Chúa nhật XXI TN – A: Quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi (Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Chúa nhật XXI thường niên A

QUYỀN LỰC TỬ THẦN

SẼ KHÔNG THẮNG NỔI

Is 22,19-23; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20

Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

Nhìn tình hình xã hội, nhiều người bi quan đến nỗi mất niềm tin vì cái ác dường như đang thống trị . Thiên Chúa ở đâu mà để cho sự dữ tràn lan, kẻ ác tự tung tự tác như thế? Còn tệ hơn thế, sao người lành cứ phải chịu thiệt thòi, đau khổ, còn người ác cứ nhởn nhơ thành công? Lời Chúa hôm nay giúp ta trả lời những câu hỏi nhức nhối và hóc búa này.

Thiên Chúa là Tình Yêu. Vì yêu thương, Người tạo dựng vũ trụ, muôn vật muôn loài. Sau đó Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh Người. Trao cho con người quyền làm chủ thế giới. Để con người tiếp tục công trình của Thiên Chúa. Điều hành vũ trụ sao cho trật tự hài hoà. Đưa muôn vật muôn loài đến đích điểm là hội tụ trong Thiên Chúa. Cùng được hưởng hạnh phúc trong Tình Yêu và Sự Sống với Người. Như lời thư Rôma: “Vì muôn vật đều do Người mà có, nhờ Người mà tồn tại và quy hướng về Người”.

Trong Tình Yêu phải có tự do. Thiên Chúa ban cho con người tự do lựa chọn. Đây là cơ hội cho ma quỷ gieo cỏ lùng vào ruộng lúa, gieo sự xấu vào thế giới. Ma quỷ lợi dụng tự do để cám dỗ con người làm điều xấu. Đã nhiều lần con người sử dụng tự do để chống lại Thiên Chúa và làm điều gian ác. Hầu như phá hỏng chương trình của Thiên Chúa. Nhưng Tình Yêu và Sự Sống của Thiên Chúa không bao giờ chịu thua sự chết và sự ác của ma quỷ. Khi con người phạm tội phải hư mất, Thiên Chúa tuyển chọn gia đình ông Noe để tiếp tục sự sống trên trái đất. Khi con người từ bỏ Thiên Chúa, Thiên Chúa tuyển chọn tổ phụ Abraham để thiết lập một dân mới. Và cuối cùng, Thiên Chúa sai chính Con Một yêu dấu giáng trần để cứu độ nhân loại. Và thật cao vượt trí khôn loài người, Thiên Chúa chịu chết để cứu sống con người. Đây là một sáng kiến vô cùng yêu thương và vô cùng cao minh không ai có thể ngờ tới. Thư Rôma đã phải thốt lên thán phục: “Sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào! Quyết định của Người, ai dò cho thấu! Đường lối của Người, ai theo dõi được!

Hãy chiêm ngắm công trình tạo dựng. Các dòng sông có thải ra bao nhiêu chất độc hại, biển cũng tẩy sạch hết, để nước biển luôn trong xanh, trong sạch, trong lành. Biết bao người đã khai thác biển khơi từ biết bao đời, nhưng hải sản vẫn sinh sôi nảy nở dồi dào phong phú. Các nhà máy có thải bao nhiêu chất bụi độc hại, làn không khí vẫn trong lành cho mọi người hít thở.

Hãy nhìn vào chính cuộc sống của con người. Chúa truyền cho con người phải sinh sôi nảy nở cho đầy mặt đất. Loài người muốn điều khiển vũ trụ theo ý riêng. Vì ích kỷ nên họ hạn chế sinh con. Nhưng sau một thời gian con người đứng trước hiểm hoạ tự huỷ diệt. Người già ngày càng đông. Người trẻ ngày càng ít. Đành phải khích lệ sinh con trở lại. Tất cả cho thấy Thiên Chúa điều hành thế giới thật khôn ngoan. Tôn trọng tự do và kiên nhẫn chờ đợi cho con người biết suy nghĩ chọn lựa cho chín chắn. Chỉ khi hành xử theo đúng luật Chúa truyền con người mới đạt tới hạnh phúc. Chính vì thế trong bài Thánh vịnh Đáp ca, chúng ta luôn cầu xin: “Chúa tuy thật cao cả, nhưng vẫn nhìn đến kẻ thấp hèn. Đứa ngạo mạn ngông nghênh, từ xa Ngài đã biết. Lạy Chúa muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Công trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang”.

