Thứ Hai, 26 Tháng 1, 2026
Trang chủLời ChúaSuy niệm Chúa Nhật - Lễ Trọng26/1 Lễ các thánh Tổ phụ Dòng Xitô, Mc 10,24b-30: Lợi gấp...

26/1 Lễ các thánh Tổ phụ Dòng Xitô, Mc 10,24b-30: Lợi gấp trăm…

-

Lễ các thánh Tổ phụ Dòng Xitô:

Roberto, Alberico, Stephano Harding

LỢI GẤP TRĂM…

(Hc 44,1.10-15; Dt 11,1-2.8-16; Mc 10,24b-30)

Lam Châu, Phước Lý

Hôm nay chúng ta long trọng mừng lễ các thánh Tổ phụ Dòng Xitô. Lời Chúa trong các bài đọc hôm nay mời gọi chúng ta hướng về các bậc tiền nhân, là những người tín thác vào Chúa, đã từ bỏ mọi sự và triệt để bước theo Đức Giêsu nên các ngài được Thiên Chúa ban thưởng vinh quang Nước Trời sau cuộc lữ hành trần thế.

Cụ thể, sách Huấn Ca khuyên chúng ta hãy ca ngợi những vị danh nhân, nếu áp dụng vào ngày lễ chúng ta đang cử hành, đó là các tổ phụ dòng Xitô của chúng ta, vì các ngài là những bậc tiền nhân đạo hạnh, là những người đã trung thành tuân giữ giao ước của Thiên Chúa, do đó các ngài để lại gương sáng cho những thế hệ nối tiếp. Dòng dõi các ngài đông đúc, danh thơm của các ngài mãi lưu truyền hậu thế. Vì thế, muôn người sẽ kể lại đức khôn ngoan của các ngài cùng lớn tiếng ngợi khen và tán dương.

Trong bài đọc 2, tác giả thư gửi tín hữu Do Thái còn ca ngợi gương sáng mà các tổ phụ và hiền nhân đã sống, đó là niềm tin son sắt các ngài đặt vào Thiên Chúa, họ xây dựng đời mình trên nền móng do chính Thiên Chúa vẽ mẫu và xây dựng. Các ngài sống ở trần gian nhưng mong ước một quê hương tốt đẹp hơn, đó là quê hương trên trời.

Trong bài Tin mừng, Đức Giêsu mời gọi những người muốn theo Ngài hãy từ bỏ của cải, từ bỏ những liên hệ thân thiết đối với gia đình, dòng họ.

Phải chăng lời mời gọi của Đức Giêsu xem ra nghịch lý? Vì của cải, đối với người Do Thái, là dấu chỉ về phúc lành của Thiên Chúa ban cho con người. Tuy nhiên, những người sung túc về của cải vật chất Lề Luật cũng đòi buộc họ phải bố thí cho người nghèo, điều này nói lên tính công bằng và bác ái mà con người cần phải có.

Từ bỏ diễn tả một hành vi siêu thoát của người theo Chúa khỏi những ràng buộc bởi vật chất và gia đình, nhằm hướng đến tình bằng hữu phong phú hơn về mặt xã hội và tôn giáo. Do đó, khi Phêrô hỏi Đức Giêsu: „Chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy“ thì được những gì? Đức Giêsu đã trả lời: những gì các môn đệ từ bỏ, ngay ở đời này, đã lời lãi „gấp trăm“ và còn được „sự sống vĩnh cửu ở đời sau“.

Quả thật, khi chúng ta từ bỏ những gì mình có, ngay cả mối tình thân gia đình để dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa, điều chúng ta có được và lợi gấp trăm đó là bước vào lộ trình mới, bước vào huyền nhiệm mang tên gọi tình yêu một cách đặc biệt hơn. Chúng ta được chia sẻ tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa, được làm con của Ngài, được hiệp thông trong thân mình mầu nhiệm Đức Kitô là Giáo hội, được hiệp nhất trong đức tin; được chia sẻ tình bác ái huynh đệ; được kín múc suối nguồn tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa, đồng thời cùng chia sẻ vận mạng, niềm hy vọng và cả những bách hại nếu có.

Đức Giêsu đã trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân phận người phàm, đảm nhận tất cả những gì mong manh nhất của kiếp người là cái chết. Vì thế, Đức Giêsu cũng mời gọi những người bước theo Ngài hãy mở lòng ra để đón tiếp Ngài, từ bỏ của cải vật chất và những ràng buộc của tình thân, để ưu tiên chọn Chúa và thực hiện sứ mạng Ngài giao phó.

Các thánh Tổ phụ Dòng Xitô mà chúng ta mừng kính hôm nay chính là những người đã sống đúng tinh thần của Đức Giêsu và Tu Luật thánh phụ Biển Đức mời gọi. Các ngài khao khát sống theo Tu Luật một cách chặt chẽ và triệt để hơn so với dòng Cluny. Các ngài chọn cuộc sống tách biệt với thế gian, sống đơn sơ khó nghèo, với chủ ý lột bỏ con người cũ để mặc lấy con người mới, chiến đấu dưới lá cờ của Vua Giêsu và phụng sự một mình Ngài.

Nhìn lại cuộc sống đan tu mà các thánh Tổ phụ Xitô đã sống và hiện giờ chúng ta đang bước theo, chúng ta cũng nhận ra rằng, chính lòng khát khao muốn nên hoàn thiện, muốn tìm đến với Đấng Siêu Việt, Đấng Tình Yêu, Đấng đã tạo dựng và cứu độ mình, chúng ta không có cách chọn lựa nào khác ngoài việc từ bỏ tất cả để sống cho Chúa và tha nhân. Lòng quyết tâm đó đã được chúng ta cụ thể hóa bằng việc tiến vào đan viện với ước muốn được nên trọn lành.

Xin Chúa cho sự ước muốn nên trọn lành đó nung nấu suốt cuộc đời của chúng ta và kết quả mà chúng ta đạt được là hạnh phúc Nước Trời, đạt được chính Chúa là cùng đích và là cứu cánh của đời ta. Amen.

 

Tháng 12 2025
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
LỊCH XITÔ THÁNH GIA
HÔM NAY
...
Đang tải dữ liệu...

BÀI VIẾT MỚI