CN VI PS, năm A: Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

AI YÊU MẾN THẦY, THÌ SẼ GIỮ LỜI THẦY

(Ga 14,23)

M. Anna Huyền Trang, Vĩnh Phước.

“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy” (Ga 14,23), tâm tình bài Tin Mừng Chúa nhật VI Phục Sinh gợi lại trong con một tâm trạng rất thật của cõi lòng, trước một kí ức của tình yêu thương khá đậm đà. Khi con được người ta đối xử bằng sự dịu dàng, bằng một tình yêu chân thành, tất cả như đang chạm vào trái tim con. Con cảm nhận được sự ấm áp ấy, và con cũng thấy lòng mình rung động, có chút nhung nhớ, có chút xao xuyến mà con không dễ gọi tên.

Con không muốn phủ nhận điều con đang cảm thấy, vì con biết là phận người, được Chúa dựng nên con với một trái tim bằng thịt, biết rung động, biết thương mến, biết ôm lấy những kỉ niệm đẹp. Nhưng giữa những cảm xúc rất thật đó, con cũng nhớ lại lời Chúa đã nói: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy” (Ga 14,23). Lúc này, giữ lời Thầy là con biết yêu mọi người trong tình yêu của Chúa và giữ cho lòng con được tinh tuyền theo tinh thần Phúc Âm, hơn nữa là Đan sĩ, trong mọi sự, “Tuyệt đối không lấy gì làm hơn Chúa Ki-tô” (Tu Luật Thánh Biển Đức, chương 72, câu 11 ). Con hiểu rằng, lời này không phải để chối bỏ những gì con đang cảm thấy, nhưng là để con biết đặt tất cả vào trong ánh sáng của Chúa, để con không bị cuốn đi một cách vội vàng hay mù mờ của những sự mau tàn chóng qua.

Có những điều làm trái tim con rung động là điều rất đỗi tự nhiên, vì nó cho con thấy trái tim con vẫn còn biết yêu thương, vẫn còn nhạy cảm với sự tốt lành. Nhưng con biết rằng, không phải rung động nào cũng là nơi con phải dừng lại hay tiếp tục đi theo. Có những cảm xúc chỉ là thoáng qua, có những tình cảm cần được phân định, và có những điều con cần đặt lại trước mặt Chúa để biết đâu là điều Ngài muốn con sống.

Con không xin Chúa cất đi những rung động của bản ngã nơi con. Con chỉ xin Chúa ở lại với con trong những rung động đó. Xin cho con biết yêu thương cách trong sáng, biết trân trọng người khác mà không đánh mất chính mình, và biết giữ lòng con hướng về điều Chúa muốn, ngay cả khi trái tim con còn đó những xao động mà con không dễ gọi tên.

“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy” (Ga 14,23). Lạy Chúa, con muốn học cách sống can đảm đối diện giữa chính những cảm xúc rất người của con, để con nhận ra chỉ có tình yêu Chúa là bất biến trường tồn. Xin Chúa giúp con biết bước đi từng ngày, không vội vàng, không để mình bị cuốn đi, nhưng cũng không khép lòng lại. Xin cho con biết yêu trong ánh sáng của Chúa, và biết giữ lời Chúa trong chính những rung động rất thật của con. Amen.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI