Thứ Năm, 31 Tháng 7, 2025

Chúa Nhật V, Thường niên – C (Lc 5,1-11) Vâng lời Thầy con sẽ thả lưới

Chúa Nhật V, Thường niên – C (Lc 5,1-11)

Vâng lời Thầy con sẽ thả lưới

Lasan Ngô Văn Vỹ, O,Cist

Kết thúc bài Tin Mừng hôm nay là một hình ảnh rất đẹp: Các tông đồ bỏ mọi sự mà theo Chúa, đó thực là một tấm gương sáng cho chúng ta noi theo. Nhưng không tự dưng mà các ông có được sự dứt khoát như vậy đâu. Nếu Chúng ta đọc lại đoạn đầu của bài Tin mừng sẽ rõ: Khi Đức Giêsu đứng ở biển hồ Ghennêxarét (hay còn gọi là biển hồ Galilê) trong khi dân chúng chen lấn để được nghe lời Thiên Chúa, thì cùng lúc ấy ông Simon vẫn làm ngơ, vẫn lầm lũi, cặm cụi mải mê giặt lưới như thể Chúa không diện diện ở đó. Cho đến khi Chúa Giêsu hạ mình đến sát bên ông, xin phép ngồi lên thuyền của ông và nhờ ông chèo thuyền ra xa bờ một chút để Người giảng dạy dân chúng. Có lẽ đến lúc này ông Simon mới chú tâm quan sát, lắng nghe từng lời, từng cử chỉ của Chúa Giêsu. Và ông thực sự mở lòng nên có thể nghe rõ ràng lời đề nghị rất thân thương của Chúa: chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.

Cuộc sống hôm nay, rất có thể lôi kéo chúng ta vào vòng xoáy danh lợi thú ở đời này, mà quên Chúa thì Chúa vẫn có đó, Ngài vẫn cứ âm thầm hiện diện ngay bên chúng ta dưới ngàn hình dong dáng vẽ, Chúa vẫn hiện diện lặng lẽ trong đời. Ngài vẫn đang kiên trì gõ cửa tâm hồn chúng ta qua người này người kia: qua các đấng bậc, qua ông bà cha mẹ, vợ chồng con cái, bạn bè thân hữu, qua những dấu chỉ của thời đại, đặc biệt qua lời Chúa, qua Thánh Thể của Ngài, để dẫn đưa chúng ta về nguồn bình an, hạnh phúc thật.

Ước gì chúng ta cũng giống như Simon Phêrô biết mở rộng lòng lắng nghe lời Chúa đang nói với mình: chèo ra chỗ nước sâu, nghĩa là ra khỏi cái tôi ích kỷ của mình, bỏ đi thói xấu tham lam ích kỉ giận hờn nhỏ nhen trong gia đình cũng như ngoài xã hội, hầu có thể yêu thương tôn trọng tha thứ và giúp nhau thăng tiến cả về tinh thần và vật chất. Đó là điều Đức thánh cha Phanxiccô không ngừng kêu gọi mọi kitô hữu: Hãy ra khỏi chỗ an toàn của mình, hãy ra vùng “ngoại biên” để chia cơm sẻ áo cho người đói khát để đem Tin Mừng tình yêu của Chúa cho mọi người.

“Chèo ra chỗ nước sâu”, có thể làm chúng ta sẽ cảm thấy sợ hãi vì sóng to gió lớn, có khi mất mạng… nhưng như thánh Phêrô: Vâng lời Thầy con xin thả lưới, vì tin chắc chắn rằng Chúa sẽ cho đầy những cá.

Ngày 29/01/2022 (giáp tết Nhâm Dần), linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh, dòng Đaminh, bị kẻ ác chém vào đầu hai nhát chí mạng, trong lúc đang ban Bí tích hòa giải. Vị mục tử tốt lành ấy đã nhiều năm phục vụ tại miền truyền giáo Kontum cho người dân tộc Seđăng, cha giúp đỡ các gia đình khó khăn, giúp trẻ em nghèo được no ấm có điều kiện học hành, cha dịch sách Kinh thánh sang tiếng dân tộc Seđăng, một vị mục tử “đi ra ngoại biên”, sống vì đoàn chiên, “lấm mùi của chiên”. Thế mà bị hạ sát dã man, ngay giữa cộng đoàn dân Chúa. Thế nhưng, hơn lúc nào hết cha Thanh trở nên giống Chúa Giêsu, chết vì yêu, chết vì đoàn chiên. Ngài đã vâng theo lời Chúa dạy chèo ra chỗ nước sâu thả lưới bắt cá và giờ đây lưới được đầy những cá. Giờ đây không chỉ người dân tộc Seđăng, nhưng là tất cả mọi người khắp năm châu bốn bể, qua cha mà nhận biết rằng Thiên Chúa tốt lành đang ân cần yêu thương chăm sóc họ.

