Trở về bên cha – Tri ân cội nguồn – Tiếp nối linh đạo và sứ vụ
Trường Kha, Phước Lý
“Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây.” Đó là tâm tình của những người con luôn hướng về cội nguồn với lòng biết ơn và hiếu kính. Hôm nay, trong bầu khí linh thiêng và lắng đọng của ngày kỷ niệm 93 năm Cha Tổ phụ Henri Denis Biển Đức Thuận được Chúa gọi về Nhà Cha, toàn thể gia đình Xitô Thánh Gia thành kính tưởng nhớ người Cha kính yêu, vị mục tử đã can đảm khai mở con đường đan tu chiêm niệm trên quê hương Việt Nam. Mỗi lần tưởng nhớ đến Cha là mỗi lần lòng chúng con dâng lên niềm tri ân sâu sắc đối với một cuộc đời đã trọn vẹn hiến dâng cho Thiên Chúa và tận tụy đặt những viên đá đầu tiên xây dựng nền móng Hội Dòng, để từ đó hạt giống ơn gọi không ngừng nảy mầm và sinh hoa kết trái qua bao thế hệ.
Cùng hòa chung nhịp đập tri ân ấy, vào lúc 6g45, ngày 25/7, đại diện Cộng đoàn Đan viện Phước Lý, gồm Cha Viện phó I, Cha Tập sư, quý Cha, quý Thầy cùng anh em Tập sinh, đã lên đường hành hương về Đan viện Thánh Mẫu Phước Sơn, nơi an nghỉ ngàn thu của Cha Tổ phụ, để dâng lên Cha Tổ Phụ trọn vẹn niềm thảo hiếu của người con, người đan sĩ Xitô Thánh Gia cam kết sống linh đạo và sứ vụ mà Cha đã để lại.
1. Nén hương tri ân bên phần mộ Cha
Dừng chân trước phần mộ đơn sơ nhưng trào dâng tình phụ tử, người đan sĩ dâng lên Cha những nén hương thơm cùng muôn lời cầu nguyện tha thiết từ sâu thẳm của cõi lòng mình.
Trong bầu khí thinh lặng và linh thiêng của Đan viện Phước Sơn, chúng con thành kính hiệp dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì đã yêu thương ban cho Hội Dòng một vị Cha Tổ phụ khả kính. Giữa làn hương trầm quyện tỏa, với tâm tình cầu nguyện sốt mến của người đan sĩ, chúng con tha thiết nguyện xin: xin Chúa thương ban phần thưởng Nước Trời cho Cha Tổ phụ Henri Denis Biển Đức Thuận. Đồng thời, nguyện xin Cha Tổ phụ tiếp tục chuyển cầu trước tòa Chúa cho Hội Dòng luôn trung thành với đặc sủng đã lãnh nhận, ngày càng triển nở trong đức tin, đức mến và đời sống thánh thiện; xin Chúa khơi dậy và tuôn đổ nhiều ơn gọi quảng đại, để ngày càng có nhiều tâm hồn trẻ can đảm đáp lại tiếng Chúa mời gọi, tiếp nối lý tưởng chiêm niệm và sứ mạng của Hội Dòng. Cách riêng, xin cho Đan viện Phước Lý luôn sống trọn vẹn căn tính chiêm niệm, hân hoan làm chứng cho tình yêu Đức Kitô giữa lòng Giáo Hội. Sau hết, xin Chúa rộng ban phần thưởng bội hậu cho tất cả quý ân nhân, thân nhân và mọi người đã quảng đại cộng tác, nâng đỡ Hội Dòng trong suốt hành trình hình thành và phát triển.
2. Nhìn lại cội nguồn – Soi chiếu gương sáng đan tu
Chuyến hành hương trở về bên Cha Tổ Phụ hôm nay vượt lên trên một hành trình tưởng niệm thông thường; đó là cơ hội thiêng liêng để mỗi người đan sĩ, đặc biệt là các anh em Tập sinh, được lắng đọng tâm hồn, tìm về cội nguồn di sản.
Với lòng yêu mến và khiêm tốn người đan sĩ ý thức sống theo linh đạo và sứ vụ mà Chúa đã dùng Cha tổ phụ để gieo vào Xitô Thánh Gia. Qua đó, hình ảnh Cha hiện lên như ngọn hải đăng chiếu soi cho đời sống đan tu: một cuộc đời dâng hiến trong thinh lặng, khiêm nhường, luôn kiên trung với châm ngôn Ora et Labora (Cầu nguyện và Lao động) và trọn niềm phụng sự Chúa nơi tha nhân.
3. Tiếp nối linh đạo – Thắp sáng ngọn lửa sứ vụ
Chính từ việc khắc ghi công lao và gương sáng ấy, mỗi người đan sĩ như được lửa tình yêu thắp sáng thêm để vững bước trên chặng đường dâng hiến. Vì thế, người Đan sĩ thấu hiểu rằng: Di sản vô giá nhất mà Cha Tổ phụ để lại không nằm ở những công trình vật chất hữu hình, mà chính là gia sản tinh thần và linh đạo Xitô sống động qua muôn thế hệ.
Đứng trước mộ phần của Cha lúc này, chúng con tự nhắc nhớ mình phải luôn sống trọn vẹn từng khoảnh khắc cho Chúa, biết lắng nghe tiếng Ngài trong sự thinh lặng nội tâm và không ngừng đắp xây tình huynh đệ hiệp nhất trong cộng đoàn.
Nguyện xin Cha Tổ phụ luôn chở che, nâng đỡ và khơi dậy trong lòng chúng con ngọn lửa nhiệt thành, để chúng con trung thành tiếp nối và làm sinh hoa kết trái con đường đan tu mà Cha đã vạch ra.







