Nhìn lên Thánh Giá – để được chữa lành và được sống

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Nhìn lên Thánh Giá – để được chữa lành và được sống

(Ds 21,4b-9; Ga 3,13-17)

Minh Kông

Hôm nay, Giáo Hội mừng lễ Suy Tôn Thánh Giá Chúa Kitô. Thập giá vốn là dụng cụ của đau khổ và cái chết, nhưng nơi Đức Kitô, cây thập giá lại trở thành dấu chỉ của tình yêu, ơn cứu độ và sự sống. Các bài đọc hôm nay giúp chúng ta hiểu điều ấy qua một mối liên kết rất sâu xa: con rắn đồng được ông Môsê giương cao trong sa mạc là hình bóng báo trước Đức Kitô được giương cao trên Thánh Giá. Một bên là vết cắn đưa đến cái chết; bên kia là ánh nhìn hướng lên đem lại sự sống.

Trong bài đọc I, dân Israel trên đường về Đất Hứa trở nên mệt mỏi, chán nản và bắt đầu kêu trách Thiên Chúa. Họ không còn nhìn thấy lời hứa phía trước, nhưng chỉ thấy gian nan của hiện tại. Chính khi lòng tin bị suy yếu, họ bị những con rắn lửa cắn và nhiều người phải chết.

Hình ảnh ấy không xa lạ với chúng ta. Trong hành trình đức tin, có những lúc chúng ta cũng mệt mỏi, thất vọng, thiếu kiên nhẫn; có khi âm thầm than trách Chúa, hoặc than trách anh em. Những “con rắn” của sự nghi ngờ, ích kỷ, tự ái, ghen tương, xét đoán và nói hành nói xấu vẫn có thể len lỏi vào tâm hồn và đời sống cộng đoàn. Nọc độc của chúng không làm chúng ta chết ngay, nhưng từ từ làm nguội lạnh tình yêu, làm mất niềm vui, làm chúng ta khép kín và xa cách Thiên Chúa cũng như anh em.

Thế nhưng, Thiên Chúa không bỏ mặc dân Người. Người truyền cho ông Môsê làm một con rắn đồng và giương cao lên. Ai bị rắn cắn mà nhìn lên đó thì được sống. Điều đáng chú ý là Thiên Chúa không nói: “Hãy tự mình chữa lấy vết thương”, nhưng mời gọi họ nhìn lên.

Tin Mừng hôm nay giúp chúng ta hiểu trọn vẹn ý nghĩa của hình ảnh ấy. Chúa Giêsu nói: “Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.” Con rắn đồng chỉ là dấu chỉ; Đức Kitô chịu đóng đinh mới là Đấng cứu độ đích thực.

Vậy Chúa muốn nói gì với chúng ta qua Thánh lễ hôm nay?

Trước hết, Chúa mời gọi chúng ta nhìn lên Thánh Giá. Khi bị những vết thương của cuộc sống, của cộng đoàn hay của chính lòng mình cắn xé, đừng chỉ nhìn vào vết thương; hãy nhìn lên Đức Kitô. Nơi Thánh Giá, chúng ta thấy một Thiên Chúa không đứng xa nỗi đau của con người, nhưng đã đi vào tận cùng đau khổ để mang lấy tội lỗi và sự chết của chúng ta.

Nhìn lên Thánh Giá, chúng ta cũng học được cách sống với nhau. Đức Kitô không đáp lại sự dữ bằng sự dữ, không trả thù bằng trả thù, nhưng bằng tình yêu và tha thứ. Vì thế, người môn đệ của Chúa không thể vừa tôn kính Thánh Giá vừa tiếp tục “cắn” anh em bằng lời nói, thái độ, sự xét đoán hay những tổn thương âm thầm.

Đặc biệt trong đời sống dâng hiến, Thánh Giá nhắc chúng ta rằng con đường theo Chúa luôn đi qua từ bỏ chính mình: từ bỏ ý riêng, tự ái, quyền lợi, những đòi hỏi của cái tôi; học khiêm nhường, vâng phục và kiên nhẫn đón nhận nhau. Có những thập giá không cần phải tìm kiếm, nhưng cần được đón nhận trong đức tin và tình yêu.

Thánh Giá hôm nay vì thế không chỉ là điều chúng ta suy tôn, nhưng còn là điều chúng ta phải sống. Mỗi khi bị tổn thương, hãy nhìn lên Chúa. Mỗi khi muốn phàn nàn, hãy nhìn lên Chúa. Mỗi khi muốn đáp trả, hãy nhìn lên Chúa. Và mỗi khi thấy mình yếu đuối trước tội lỗi, hãy nhìn lên Đấng đã yêu thương chúng ta đến cùng.

Xin cho chúng ta biết nhìn lên Đức Kitô chịu đóng đinh, để được chữa lành khỏi mọi “nọc độc” của tội lỗi; biết để tình yêu từ Thánh Giá thanh luyện tâm hồn, chữa lành cộng đoàn và biến chúng ta thành những chứng nhân của tình yêu, tha thứ, hiệp nhất và sự sống mới.

Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, xin cho chúng con biết nhìn lên Chúa, để từ Thánh Giá của Chúa, chúng con học được cách yêu thương, tha thứ và hiến mình cho Chúa và cho anh em. Amen.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI