LỄ MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI
MẦU NHIỆM TỘI LỖI
Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên, Châu Sơn Đơn Dương
Hôm nay, chúng ta suy niệm về con đường mà Thiên Chúa đã chuẩn bị để đến trong thế gian: lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Mọi cuộc thụ thai đều là một phép lạ, một hồng ân sự sống từ Thiên Chúa. Nhưng hôm nay, chúng ta cử hành một phép lạ kỳ diệu bởi vì việc thụ thai này là vô nhiễm. Để hiểu điều này, chúng ta cần suy tư về mầu nhiệm tội lỗi.
Bài đọc một nói với chúng ta về sự sa ngã của ông bà nguyên tổ. Với việc này, tội lỗi đã đi vào thế gian và thân phận tội tỗi đã truyền từ thế hệ này đến thế hệ kia, từ cha mẹ đến con cái và truyền đến chúng ta ngày nay. Tất cả chúng ta có thân phận tội lỗi này vì tội của nguyên tổ. Nhưng Đức Maria thụ thai không nhiễm tội này, được gìn giữ bởi một ân sủng đặc biệt của Thiên Chúa. Mẹ đã không bao giờ bị tội lỗi chạm đến, không bị ô nhiễm, luôn tinh tuyền, là một phép lạ trong lịch sử vũ trụ.
Đây là sự tinh tuyền của một khởi đầu mới của cuộc tạo dựng mới, một kỷ nguyên mới. Vì thế, chúng ta vui mừng ở khởi đầu của ánh sáng mới chiếu soi trong một thế giới tối tăm, một thế giới tội lỗi. Đây là cuộc tạo dựng được chờ mong từ khởi đầu. Hôm nay là ngày lễ của mọi thụ tạo, một đại lễ của hy vọng, của ơn cứu chuộc. Bởi vì tiếng xin vâng của Đức Maria, Thiên Chúa đã đi vào cuộc sáng tạo mới. Chúa đã trở nên người phàm trong cung lòng của Đức Maria.
Chúa đưa ra sự lựa chọn đầu tiên
Ta ngạc nhiên trước chuyện những người được Chúa chọn để hoàn thành một sứ mệnh nhất định như ơn gọi của Isaia. Chúa chủ động gửi sứ giả thông báo sự lựa chọn của mình. Đối với Đức Maria, ơn gọi này đến một cách bất ngờ và vượt quá khả năng của con người. Vì vậy, Mẹ bối rối trước những lời của tổng lãnh thiên sứ Gabriel và thắc mắc về lời chào của ngài. Tôi có nhớ rằng kế hoạch của Thiên Chúa dành cho cuộc đời tôi là do chính Ngài khởi xướng không? Tôi đã đưa ra câu trả lời của mình chưa? Lạy Chúa, xin giúp con hợp tác trọn vẹn với Chúa để thực hiện kế hoạch “vàng” của Chúa cho cuộc đời con.
Một trường hợp được trình bày để khẳng định sự tự do
Thiên Chúa không muốn Đức Maria hành động mù quáng; Chúa muốn một phản hồi liên quan đến toàn bộ trái tim, khối óc và tâm hồn của Maria. Vì lý do này, thiên thần trả lời những câu hỏi và mối quan tâm của Đức Maria, những câu hỏi này không tỏ ra nghi ngờ mà là khiêm nhường trong việc tìm hiểu ý Chúa. Thiên Chúa đã tạo dựng Đức Maria sạch tội và ban cho Mẹ mọi ơn. Tuy nhiên, Chúa tôn trọng quyền tự do lựa chọn của cô. Thật là một mầu nhiệm khi Thiên Chúa toàn năng, Đấng đã tạo dựng nên mọi sự và là Đấng yêu thương chăm sóc chúng ta, lại quảng đại tôn trọng tự do của chúng ta đến thế! Lạy Chúa, xin giữ cho con không lạm dụng tự do để cố tình làm nô lệ cho những đam mê: kiêu ngạo, phù phiếm, nhục dục.
Sự thánh thiện là một tiếng “Xin vâng”
Đức Maria đưa ra câu trả lời. Lòng quảng đại của Mẹ phản ánh lòng quảng đại của Chúa. Mỗi giây phút đều là một cơ hội mới để chúng ta noi gương Mẹ Maria. Mẹ đã dâng hiến cả đời để thưa “xin vâng” với mọi điều Chúa muốn. Chỉ có các thánh mới được vào thiên đàng, nên chúng ta cũng cần theo con đường thánh thiện, là trả lời “xin vâng” trước mọi cơ hội Chúa ban để trở nên giống Chúa Kitô hơn. Lạy Chúa, xin cho con can đảm dâng hiến cuộc đời con như một tờ giấy trắng, để Chúa có thể viết bất cứ điều gì Chúa muốn trên đó.
Chịu phép rửa là từ bỏ tội lỗi để sống cho Chúa
Vì thế Đức Maria là mẫu mực mới của chúng ta. Mẹ là gương mẫu, là mẹ của chúng ta. Trong phép rửa, chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi, đầy ân sủng. Chúng ta được dựng nên vì điều này. Đây là kế hoạch của Thiên Chúa từ khởi đầu. Thánh Phaolô nói rằng: Thiên Chúa đã chọn chúng ta trong Đức Kitô trước khi tạo dựng vũ trụ để chúng ta nên tinh tuyền thánh thiện.
Trong khi tâm hồn tôi khát khao sống trung tín với Chúa, tôi không luôn luôn trung tín với ân sủng Chúa ban cho tôi. Tội lỗi quay trở lại tâm hồn tôi và tôi sa ngã vào bóng đêm của lừa dối, trở lại thân phận sa ngã. Đáp lại theo cùng một cách mà Ađam đã làm, tôi cố tránh né Thiên Chúa. Tội lỗi và xấu hổ đầy tràn tâm hồn tôi, khi tôi cố gắng chối bỏ trách nhiệm vì đã chọn lựa phạm tội. Tôi trách cứ những người khác, thậm chí cả Thiên Chúa. Tôi cần lại gần Đức Maria và để cho Mẹ dẫn dắt tôi vào con đường thống hối và yêu mến. Lòng thương xót của Thiên Chúa luôn luôn chiến thắng khi tôi trở về với Chúa.
Khi Chúa hỏi tôi: “Con ở đâu?” câu trả lời của tôi như thế nào? Tôi có ở với Chúa, hay tôi ẩn mình đi? Tôi có xin Đức Mẹ giúp tôi khi chiến đấu mỗi ngày không?
Lạy Mẹ Maria, xin cầu cho chúng con.