Chúa nhật XII TN – A: Tuyên xưng danh Chúa (Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Chúa nhật XII thường niên A

TUYÊN XƯNG DANH CHÚA

Gr 20,10-13; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33

Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

Chúa Giêsu đã đến trần gian khai mạc vương quốc Nước Trời. Chúa mời gọi chúng ta hãy tiếp tay cộng tác với Chúa để hoàn thành công việc Chúa đã khởi đầu. Đây là một công việc khó khăn. Nhưng vô cùng quan trọng. Vì liên quan đến hạnh phúc của toàn thể nhân loại. Để chuẩn bị cho ta trong công cuộc quan trọng này, Chúa đã nêu gương trong đời sống và ban những lời dạy dỗ.

1. Hãy sống thân tình với Chúa. Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm…và điều anh em nghe rỉ tai…”. Lời Chúa và chính Chúa đến với ta không qua trí tuệ nhưng qua trái tim. Hiểu được Chúa và Lời Chúa không phải nhờ suy tư, lý luận nhưng nhờ tình yêu và cảm nghiệm. Phải đến sống với Chúa mới cảm nghiệm được Chúa. Phải ở lại với Chúa mới có thể lắng nghe và hiểu được Lời Chúa. Lời nói lúc đêm khuya đó là lời nói của tình thân, của những người ở lại cận kề bên nhau. Lời nói rỉ tai càng nói lên tình thân thiện sâu sắc. Không phải là những lời ồn ào náo động, nhưng là những lời thì thầm của trái tim nói với trái tim. Đó là cốt lõi của đạo và của đời sống đạo. Chỉ trong thân tình ta mới hiểu được Chúa và Lời Chúa. Hiểu rồi mới có thể loan báo Lời Chúa.

2. Hãy loan báo Lời Chúa. Hãy nói ra giữa ban ngày…Hãy lên mái nhà rao giảng”. Đèn thắp lên không phải để dưới gầm giường, nhưng phải đặt trên giá cao để soi sáng cho cả nhà. Hạt giống không phải để cất giấu, nhưng để gieo vãi. Vì Lời Chúa là lời cứu độ. Chúa muốn cho mọi người được hưởng nhờ ơn cứu độ. Vì thế Chúa muốn ta đem Lời Chúa gieo rắc khắp nơi. “Công bố trên mái nhà” có nghĩa là dùng đủ mọi hình thức như nói, nghe, nhìn. Là dùng đủ mọi phương tiện như sách vở, phim ảnh, loa đài, mạng xã hội. Là đến với mọi người: trẻ em, giới trẻ, người cao tuổi, người khoẻ, người bệnh. Hãy nói Lời Chúa mọi nơi mọi lúc như tại hội trường, tại tư gia, tại nơi tụ họp, tại nơi công cộng, trong nhà riêng tư. Để như thế, ta phải mạnh dạn, không sợ hãi. 

3. Đừng sợ thế gian.Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn”. Ma quỉ luôn muốn ngăn cản con người được hưởng ơn cứu độ. Nên nó dùng đủ mọi cách. Nào là gieo rắc điều xấu như gieo cỏ lùng trong ruộng lúa. Nào là đến đánh cắp Lời Chúa khỏi tâm hồn người ta như chim trời đến tha hạt giống gieo trên ruộng. Dùng trò cám dỗ lừa đảo như đã làm với bà Evà. Trên hết nó dùng quyền lực thế gian để đe doạ, bắt bớ, hành hạ, thậm chí giết chết những người đi rao giảng Lời Chúa. Nhưng Chúa dạy chúng ta đừng sợ. Vì Chúa luôn ở với chúng ta. Như Giêrêmia hằng tin cậy nên đã không sợ thế gian. Đừng sợ vì thế gian chỉ giết được thân xác chứ không giết được linh hồn. Chỉ có quyền ở đời này chứ không có quyền ở đời sau. Vì chính thế gian cũng sẽ bị Chúa xét xử ở đời sau. Hơn nữa càng đau khổ thì Lời Chúa càng phát triển. Hạt lúa gieo vào lòng đất có mục nát đi mới sinh ra mùa gặt phong phú. Vì thế ta đừng sợ, nhưng hãy mạnh dạn tuyên xưng danh Chúa.

4. Hãy tuyên xưng danh Chúa. “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy”. Thế gian nắm giữ đời này. Vì thế những người đi theo Chúa và tuyên xưng Danh Chúa sẽ bị thiệt thòi ở đời này. Có khi bị giết chết. Nhưng những ai can đảm tuyên xưng Danh Chúa, chắc chắn sẽ được Chúa tuyên xưng trước mặt Chúa Cha. Và người ấy sẽ được hưởng niềm vui đích thực và được Chúa công khai tuyên dương trước mặt Chúa Cha và triều thần thánh trên trời.

5. Chúa Giêsu là gương mẫu. “Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà con phải thiệt thân”. Thật ra Chúa Giêsu không chỉ ban lời dạy dỗ chúng ta. Chính Chúa đã sống những lời Chúa dạy. Thật vậy. Chúa đã sống thân tình với Chúa Cha. Lắng nghe mọi lời Chúa Cha nói. Chúa đã mang lời Chúa Cha đến thế gian. Bị mọi người chống đối, nhưng Chúa vẫn trung tín thi hành thánh ý Chúa Cha. Vâng lời Chúa Cha cho đến chết. Như tiên tri Giêrêmia, Chúa chấp nhận mọi thiệt thòi mất mát. Chấp nhận cả cái chết vì vâng lời Chúa Cha và vì yêu thương nhân loại. Vì thế, Chúa đã đền được tội Ađam. Ađam không vâng lời Chúa Cha nên đã phạm tội và làm cho cả nhân loại phải chết. Chúa Giêsu, nhờ vâng phục Chúa Cha, đã chết để đem lại sự sống cho toàn thể nhân loại. Chúa là hạt lúa chịu mục nát đi để đem lại mùa gặp dồi dào. “Nếu vì một người sa ngã mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Chúa Giêsu Kitô, còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người”. Vì thế, Chúa đã được Chúa Cha tôn phong trổi vượt mọi loài trên trời cũng như dưới đất. Làm vua cả vũ trụ. Đó chính là mẫu gương cho chúng ta noi theo.

6. Chúng ta noi gương Chúa Giêsu.Thần Khí sự thật sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng về Thầy”. Chúa muốn cho vương quốc Nước Trời lan rộng khắp nơi. Để mọi người được hưởng ơn cứu độ. Vì thế Chúa mời gọi chúng ta hãy ra đi làm chứng cho Chúa. Chúng ta chỉ có thể làm chứng về Chúa nếu biết Chúa. Chúng ta chỉ biết Chúa nếu đã gặp Chúa và sống thân tình với Chúa. Chúng ta chỉ có thể gặp Chúa và sống thân tình với Chúa nếu chúng ta biết vét rỗng đời mình. Siêu thoát thế gian. Để Chúa làm chủ cuộc đời chúng ta. Khi đó đời sống chúng ta sẽ không còn sợ hãi. Nhưng tràn ngập niềm vui. Đời sống như thế sẽ là một lời tuyên xưng Danh Chúa.

Lạy Chúa, Chúa là Đấng vô cùng tốt lành. Ai biết Chúa cũng đều phải yêu mến Chúa. Xin cho con được biết Chúa. Và rao truyền Danh Chúa cho tất cả mọi người.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI