƯỜI...

21 Tháng Mười Hai – Lc 1 39-46

  BỞI ĐÂU TÔI ĐƯỢC MẸ THIÊN CHÚA VIẾNG THĂM Lm M.Phêrô...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Người bạn đồng hành của các Tông Đồ (Lc 10,1-9 – lễ Thánh Luca, Thánh sử)

Người bạn đồng hành của các Tông Đồ (Lc 10,1-9 - lễ Thánh Luca, Thánh sử) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Trong dòng lịch sử...

“Giá trị của một người trong mắt Thiên Chúa” (Lc 12,1-7 – Thứ Sáu. Tuần XXVIII, Thường niên)

 “Giá trị của một người trong mắt Thiên Chúa” (Lc 12,1-7 – Thứ Sáu. Tuần XXVIII, Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. “Phải, ngay...

Tưởng niệm hay noi gương? (Suy niệm Tin Mừng Lc 11,47–54 – Thứ Năm, tuần XXVIII Thường Niên)

Tưởng niệm hay noi gương? (Suy niệm Tin Mừng Lc 11,47–54 – Thứ Năm, tuần XXVIII Thường Niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Khốn cho...

Hiệp nhất trong Chúa Thánh Thần – Dấu chỉ Nước Thiên Chúa (Lc 11,15-26 – Thứ Sáu, Tuần XXVII Thường niên)

Hiệp Nhất Trong Chúa Thánh Thần – Dấu Chỉ Nước Thiên Chúa (Lc 11,15-26 – Thứ Sáu, Tuần XXVII Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn...

Xin – Tìm – Gõ: Ba nhịp sống của linh hồn cầu nguyện (Lc 11,5-13 – Thứ Năm – Tuần XXVII Thường Niên)

Xin – Tìm – Gõ: Ba nhịp sống của linh hồn cầu nguyện (Lc 11,5-13 - Thứ Năm – Tuần XXVII Thường Niên) Fr. Gioan Lasan...

“Danh Cha cả sáng – sứ mạng của đời con.” (Lc 11,1-13 – Thứ Tư, Tuần XXVII Thường niên)

“Danh Cha cả sáng – sứ mạng của đời con.” (Lc 11,1-13 - Thứ Tư, Tuần XXVII Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Ngày...

Ngày 7/10, Mân Côi – Trường học Tin Mừng nơi trái tim Mẹ

Ngày 7/10, Mân Côi – Trường học Tin Mừng nơi trái tim Mẹ Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một ngôi trường không có bảng...

Bước đi không ngoảnh lại (Lc 9,51-62 – Thứ Ba Tuần XXVI Thường niên)

  Bước Đi Không Ngoảnh Lại (Lc 9,51-62 – Thứ Ba Tuần XXVI Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một chàng trai trẻ nọ...

Đừng quên bạn đồng hành vô hình! (Suy niệm lễ Ba Tổng Lãnh Thiên Thần – 29/9)

Đừng quên bạn đồng hành vô hình! (Suy niệm lễ Ba Tổng Lãnh Thiên Thần – 29/9) Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một cậu bé...

Đức tin lớn lên trong bóng tối (Lc 9,43b–45 – Thứ Bảy, Tuần XXV Thường niên)

Đức tin lớn lên trong bóng tối (Lc 9,43b–45 – Thứ Bảy, Tuần XXV Thường niên) Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Câu chuyện bóng...

“Con bảo Thầy là ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN)

 “Con Bảo Thầy Là Ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Câu hỏi đánh thức cả...

Biết về Chúa hay đã gặp Chúa? (Lc 9,7-9 – Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên)

Biết về Chúa hay đã gặp Chúa? (Lc 9,7-9 – Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Một hôm, người ta kể...