Chúa Nhật Lời Chúa (Mt 4,12-23)
Minh Kông
Nếu như Chúa Nhật tuần trước, chúng ta được nghe thánh Gioan Tẩy Giả long trọng giới thiệu Đức Giêsu là “Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian” (Ga 1,29), thì Chúa Nhật III hôm nay, thánh Matthêu cho thấy Đấng ấy chính thức bắt đầu sứ vụ công khai của mình. Người “lộ diện” không bằng quyền lực hay vinh quang trần thế, nhưng bằng Lời rao giảng và tiếng gọi. Đó là lời mời gọi sám hối để đón nhận Nước Trời và lời kêu mời con người bước theo Người trong một hành trình hoàn toàn mới.
Thánh sử Matthêu cho biết Chúa Giêsu khởi đầu sứ vụ tại miền Galilê, vùng đất của dân ngoại, nơi bị coi là tối tăm, lạc hậu và xa trung tâm tôn giáo. Chính tại nơi ấy, lời ngôn sứ Isaia được ứng nghiệm: “Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng” (Mt 4,16). Điều này cho thấy một xác tín nền tảng: Thiên Chúa không ngại bắt đầu từ những vùng ngoại biên, từ những con người tưởng chừng xa cách và yếu đuối nhất. Đức Kitô đến như ánh sáng thật chiếu soi mọi dân tộc, mọi hoàn cảnh và mọi thời đại.
Sứ điệp đầu tiên Chúa Giêsu công bố thật ngắn gọn nhưng vô cùng quyết liệt: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 4,17). Sám hối ở đây không chỉ là cảm thấy hối tiếc về tội lỗi, nhưng là một sự hoán cải tận căn, một sự đổi hướng của cả đời sống. Đó là từ bỏ con đường cũ, những lối sống dẫn con người xa Chúa, để quay về với Thiên Chúa bằng đức tin và lòng tín thác. Nước Trời không phải là một thực tại xa xôi ở tương lai, nhưng đã đến gần, đã hiện diện nơi chính Đức Giêsu và đang hoạt động giữa thế gian.
Trong bối cảnh của Chúa Nhật Lời Chúa, chúng ta được mời gọi xác tín rằng Lời Chúa không chỉ được đọc lên, nhưng là Lời sống động, có sức biến đổi lòng người, soi sáng lương tâm và định hướng cuộc đời. Ai mở lòng lắng nghe và để Lời Chúa dẫn dắt, người ấy sẽ tìm được ý nghĩa và hướng đi cho cuộc sống của mình, ngay cả giữa những bất định và thử thách.
Ngay sau lời rao giảng, Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ đầu tiên: Phêrô, Anrê, Giacôbê và Gioan. Tiếng gọi của Người thật đơn sơ: “Hãy theo Thầy, Thầy sẽ làm cho anh em trở thành những kẻ lưới người như lưới cá” (Mt 4,19). Điều đáng kinh ngạc là các ông đã lập tức bỏ lại mọi sự: chài lưới, thuyền bè, và cả những mối dây ruột thịt, để bước theo Chúa. Cuộc đời các ông từ đây rẽ sang một hướng hoàn toàn mới, không còn thuộc về chính mình, nhưng thuộc trọn về Đấng đã gọi các ông.
Theo Chúa luôn đòi hỏi từ bỏ. Nhưng chính trong sự từ bỏ ấy, con người lại tìm thấy ý nghĩa sâu xa và niềm vui đích thực. Đối với chúng ta, lời gọi “Hãy theo Thầy” được sống cách triệt để trong đời sống thinh lặng, cầu nguyện và chiêm niệm. Giữa nhịp sống ồn ào của thế giới, chúng ta chọn để Lời Chúa trở thành trung tâm đời mình, để mỗi ngày được Lời ấy thanh luyện, hướng dẫn và biến đổi.
Thực ra, tiếng Chúa không chỉ vang lên nơi bờ biển Galilê năm xưa. Ngày hôm nay, Chúa vẫn tiếp tục gọi mỗi người chúng ta qua Lời Kinh Thánh, qua các biến cố đời sống, qua những thao thức sâu kín trong lòng. Vấn đề không phải là Chúa có nói hay không, nhưng là chúng ta có đủ thinh lặng để lắng nghe và đủ can đảm để đáp trả hay không.
Chúa Nhật Lời Chúa mời gọi chúng ta xét lại tương quan của mình với Lời Thiên Chúa: Lời ấy có thực sự là ánh đèn soi bước, là kim chỉ nam cho các chọn lựa của chúng ta không? Ước gì mỗi người chúng ta, biết gắn bó với Lời Chúa bằng cả đời sống, để từ đó trở nên chứng nhân cho ánh sáng Tin Mừng giữa thế giới hôm nay.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết yêu mến Lời Chúa, lắng nghe và thực thi Lời ấy mỗi ngày, để đời sống chúng con thực sự được hướng dẫn bởi ánh sáng của Nước Trời đã đến gần.
Hôm nay, Giáo Hội long trọng cử hành Chúa Nhật Lời Chúa. Qua Tin Mừng theo thánh Matthêu, Chúa Giêsu công bố lời mời gọi khẩn thiết: “Hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” Lời Chúa là ánh sáng soi đường, là sức mạnh đổi mới đời sống chúng ta mỗi ngày.
Thánh lễ hôm nay cũng khép lại Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. Trong tinh thần hiệp thông, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người tin vào Đức Kitô biết lắng nghe Lời Chúa, vượt qua chia rẽ, để nên một trong cùng một đức tin và một tình yêu. Xin Lời Chúa hướng dẫn chúng ta sống hiệp nhất, yêu thương và làm chứng cho Tin Mừng giữa thế giới hôm nay.