Giờ đây Chúa cũng đang nói với mỗi người chúng ta hãy chèo ra chỗ nước sâu, hãy ra khỏi mình để yêu thương phục vụ Chúa trong mọi người.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

“Ánh trăng” trong đan viện

“ÁNH TRĂNG” TRONG ĐAN VIỆN Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Thuở...

“Ngươi phải thờ cha kính mẹ” – Suy niệm Lời Chúa Thánh Lễ Mồng Hai Tết

“NGƯƠI PHẢI THỜ CHA KÍNH MẸ” Suy niệm Lời Chúa:...

“Yêu nhau muôn sự chẳng nề…” Suy niệm Tin mừng Chúa Giáng Sinh: Lc 2,1-14 (Lễ đêm)

“Yêu nhau muôn sự chẳng nề…” Suy niệm Tin mừng...

29-6 Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô, Mt 16,13-19: Hai cách làm chứng

29-6 Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô, Mt 16,13-19 HAI...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XVII Thường niên, Năm C, St 18,20-32; Lc 11,1-13: Sống chữ “tình” với Thiên Chúa và tha nhân

Chúa nhật XVII Thường niên, Năm C, St 18,20-32; Lc 11,1-13 Sống Chữ “Tình” Với Thiên Chúa Và Tha Nhân Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Có một...

Chúa Nhật XVII TN, C (St 18,20-32; Cl 2,12-14; Lc 11,1-13): Sống thân mật với Chúa Cha

      CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN C  (St 18, 20-32; Cl 2, 12-14; Lc 11, 1-13) Sống Thân Mật Với Chúa Cha Montfort Phạm Quốc Huyên Bài đọc một...

Chúa Nhật XVII TN, C, Lc 11,1-13: Nước Cha trị đến

    NƯỚC CHA TRỊ ĐẾN (St 18,20-32; Cl 2,12-14; Lc 11,1-13) TGM Giuse Ngô Quang Kiệt Lời Chúa nói hôm nay khiến ta tràn đầy hi vọng: “Anh...

Chúa Nhật XVII TN, C, Lc 11,1-13: Hãy kiên trì và vững tin vào Chúa

    HÃY KIÊN TRÌ VÀ VỮNG TIN VÀO CHÚA (Lc 11,1-13) M. Beda, Phước Lý Thomas Edison, trước khi trở thành nhà bác học vĩ đại, hồi nhỏ,...

Chúa Nhật XVI Thường Niên – Năm C (Lc 10,38-42) “Chọn Chúa hơn công việc của Chúa”

Chúa Nhật XVI Thường Niên – Năm C (Lc 10,38-42) “Chọn Chúa hơn công việc của Chúa” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Trong hành trình lên Giêrusalem,...

Chúa Nhật XVI TN, C, Lc 10,38-42: Phục vụ Lời Chúa

    PHỤC VỤ LỜI CHÚA (St 18,1-10a; Cl 1,24-28; Lc 10,38-42) TGM Giuse Ngô Quang Kiệt Cả ba bài đọc hôm nay đều nói về phục vụ. Nhưng...

Chúa Nhật XVI TN, C, Lc 10,38-42: Chọn phần tốt nhất

    Chúa Nhật XVI TN C Chọn phần tốt nhất (Lc 10,38-42) M. Bosco, Phước Sơn Yêu mến Chúa là điều mọi Kitô cần thực hiện. Và có nhiều...

Chúa nhật XV Thường niên, Năm C (Lc 10, 25-37) Ai thân tôi? Tôi thân ai?

Chúa nhật XV Thường niên, Năm C (Lc 10, 25-37) Ai thân tôi? Tôi thân ai? Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay đặt trước...

Chúa Nhật XV TN, C, Lc 10,25-37: Hành động tình yêu

  HÀNH ĐỘNG TÌNH YÊU (x. Đnl 30,10-14; Cl 1,15-20; Lc 10,25-37) Trường Kha, Phước Lý Tình yêu là một phạm trù cao cả, thiêng liêng mà bất...

Chúa Nhật XV Thường Niên, Năm C (Lc 10, 25 – 37): Dừng lại để yêu thương

LÝ DO ĐỂ CÓ ĐƯỢC SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI                                ...

Ngày 11-07, Lễ kính Thánh Biển Đức (Mt 19,27-29) Từ Bỏ Vì Tình Yêu

Ngày 11-07, Lễ kính Thánh Biển Đức (Mt 19,27-29) Từ Bỏ Vì Tình Yêu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã...