Thứ Năm, 28 Tháng Ba, 2024

“ANH EM SỐNG CÓ NHAU, CHẾT CŨNG KHÔNG LÌA NHAU”

 

 

 “ANH EM SỐNG CÓ NHAU, CHẾT CŨNG KHÔNG LÌA NHAU”

 

 

Vào lúc 10g, ngày 15/06/2022, tro cốt Đan sĩ  Cyrillô Nguyễn Văn Khiên được thân quyến đưa về đến Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương. Liền sau đó các đan sĩ đã chia phiên nhau cầu nguyện cho Thầy được sớm hưởng nhan thánh Chúa.

Hôm sau, ngày 16/06/2022, vào lúc 5g30’ cộng đoàn Đan viện đã dâng thánh lễ cầu hồn trọng thể tiễn đưa tro cốt Đan sĩ Cyrillô ra nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang của Đan viện. Tham dự thánh lễ có tất các Đan sĩ, đông đảo thân quyến của Thầy, ở trong nước cùng như ngoại quốc, cùng với quý Thầy, quý Sơ và các tín hữu thuộc các Giáo xứ lân cận Đan viện.

Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế Laurensiô Nguyễn Văn Công – bào đệ của Thầy Cyrillô, nói lên tâm tình biết ơn Đan viện đã thương yêu đùm bọc người anh của cha suốt hơn 40 năm qua. Đồng thời, cảm ơn Viện phụ Đaminh Saviô Trần Thiết Hùng đã cho phép cha được sang Hoa Kỳ đón người anh của ngài về lại với cộng đoàn.

Chia sẻ trong thánh lễ, cha Đaminh Trần Tiến Thiệu – Viện phó Đan viện đã dựa vào câu Tin Mừng của thánh Gioan: “Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt.” (Ga 12,24), để liên hệ vào hành trình ơn gọi đan tu của Thầy Cyrillô Nguyễn Văn Khiên. Thầy đã chết đi mỗi ngày với những phận vụ cầu nguyện và lao động trong âm thầm hoan hỷ hy sinh. Dù đảm nhận công tác nào Thầy cũng một lòng chuyên cần phụng sự hết mình, nên đã để lại cho cộng đoàn những dãy nhà Học viện, những vườn cây sai trái, những ao hồ to đẹp… Và trên hết là một tình yêu chứng minh bằng hành động phó thác, hiến dâng cho đến giây phút Chúa gọi về. Tuy nhiên, nghĩ đến phận người mỏng dòn yêu đuối, vị giảng thuyết mời gọi mọi người hãy thương mến Thầy trong lời cầu nguyện và tin rằng bên tòa Chúa, giờ đây Thầy cùng đang cầu bầu cho tất cả chúng ta…

Dứt lời nguyện hiệp lễ là nghi thức tiễn biệt, cũng do cha Viện phó Đaminh chủ sự, với sự tham dự của mọi thành phần dân Chúa, cùng đưa tro cốt Thầy ra nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Đan viện.

Sau hết, cha Laurensô đại diện gia đình, một lần nữa cảm ơn nhà Dòng, cảm ơn quý Thầy, quý Sơ, quý thân nhân ân nhân, quý khách đã đến tham dự thánh lễ cầu nguyện cho thầy Cyrillô. Xin quý vị thêm lời cầu nguyện cho đan sĩ Cyrillô Nguyễn Văn Khiên sớm được hưởng phúc Thiên đàng.

Cũng nên biết, Thầy Cyrillô Nguyễn Văn Khiên (1955-2017) là đan sĩ thuộc Đan Viện Xitô Châu Sơn Đơn Dương. Năm 2017, Thầy sang Hoa Kỳ thăm gia đình, nhưng bị nhồi máu cơ tim và qua đời (11/1/2017) tại bang North Carolia. Gia đình đã lo thánh lễ an táng Thầy tại Giáo xứ Thánh Giuse (17/1/2022), và nghi thức hỏa táng. Sau đó, tro cốt Thầy Cyrilô được lưu giữ Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Saccamentô. Đến ngày 15/6/2022, tro cốt Thầy đã được gia đình đưa về Đan Viện Xitô Châu Sơn Đơn Dương, để “anh em sống có nhau, chết cũng không lìa nhau” (HP. số 165) theo tinh thần của cha Henri Denis – tổ phụ Dòng Xitô Thánh Gia.

Châu Sơn

Một số hình ảnh:

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương – Trao Tác Vụ Đọc Sách & Giúp Lễ

ĐAN VIỆN XITÔ THÁNH MẪU CHÂU SƠN ĐƠN DƯƠNG TRAO TÁC VỤ ĐỌC SÁCH & GIÚP LỄ Vào lúc 5h30’, ngày 25/03/2023, Đan Viện Xitô Thánh...

“Yêu nhau muôn sự chẳng nề…” Suy niệm Tin mừng Chúa Giáng Sinh: Lc 2,1-14 (Lễ đêm)

“Yêu nhau muôn sự chẳng nề…” Suy niệm Tin mừng Chúa Giáng Sinh: Lc 2,1-14 (Lễ đêm) M. Lasan Châu Sơn Trong khung cảnh huy hoàng của...

Con biết con cần Chúa – Con biết Chúa cần con – Suy niệm Tin Mừng: Mt 1,18-24 – CN IV MV, năm A

CON BIẾT CON CẦN CHÚA - CON BIẾT CHÚA CẦN CON Suy niệm Tin Mừng: Mt 1,18-24 Chúa nhật IV Mùa vọng, Năm A M. Lasan...

Tình yêu tự hủy của Vua Kitô

TÌNH YÊU TỰ HỦY CỦA VUA KITÔ SNTM Lc 23, 35-43; Chúa Kitô - Vua vũ trụ, Chúa nhật 34, Năm C Lasan Châu Sơn Một điều...

Tôi tin một cuộc sống đời đời

TÔI TIN MỘT CUỘC SỐNG ĐỜI ĐỜI Suy niệm Lời Chúa: Mcb 7,1-2.9-14; Lc 20,27-38; Chúa nhật 32 Thường niên, Năm C M. Lasan Châu Sơn Chúng...

Tiền – Tiền đáng ông chủ hay đầy tớ?

TIỀN - TIỀN ĐÁNG ÔNG CHỦ HAY ĐẦY TỚ? Suy niệm Tin mừng Lc 16,9-15; Thứ 7 Tuần 31 Thường niên M. Lasan Châu Sơn Tin Mừng...

Ngày 2 Tháng 11: NGƯỜI ĐI KẺ Ở NỖI VẤN VƯƠNG

Ngày 2 Tháng 11: NGƯỜI ĐI KẺ Ở NỖI VẤN VƯƠNG M. Lasan Châu Sơn Hằng năm cứ đến dịp Lễ Các Đẳng, lòng mỗi người...

Ngày 1 tháng 11: Kính Mừng Các Thánh Nam Nữ

  Ngày 1 tháng 11: Kính Mừng Các Thánh Nam Nữ M. Lasan Châu Sơn Hôm nay, Giáo hội long trọng kính mừng các thánh nam nữ....

CHÚA NHÌN CON – CON NHÌN CHÚA – MỐI TÌNH NHIỆM MẦU (Lc 19,1-10) – Chúa nhật 31 thường niên năm c

CHÚA NHÌN CON - CON NHÌN CHÚA - MỐI TÌNH NHIỆM MẦU Suy niệm Tin Mừng Lc 19, 1-10,  Chúa nhật 31 Thường niên, Năm...