Thứ tư, 5 Tháng hai, 2025

ĐÓN NHẬN SỨC MẠNH TỪ THIÊN CHÚA

ĐÓN NHẬN SỨC MẠNH TỪ THIÊN CHÚA

(Bài suy niệm lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam – 2019)

M. Mai Thi-CSĐD

            Sống ở trên đời ai ai cũng sợ khổ, sợ bệnh, sợ đau và sợ chết. Thế mà đã không ít người dám chấp nhận, vui mừng hân hoan nhận về mình những đau khổ, những oan khiên, không lên tiếng trước những cáo buộc gian dối, bị kể vào danh sách những tội nhân nguy hiểm về lương tâm hay tôn giáo, ngay cả bị giết chết… vì cuộc đời họ đã được dâng hiến cho một lý tưởng, một đối tượng và sống vì một niềm hy vọng cao cả, không thứ gì thuộc về trần gian so sánh bằng.

           Đọc xong bài đọc I (2Mcb 7, 1.20-23.27b-29) thánh lễ mừng các Thánh Tử Đạo Việt Nam hôm nay, chúng ta ai nấy đều ngạc nhiên tự hỏi: Làm sao mấy mẹ con gia đình Dothái ấy có thể chịu đựng được những cực hình đau đớn nếu chỉ với sức của con người? Bà mẹ vô danh ấy liệu có đủ đạo đức chân chính và có lòng tin bất khuất để lần lượt chứng kiến 7 đứa con của mình bị hành hình và giết chết không? Hỏi rằng cái giá của lề luật Thiên Chúa có quá khắt khe đến nỗi bà phải hy sinh mạng sống của những đứa con mình? Làm sao bà có thể còn kiên vững nổi nếu không có một tình yêu mãnh liệt bà đặt nơi Chúa? Sức mạnh vô hình nào khiến bà tiếp tục mà không gục ngã, giã từ “cuộc chơi” hay “nổi loạn” chống đối?

           Thử thách của đức tin luôn luôn là một ẩn số, một mầu nhiệm đối với lý trí con người. Đây là điều đáng chúng ta lưu tâm vì nó đánh đổi tất cả, ngay cả sự sống là cái đáng quí nhất của con người. Lý do duy nhất và độc nhất khiến bà mẹ và các con của bà có thể làm được điều đó vì một niềm tin yêu và trông cậy họ đặt nơi Chúa. Tiếp nối chọn lựa khôn ngoan như những tấm gương tiêu biểu đáng ca ngợi đó, dòng chảy của lịch sử Giáo Hội đã trở thành bài trường ca bất tận viết lên bằng máu của hàng hàng lớp lớp các Thánh Tử Đạo. Những vị anh hùng tử đạo Việt Nam chúng ta mừng lễ hôm nay là một minh chứng rõ ràng: các ngài đã hoàn tất cuộc đời bằng con đường chết chóc, thất bại và ngu dại theo cách đánh giá của thế gian, nhưng đó lại là chiến thắng trước mặt Thiên Chúa.

            Trở lại với bài đọc I, dù tám mẹ con bị bắt bớ vì đạo, bị những hình phạt rất nặng và người ta cố tình làm cho bà mẹ phải lần lượt chứng kiến cái kết nghiệt ngã do việc nghiêm chỉnh giữ đạo thì chính “bài giáo lý” của người mẹ nhà quê dành cho các con trở thành khuôn mẫu cho tất cả chúng ta. Thật ấn tượng vì cho thấy đức tin của bà mạnh mẽ chừng nào, niềm hy vọng của bà đặt nơi Chúa kiên vững đến mức không thử thách nào suy chuyển: nhờ tình yêu, lòng cậy trông và tin tưởng của bà khiến bà dám đánh đổi tất cả. Đúng như lời sách khôn ngoan quả quyết: “Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng cực hình nào động tới được” (Kn 3, 1).

