Sự định hình của Thánh Thần

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Thứ sáu tuần XX TN

Lễ nhớ Thánh Piô X, Giáo hoàng

(Ed 37,1-14; Mt 22,34-40)

Minh Kông

Nhà triết học Blaise Pascal từng nói rằng trong lòng mỗi người có một “khoảng trống mang hình Thiên Chúa”. Khoảng trống ấy không gì trên trần gian có thể lấp đầy, bởi nó chỉ có thể được lấp đầy bằng chính Thiên Chúa. Nhưng để Thiên Chúa thực sự chiếm chỗ trong tâm hồn, con người cần để cho Chúa Thánh Thần hoạt động, thanh luyện, uốn nắn và định hình lại cuộc đời mình.

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy rõ công việc ấy. Qua thị kiến của ngôn sứ Êdêkien, Thiên Chúa đưa chúng ta vào một thung lũng đầy những bộ xương khô. Đó là hình ảnh của một dân tộc tưởng như đã chết, không còn tương lai: “Xương cốt chúng tôi đã khô, hy vọng của chúng tôi đã tiêu tan, chúng tôi đã rồi đời!”. Thế nhưng, nơi tận cùng của tuyệt vọng, Thiên Chúa lại mở ra một con đường hy vọng: “Ta sẽ đặt thần khí của Ta vào trong các ngươi, và các ngươi sẽ được hồi sinh”.

Điều kỳ diệu không phải là những bộ xương tự mình sống lại, nhưng là Thần Khí Thiên Chúa đã làm cho sự sống trở lại. Xương nọ tìm đến xương kia, các bộ phận liên kết với nhau, da thịt phủ lên thân thể, và cuối cùng hơi thở sự sống được ban xuống.

Có lẽ mỗi người chúng ta cũng từng có những “thung lũng chết” của riêng mình. Có những lúc tâm hồn khô cằn vì thất vọng, mệt mỏi, tổn thương; có những lúc đời sống đức tin trở nên nguội lạnh, lời cầu nguyện trở nên nặng nề, tình yêu dành cho Chúa và anh chị em dường như cạn kiệt. Nhưng Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta rằng: Thiên Chúa không bỏ mặc chúng ta trong thung lũng ấy. Thần Khí của Người vẫn có thể làm sống lại những gì tưởng như đã chết.

Trong Tin Mừng, khi được hỏi đâu là giới răn trọng nhất, Đức Giêsu không chọn một điều luật riêng lẻ, nhưng quy về một tình yêu duy nhất với hai chiều kích: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn”, và “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.”

Đó chính là dấu hiệu của một tâm hồn đã được Thánh Thần định hình. Khi Thánh Thần chiếm chỗ trong lòng người, Người đưa chúng ta ra khỏi cái tôi khép kín để hướng về Thiên Chúa và mở ra với tha nhân. Người giúp chúng ta nhận ra rằng không thể yêu Chúa mà lại sống ích kỷ, khép kín, lạnh lùng với anh chị em. Cũng không thể yêu người khác cách đích thực nếu trong lòng không có tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa.

Hôm nay, Giáo Hội kính nhớ Thánh Piô X, Giáo hoàng, một vị mục tử hết lòng canh tân đời sống Giáo Hội và đặc biệt cổ võ việc đưa con người đến gần Chúa Kitô. Ngài từng thao thức để mọi tín hữu, kể cả những người bé nhỏ, có thể sống đời sống kết hiệp mật thiết với Chúa. Nơi ngài, chúng ta thấy hình ảnh một con người để cho tình yêu Thiên Chúa định hình toàn bộ cuộc đời và sứ vụ của mình.

Thánh Piô X cũng nhắc chúng ta rằng Giáo Hội chỉ thực sự sống động khi được đổi mới từ bên trong, khi mỗi người biết để cho Thần Khí Thiên Chúa làm sống lại tâm hồn mình. Giáo Hội không phải là một tập hợp những con người hoàn hảo, nhưng là một cộng đoàn những con người được Thần Khí quy tụ, liên kết và làm cho trở nên một thân thể trong Đức Kitô.

“Ta sẽ đặt thần khí của Ta vào trong các ngươi, và các ngươi sẽ được hồi sinh!”. Lời hứa ấy hôm nay cũng dành cho mỗi chúng ta. Chúa Thánh Thần vẫn muốn lấp đầy “khoảng trống mang hình Thiên Chúa” trong tâm hồn chúng ta. Người muốn rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội nơi khô khan, chữa lành những thương tích, uốn nắn những gì cứng cỏi, sưởi ấm những gì lạnh lùng và đưa chúng ta trở về đúng đường.

Điều cần thiết là chúng ta phải mở lòng cho Thánh Thần. Khi Người đến, cái tôi vốn muốn chiếm chỗ của Thiên Chúa sẽ dần được đẩy lui; trái tim cũ kỹ sẽ được đổi mới; những gì khô cằn sẽ được hồi sinh. Và khi ấy, chúng ta có thể thực sự sống điều Đức Giêsu truyền dạy: yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu thương anh chị em như chính mình.

Xin Thánh Piô X cầu bầu để mỗi người chúng ta biết mở lòng đón nhận Thần Khí, để Người định hình lại cuộc đời, biến những “thung lũng chết” thành nơi sự sống nảy mầm, và biến cộng đoàn chúng ta thành một thân thể hiệp nhất trong tình yêu Đức Kitô.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI