Chủ Nhật, 8 Tháng Chín, 2024

Suy Niệm Chúa nhật 24 Thường Niên – B

Chúa nhật 24 Thường Niên – B

(Is 50, 5-9a; Gc 2,14-18; Mc 8, 27-35)

Chúa Giêsu nhập thể quả là một vấn đề khó đối với trí phàm nhân. Qua mọi thời, không thiếu những người thắc mắc: Ông Giêsu là ai mà nhiều người tin theo như vậy? Ông là ai mà có nhiều người từ bỏ cuộc sống này đi theo làm môn đệ qua đời sống tu trì? Thậm chí có nhiều người bỏ mạng sống để làm chứng chẳng hạn như các thánh tử đạo? Sự thắc mắc của họ không có gì lạ, bởi ngay các môn đệ đi theo Chúa Giêsu một thời gian, được Ngài mặc khải dạy dỗ, thế mà nhiều môn đệ vẫn không hiểu Ngài là ai. Thế nên bài Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu muốn biết niềm tin, cái nhìn của các môn đệ như thế nào nên mới hỏi: Còn các con, các con bảo Thầy là ai? Đây là câu hỏi không chỉ với các Tông đồ mà còn cho mỗi Kitô hữu chúng ta nữa.

Khi Chúa hỏi: “Còn các con, các con bảo Thầy là ai? Phêrô đã đại diện cho các em trả lời: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Một câu trả lời rất chính xác về con người cũng như sứ vụ của Chúa Giêsu. Ngài đích thực là Đấng Kitô Con Thiên Chúa, là Đấng Chúa Cha sai đến trần gian để cứu chuộc nhân loại, Đấng mà các ngôn sứ cũng như dân Do thái từng mong chờ trông đợi. Không phải tự nhiên ông Phêrô trả lời hay như vậy, nhưng ông trả lời trong sự xuất thần, trong sự mạc khải của Chúa. Không biết ông có hiểu điều mình vừa nói không, không biết ông hiểu Đấng Kitô theo nghĩa nào. Biết đâu ông hiểu Đức Kitô theo nghĩa chính trị, theo nghĩa trần thế, quan niệm Đức Kitô như một vị cứu tinh đến giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ của Đế quốc Mã chứ không phải Đức Kitô như một người Tôi trung hiền lành, khiêm nhường, đau khổ mà chúng ta vừa nghe Isaia nói ở bài đọc thứ nhất(Is 50, 5-9a). Bằng chứng khi Chúa Giêsu tỏ cho các môn đệ biết về: “Người phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các trưởng tế và kinh sư gây ra, sẽ bị giết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Ông phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người. Chúa đã quở ông là Satan hãy lui ra đàng sau, anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là của Thiên Chúa nhưng của người phàm”.

Là Kitô hữu, chúng ta tin Chúa, theo Chúa nhưng chúng ta đã biết Chúa là ai chưa. Trên lý thuyết chúng ta biết Ngài rõ lắm, chúng ta nói về Ngài rất hay. Đường lối Chúa chúng ta cũng biết rõ nhưng chúng ta có tin, có yêu mến Ngài thật không. Nhiều khi chúng ta cũng rơi vào trường hợp của các thượng tế, các biệt phái, kinh sư và nhiều người Do thái xưa, biết Chúa sinh ra ở Belem, chỉ cho Hêrôđê biết mà không chịu tin, không đến tôn thờ.

Nhiều khi chúng ta cũng theo Chúa theo lối mòn của các Tông đồ, chỉ biết Chúa cao cả bằng môi miệng, trí tuệ mà không dám sống như Chúa là: khiêm nhường, phục vụ, hy sinh. Không dám lên Giêrusalem với Chúa qua việc chấp nhận những khó khăn, những thánh giá hàng ngày, nhất là không dám thực hành Lời Chúa trong cuộc sống. Thánh Giacobê ở bài đọc hai khiển trách giáo đoàn của mình là tin Chúa mà không chịu hành động. Tin mà không hành động chẳng ăn thua gì (x.Gc 2,14-18). Muốn trở thành môn đệ Chúa đích thực, chúng ta phải thực hành cách Chúa sống, làm điều Chúa dạy. Chúa sống, Chúa dạy đó là phải sống bác ái yêu thương. Khi sống bác ái yêu thương, đòi hỏi chúng ta phải bỏ mình, phải hy sinh, phải vác thập giá.

Chúng ta đang trong thời kỳ khó khăn vì đại dịch Covid-19, nhiều người, trong đó có các Kitô hữu; những người sống đời thánh hiến đã sống niềm tin cụ thể qua việc noi gương Chúa Kitô hy sinh, phục vụ, bố thí tiền bạc, thời giờ, sức khỏe, rau củ quả… cho những người khó khăn. Đặc biệt nhiều tu sĩ, linh mục, giáo lý viên…. hiên ngang tình nguyện vào tuyến đầu bệnh dịch để có cơ hội thể hiện niềm tin của mình. Đó là những gương lành đang làm vinh danh Chúa, đang tuyên xưng Chúa Giêsu là Đức Kitô đúng nghĩa.

Xin Chúa giúp chúng con ngày càng hiểu biết Chúa nhiều hơn. Xin giúp chúng con biết can đảm sống và làm chứng cho Chúa dù có phải kinh qua con đường khó khăn đau khổ và chết chóc.

Lm. Louis Gonzaga Hoàng Luật

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XXIII, Thường Niên B (Is 35,4-7a; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37) Xin Chữa Con theo Cách Của Chúa

Chúa Nhật XXIII, Thường Niên B (Is 35,4-7a; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37) XIN CHỮA CON THEO CÁCH CỦA CHÚA Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Một cô...

LỄ SINH NHẬT ĐỨC MẸ QUÀ SINH NHẬT Mt 1,18-23 M. Clara, Phước Thiên Nếu có dịp đi dự tiệc sinh nhật ai đó, chúng ta thường không...

Chúa Nhật XXII TN, B, Mc 7,1-8a.14-15.21-23: Canh tân tâm hồn

    CANH TÂN TÂM HỒN (Mc 7,1-8a.14-15.21-23) M. Gioan Nguyễn An, Vĩnh Phước Tin Mừng Chúa Nhật XXII thường niên, Năm B hôm nay là những lời giáo...

Chúa Nhật XXII TN, B, Mc 7,1-8a.14-15.21-23: Lời Sống

  LỜI SỐNG (Mc 7,1-8a.14-15.21-23) M. Augustino, Phước Hải Ngôn ngữ đã xuất hiện từ khi con người xuất hiện trên mặt đất này. Ngôn ngữ giúp con...

Chúa Nhật XXI TN, B: Còn sống là còn chọn lựa

  CÒN SỐNG LÀ CÒN CHỌN LỰA (Gs 24,1-2a.15-17.18b; Ep 5,21-32; Ga 6,54a.60-69) Jos. ĐB, Phước Vĩnh Linh mục nhạc sĩ Thành Tâm đã suy diễn câu nói...

Chúa Nhật XXI TN, B: “Bỏ Thầy con biết theo ai, vì Thầy có lời ban sự sống.”

"BỎ THẦY CON BIẾT THEO AI, VÌ THẦY CÓ LỜI BAN SỰ SỐNG" (Ga 6,54a.60-69) Thầy Phêrô Kim-Ngôn Nguyễn Bảo Duy, Phước Hiệp Trích đoạn Tin mừng...

Lễ thánh Bernardo: Thánh Bernardo – Muối và Ánh sáng trong Giáo Hội

    THÁNH BERNARDO – MUỐI VÀ ÁNH SÁNG TRONG GIÁO HỘI (Mt 5,13-19) M. Anselmo Nguyễn Minh Quang, An Phước Trong Tin Mừng theo Thánh Matthêu 5,13-19, Chúa...

Ngày 20/8, Lễ thánh Bênađo viện phụ – Bênađô người đan sĩ Xitô

Ngày 20/8, Lễ thánh Bênađo viện phụ Bênađô người đan sĩ Xitô Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Có lẽ dưới nhãn quan của một số người, thì...

Lễ thánh Viện phụ Bênađô: Ánh sáng ngọt ngào (Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

Lễ Thánh Phụ Bênađô ÁNH SÁNG NGỌT NGÀO Kn 7,7-10.15-16; 1Cr 1,26-31; Mt 5,13-19 Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt Nunquam satis. Đó là lời thánh phụ Bênađô...

Lễ thánh phụ Bênađô: Theo gót vị Tôn sư

  Suy niệm Lễ thánh phụ Bênado 20.8.2024   Là hậu duệ, chúng ta mừng kính Đấng tiền bối, thánh phụ Benado, Viện phụ. Chúng ta hân hoan...

Chúa Nhật XX TN, B, Ga 6,51-58: Bánh Hằng Sống

    BÁNH HẰNG SỐNG (Ga 6,51-58) M. Michael Hội, Phước Lý Từ lúc khởi thủy Thiên Chúa đã tạo dựng và ban cho con người sự sống, là...

Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời: Đức Mẹ lên trời là niềm vui và hy vọng cho chúng ta

  ĐỨC MẸ LÊN TRỜI LÀ NIỀM VUI VÀ HY VỌNG CHO CHÚNG TA (Kh 11,19a;12,1-6a; 1Cr 15,20-27; Lc 1,39-56) Vp. Vincent Hoà, PV Hôm nay chúng ta...