            Sức mạnh con người trở nên phi thường vì đón nhận được từ Thiên Chúa. Đây cũng là xác quyết của thánh Phaolo trong bài đọc II (Rm 8, 31b- 39). Thánh Phaolo xác nhận chắc chắn điều đó tới mức tự viết thành “bản tuyên tín” cho riêng mình. Quả vậy, không có gì tách được sự gắn kết, sự hiến trao của người hết lòng say mê Thiên Chúa, vì tình yêu làm được tất cả. Sức mạnh của con người đến từ Thiên Chúa và chính Ngài đi bước trước, đúng như lời của thánh Phaolo: “Thiên Chúa đứng về phía họ, bảo vệ và bênh đỡ họ” (Rm 8, 31). Gian truân, khốn khổ vì thế không còn là mối bận tâm đối với cuộc đời họ. Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? (Rm 8, 35).

            Sức mạnh đón nhận từ Chúa, lời mời gọi bước theo Chúa Giêsu vẫn mãi là hấp lực đối với những ai can đảm dấn thân. Bài Tin mừng (Lc 9, 23-26) Giáo Hội chọn đọc trong thánh lễ hôm nay cho chúng ta thấy điều đó: họ (những môn đệ) là những người nghe được tiếng mời gọi, đi theo, muốn họa lại trọn vẹn cuộc đời giống Thầy Giêsu của mình. Các môn đệ ý thức rất rõ rằng, tự mình không cứu được mình nhưng chỉ có Chúa, chỉ có cách phó thác trong tin yêu và hy vọng nơi Thiên Chúa. Tự bản thân mỗi người cũng chỉ là “bình sành lọ đất”, nhưng với ơn Chúa thì dám làm và dám sống vì Chúa, không xấu hổ vì Chúa….. sẽ dễ dàng đón nhận những gì tính tự nhiên cho là không thể.

            Tóm lại, người môn đệ Chúa Kitô luôn ý thức rằng: cái giá mình phải trả đối với trần gian là bị bắt bớ, đau khổ, và cuối cùng là cái chết. Nhưng họ sẽ được nhận lại được sự sống đời đời trong Thiên Chúa, nhận được sự sống và hạnh phúc vĩnh cửu, nhận lại được chính Thiên Chúa vô biên vô tận.

            Nếu có một thắc mắc: đâu là sức mạnh khiến các Thánh Tử Đạo Việt Nam vượt qua tất cả mọi đau khổ thử thách của cuộc đời thì chúng ta chỉ có thể trả lời ngắn gọn rằng: Thiên Chúa, đó là kho báu đối với cuộc đời các ngài. Cái chết đẫm máu của các ngài vì Chúa là tiếng nói cho chúng ta biết mục tiêu của cuộc đời không phải là những gì trần gian kiếm tìm, không phải là những thứ mau qua chóng hết, nhưng là sự sống Thiên Chúa. Chính tình yêu Thiên Chúa biến đổi cuộc đời của những con người bình thường thành những con người khác mà thế gian không thể hiểu nổi. Sức mạnh để các ngài có thể đi hết con đường tử đạo giành lấy ngành thiên tuế là Thiên Chúa.

         Cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta hân hoan mừng ngày sinh nhật trên trời của các thánh Tử Đạo Việt Nam. Chúng ta tạ ơn Chúa, ngưỡng mộ cuộc đời các ngài, muốn bắt chước gương sống của các ngài, cầu nguyện tha thiết với các ngài để chúng ta cũng đón nhận được sức mạnh từ Thiên Chúa; nhờ đó chúng ta mới mong đi hết con đường trần gian cách tốt đẹp và hân hoan tiến vào cung lòng Thiên Chúa tình yêu trên quê hương vĩnh cửu trên trời, cùng với đông đảo các thánh Tử Đạo Việt Nam.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh

LỄ DÂNG CHÚA GIÊSU VÀO ĐỀN THÁNH (FM. Mauro Nguyễn Văn Biết)      Lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh năm nay- trong...