Về vấn đề quyền lực. Chúa Giêsu khẳng định trước mặt Philatô: “Ông chẳng có quyền gì trên tôi nếu từ trên không ban cho ông”. Quyền lực do Thiên Chúa ban. Nhưng để phục vụ nhân loại. Ai không dùng quyền lực để phục vụ sẽ bị đào thải. Những nhà độc tài là những tấm gương tày đình vẫn còn trong ký ức chúng ta. Tất cả đều bị nhân loại diệt trừ. Nên hôm nay Chúa nói với tể tướng Sépna: “Ta sẽ tống ngươi khỏi chức vụ, Ta sẽ đuổi ngươi khỏi địa vị”.

Cuộc chiến giữa ma quỷ và thế lực sự ác chống lại Thiên Chúa và công trình của Người sẽ còn tiếp diễn cho đến ngày tận thế. Đại diện cho ma quỷ là những thế lực sự ác. Đại diện cho Thiên Chúa là Giáo hội của Chúa Kitô. Từ khi được thiết lập đến nay biết bao thế lực muốn diệt trừ Giáo hội. Đế quốc La mã bắt bớ Giáo hội non trẻ trong 300 năm. Sau 300 năm Giáo hội lan tràn khắp châu Âu. Khi đạo mới truyền vào Việt nam, Giáo hội bị bắt bớ trong ba thế kỷ, 17, 18, và 19. Nhưng khi chấm dứt bắt bớ, Giáo hội tràn lan khắp cả ba miền đất nước.

Khi chuẩn bị chấm dứt Thế chiến thứ II, đại diện các nước Nga, Mỹ, Anh họp nhau để đưa ra các giải pháp cho thế giới. Tướng Churchill nói: Cần phải xem ý kiến của Đức Thánh Cha. Tổng Bí thư Stalin liền diễu cợt hỏi: Đức Thánh Cha thì có bao nhiêu sư đoàn? Nghe được lời đó, Đức Thánh Cha đã nhắn với Stalin: Ông sẽ thấy Thiên Chúa có vô số đạo binh trên trời. Tất cả cho thấy lời Chúa nói với thánh Phêrô đã ứng nghiệm: “Con là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi”. Biết bao thế lực muốn tiêu diệt Giáo hội đã qua đi, nhưng Giáo hội của Chúa vẫn luôn bền vững.  Tuy nhiên những gì xảy ra trên trần gian chỉ là hình bóng nhắc ta hướng về Nước Trời, về sự sống đời đời. Cuối cùng thì mọi sự trên trần gian đều tan biến. Mọi người đều phải ra trước toà Chúa. Cái ác không có tiếng nói cuối cùng. Phán xét thuộc về Chúa. Bấy giờ thiện ác mới phân minh, công tội mới xác định, thưởng phạt mới vĩnh viễn.

Vì thế, trong cuộc sống đầy mâu thuẫn này, con cái Chúa cần giữ vững đức tin và tuân giữ điều Chúa truyền dạy. Cái ác có thể thắng thế trong một thời gian. Nhưng chúng ta hãy kiên trì sống tốt lành theo Lời Chúa dạy. Để chúng ta tiếp tục công trình sáng tạo của Chúa thuở ban đầu. Để chúng ta làm chứng cho tình yêu của Chúa trên thế giới. Để chúng ta đưa công trình tạo dựng đến hoàn hảo trong Tình Yêu và Sự Sống của Chúa. Hãy luôn cầu nguyện với lời Đáp ca: “Lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Công trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang”. Và hãy luôn vững tin lời Chúa dạy: “Quyền lực tử thần không thể thắng nổi” Giáo hội của Chúa và không thể tàn phá công trình của Chúa. Thiên Chúa mới có tiếng nói cuối cùng. Sự Thiện sẽ chiến thắng. Tình Yêu mới hiển trị. Mọi người sẽ sống vĩnh viễn trong Tình Yêu hạnh phúc với Chúa.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI