CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN C
(St 18, 20-32; Cl 2, 12-14; Lc 11, 1-13)
Sống Thân Mật Với Chúa Cha
Montfort Phạm Quốc Huyên
Bài đọc một hôm nay là cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và ông Abraham. Khi Thiên Chúa mặc khải kế hoạch của Ngài về các tội nhân ở Sodoma và Gomora, ông Abraham đã đi sâu vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Ông thấy rằng Thiên Chúa đầy lòng thương xót bất cứ khi nào Ngài tìm thấy người có thiện chí. Một nhóm nhỏ những người công chính, hay ngay cả một linh hồn cảm thương hiện diện trước nhan Chúa có thể làm đổ xuống muôn phúc lành của Thiên Chúa và đền bù cho tội lỗi của đám đông dân chúng. Nó đưa đến một câu hỏi liệu Thiên Chúa có tìm thấy đủ tình yêu hiện diện để nâng đỡ cuộc sống như thế không. Không có tình yêu và sự thật của Thiên Chúa trong các tâm hồn, nhân loại chỉ có thể suy sụp và bị huỷ diệt.
Trong bài đọc hai, thánh Phaolô tuyên bố hành động cứu chuộc của Chúa Kitô đã giao hoà nhân loại với Chúa Cha. Nhờ phép rửa tội, người được tuyển chọn chia sẻ trong cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Phaolô mô tả hiệu quả của hành động của Chúa Kitô. “Chúa đã xoá bỏ tội nợ của chúng ta đối với Lề Luật, Ngài đã huỷ diệt nó bằng việc đóng đinh trên thập giá”.
Cầu nguyện là tâm sự với Chúa
Trong bài Tin mừng, để dẫn các môn đệ đến sự thân mật với Chúa Cha, Chúa Giêsu đã dạy họ cầu nguyện. Chúa Kitô dạy họ hãy tôn vinh Danh Thiên Chúa và tìm kiếm ý muốn của Thiên Chúa trong mọi sự. Chúa nhấn mạnh đến sự tha thứ và hứa rằng Chúa Cha sẽ cung cấp mọi nhu cầu của con cái Chúa. Qua dụ ngôn về người bạn năn nỉ cầu xin, Chúa Giêsu tỏ lộ sự cần thiết của việc kiên trì trong cầu nguyện. Giải thích về lòng quảng đại của Thiên Chúa đối với những người môn đệ thân yêu, Chúa Giêsu tuyên bố: “Anh em hãy xin thì sẽ được”.
Chúa mời gọi chúng ta suy tư về tình yêu cảm thương để đem sự sống đến cho những người khác. Chúng ta có vai trò cộng tác với Chúa Giêsu trong việc cứu độ thế giới cả về mặt thể lý lẫn tâm linh. Chết đi và sống lại với Chúa Kitô trong cuộc sống hàng ngày của mình, chúng ta sẽ cảm nghiệm tình yêu thương xót của Chúa. Khi chúng ta kiên trì trong cầu nguyện, Chúa sẽ tỏ lộ cho chúng ta mầu nhiệm của kế hoạch phục hồi mọi thụ tạo của Ngài. Nếu chúng ta mở lòng ra với Chúa, Ngài sẽ uốn nắn chúng ta trong tình yêu hy sinh của Ngài, để trao ban cuộc sống của chúng ta vì lợi ích của những người khác. Theo cách này, tình yêu của Thiên Chúa sẽ tái tạo thế giới.
Chúa không tiếc bất cứ giá nào để cứu chuộc tôi
Chúa Giêsu đã làm rất nhiều nhằm bảo cho tôi biết làm thế nào để thay đổi, hay cho tôi những đề nghị, hay lời nói khích lệ. Chúa đã cho tôi một sự sống mới, một lối sống mới. Tôi phải để cho Chúa Giêsu đóng đinh bản tính tội lỗi của tôi vào thập giá mỗi lần tôi bị cám dỗ hành động theo tính ích kỷ và không làm vì yêu thương. Khi tôi chết cho chính mình, tôi đi vào mồ với Chúa Giêsu để sống lại với Chúa. Trong Chúa, những đau khổ tôi chịu đựng sẽ đem lại sự sống mới cho tôi và những người khác. Chúa đã không tính toán về cái giá phải trả để cứu chuộc tôi, tôi cũng phải làm như thế.
Tôi có quá bận tâm với những vấn đề của mình, đến nỗi thiếu quan tâm đến những người khác chăng? Như ông Abraham, tôi có chuyển cầu cho những người khác không, hay tôi chỉ cầu xin cho nhu cầu của mình thôi? Tôi có kiên trì trong cầu nguyện, hay tôi thiếu tin tưởng vào Chúa Cha, Đấng dẫn tôi đi trên con đường đến với sự sống đời đời?
Lạy Mẹ Maria, xin chuyển cầu cho con khi con tìm kiếm ý muốn của Thiên Chúa trong cuộc sống của con.