Lễ Ba Cha Thánh – Mc 10, 24b – 30

MỪNG LỄ BA CHA THÁNH SÁNG LẬP DÒNG XITO PHẦN THƯỞNG CHO NHỮNG AI TỪ BỎ MỌI SỰ MÀ THEO CHÚA Cuộc sống là một sự...

26/01 Lễ Các Thánh Tổ Phụ Dòng Xitô – Roberto, Alberico và Stephano, Mc 10,24b-30: Từ bỏ mọi sự để được Nước Trời

  TỪ BỎ MỌI  SỰ ĐỂ  ĐƯỢC NƯỚC TRỜI (Hc 44,1.10-15; Hr 11,1-2.8-16; Mc 10,24b-30) Trường Kha, Phước Lý Cuộc sống hiện đại ngày càng phát triển, vấn...

Chúa nhật II -Thường niên, Năm C (Ga 2, 1-11) “Họ hết rượu rồi”

Chúa nhật II -Thường niên, Năm C (Ga 2, 1-11) “Họ hết rượu rồi” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Không biết tự bao giờ người ta đã...

Chúa Nhật – Chúa Chịu Phép Rửa: Chúa bước xuống để nâng ta lên

Chúa Nhật – Chúa Chịu Phép Rửa: Chúa Bước Xuống Để Nâng Ta Lên Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa là...

Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, Lc 3,15-16.21-22: Người môn đệ của Đức Giêsu sống tinh thần tự hủy

    NGƯỜI MÔN ĐỆ CỦA ĐỨC GIÊSU SỐNG TINH THẦN TỰ HỦY  (Lc 3,15-16.21-22) M. Giuse Tuấn, Phước Lý  Khi chúng ta lãnh nhận phép Rửa tội, Chúa...

Chúa nhật Chúa Hiển Linh (Mt 2,1-12) Con quyết đi tìm Ngài trong cuộc sống

Chúa nhật Chúa Hiển Linh, Mt 2,1-12 Con Quyết Đi Tìm Ngài Trong Cuộc Sống Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Hàng năm cứ vào mùa Giáng...

Lễ Hiển Linh: Tìm ai hay tìm cái gì

    Chúa Nhật Chúa Hiển Linh 05.01.2025 TÌM AI HAY TÌM CÁI GÌ (Mt 2,1-12) M. Bosco, Phước Sơn Lễ Hiển Linh là lễ kỷ niệm việc Chúa tỏ...

Ngày 1-1, Lễ Mẹ Thiên Chúa: Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21 Bình an của Thiên Chúa luôn ở cùng chúng ta

Ngày 1-1, Lễ Mẹ Thiên Chúa: Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21 Bình An Của Thiên Chúa Luôn Ở Cùng Chúng Ta Lasan Ngô Văn Vỹ,...

01/01 Lễ Mẹ Thiên Chúa, Lc 2,16-21: Kỳ diệu thay Đấng là Mẹ Thiên Chúa

  KỲ DIỆU THAY ĐẤNG LÀ MẸ THIÊN CHÚA (Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21) Trường Kha, Phước Lý Tình mẫu tử cũng chính là tình cảm mãi...

01/01 Lễ Mẹ Thiên Chúa, Lc 2,16-21: Có Mẹ đồng hành

    CÓ MẸ ĐỒNG HÀNH (Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21) M. Luca Ngọc, Phước Thiên Ngày đầu năm mới dương lịch, Giáo Hội cho chúng ta mừng...

Chúa Nhật Thánh Gia Thất, Năm C (1Sm 1,20-22.24-28; 1Ga 3,1-2.21-24; Lc 2,41-52) Gia đình thánh giữa đời thường

Chúa Nhật Thánh Gia Thất, Năm C (1Sm 1,20-22.24-28; 1Ga 3,1-2.21-24; Lc 2,41-52) Gia Đình Thánh Giữa Đời Thường Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Hàng năm,...