Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

Bài giảng LỄ TRUYỀN TIN (Châu Thủy)

Lễ Truyền Tin

(Bài đọc: Is 7:10-14; Dt 10:4-10; Lc 1:26-38)

M. Ambrosio – Đan Viện Châu Thủy

Chúng ta đang sống trong một xã hội phát triển không ngừng về nhiều mặt. Song song với những phát triển về kinh tế, chính trị vàvăn hóa thì đời sống tôn giáo củng được quan tâm nhiều hơn. Quan tâm nhiều hơn không phải vì nó xuống dốc hay nó tiến chậm lại nhưng là nótiến nhanh hơn trên một con đường khác, con đường mà Đức thánh giáo hoàng Gioan Phao lô II gọi là “văn hóa của sự chết”. Quả thật, hằng ngày có không biết bao con người phải chết. Chết vì đói, vì khát, vì chiến tranh và có vô số sinh mạng chết vì chính cha mẹ của mình không muốn cho con cái hiện hữu chỉ vì một lý do nào đó.

Với biến cố truyền tin, con Thiên Chúa đã xuống thế làm người trong thân phận là một con người bé nhỏ như chúng ta. Điều đó cho thấy rằng con người không phải là một sinh vật như bao sinh vật nhưng nó là một thụ tạo đáng quý và đáng trân trọng, đó là con của Thiên Chúa, là hình ảnh của Đấng tối cao, và được chính Thiên Chúa cứu chuộc. Nhưng đáng tiếc là có không biết bao nhiêu con người đã xem nó như là những khí cụ để vun vén cho cái tôi ích kỷ của mình. Bài đọc một, Thiên Chúa đã sai ngôn sứ Isaia đến để cảnh báo cho vua A- Khát về những hành vi quái đản của ông trên những con người được xem là đầy tớ của ông. Ông tưởng rằng với quyền lực trong tay ông muốn làm gì thì làm nhưng Thiên Chúa đã không dung tha cho những hành vi như thế bởi những con người ấy cũng chính là anh em của ông và là con cái của Thiên Chúa.

Mừng lễ Truyền Tin, một cách nào đó chúng ta đang mừng cho chính chúng ta, những người đã, đang và sẽ còn được hưởng gia tài vĩ đại mà Thiên Chúa ban cho Mẹ Maria qua biến cố truyền tin. Mẹ cũng là một phụ nữ như bao phụ nữ khác nhưng Mẹ đã thực sự lọt vào ánh mắt yêu thương của Thiên Chúa và Thiên Chúa đã mời gọi Mẹ cùng cộng tác với Ngài để làm một việc vĩ đại đó là cứu độ con người. Đứng trước lời mời gọi của Thiên Chúa, Đức tin của Mẹ Maria luôn luôn bị thử thách và dằn vặt, bối rối và mừng vui khi nghe sứ thần loan báo. Mẹ Maria cũng là một con người, cũng có những ước vọng và toan tính cho tương lai của mình. Bên cạnh đó, chúng ta thấy Mẹ còn là một nạ nhân trong một xã hội mà ở đó người phụ nữ bị khinh khi, hơn nữa lại mang bầu khi chưa về nhà chồng… Như vậy, sự việc đã trở nên bi đát hơn – không những cho chính đương sự mà cả cha mẹ họ hàng.

Mặc dầu như thế, với thái độ sẵn sàng trước lời mời gọi của Thiên Chúa Mẹ đã đi vào trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Với trái tim quảng đại, và tình yêu thương của Mẹ đã khiến cho thế giới ngày nay phải cảm thấy xấu hổ và tủi hận. Bằng chứng cao vời ấy đã đi ngược lại với những gì đang thống trị thế giới hiện tại của chúng ta, đó là sự ích kỹ hẹp hòi qua hình thức hưởng thụ cá nhân, qua đời sống chính trị, qua môi trường làm việc hằng ngày của chúng ta, và thậm chí qua mỗi gia đình giòng tộc trong chúng ta. Hậu quả của sự ích kỷ của chúng ta trong từng mức độ khác nhau của cuộc sống thường ngày đã tạo nên một cuộc cạnh tranh để làm phát sinh ra những oán hận và bạo lực và từ đó đã giúp con người ngày nay đặt những quyền lợi cá nhân lên trên những nhu cầu cấp bách của những người nghèo khổ, thấp cổ bé miệng; sự bạo hành và sự ngược đãi, sự thiếu thủy chung giữa các cặp vợ-chồng, những quan niệm văn hóa phi nhân bản và thậm chí qua ngôn ngữ vốn mang tính lịch sự, nhẹ nhàng nhưng hàm chứa sự vô tình, dã man mà chúng ta vẫn thường dùng để biện minh cho việc hủy diệt những mầm sống mới. Chỉ những con người biết yêu cuộc sống, yêu tha nhân và những nét đẹp của văn hóa sự sống mới có đủ can đảm trước những nghịch cảnh cuộc đời. Bằng chứng cụ thể trong xã hội cho thấy rằng những người nào quả cảm dám sống cho chân lý và tình yêu thì ngày càng trở nên những con người thật sự và trọn vẹn, đáng cho người đời ca tụng và danh thơm nức tiếng mãi ngàn đời.

Quả thật, trải qua muôn thế hệ Mẹ Maria vẫn cứ mãi là một hình ảnh của người phu nữ vĩ đại. Với lời Xin Vâng trong biến cố truyền tin, Mẹ vẫn là người bảo vệ cho sự sống và là một mẫu gương cho tất cả mọi người trong chúng ta. Qua việc bảo vệ những người yếu thế, những người nghèo khổ, những trẻ em còn nằm trong bụng mẹ, chúng ta hãy noi gương Mẹ Maria để trở nên những người con của sự sống cho dẫu cuộc đời có đổi trắng thay đen. Bởi mỗi nhân vị là một món quà mà Thiên Chúa tặng ban cho nhân loại.

(bài của : Sông Đò Mơ)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XVII TN, B, Ga 6,1-15: Từ những điều bé nhỏ

  TỪ NHỮNG ĐIỀU BÉ NHỎ (2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15) M. Tân Trang, Vĩnh Phước Sự kiện xảy ra gần biển hồ Galile, lúc sắp đến...

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-34: Con chiên –  Mục tử

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-3 Con chiên -  Mục tử Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Lời Chúa hôm nay gợi lên cho chúng...

Chúa Nhật XVI TN, B: Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa

  TÌNH YÊU VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA FM. Paul Nguyễn, PV Chiêm ngưỡng dung mạo lòng thương xót của Đức Giêsu qua trình thuật...

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: Cần lánh riêng ra một nơi

    CẦN LÁNH RIÊNG RA MỘT NƠI (Mc 6,30-34) M. Pacômiô Nguyễn Sơn Vinh, Phước Hiệp Theo quan niệm của Kitô giáo, con người gồm xác và hồn....

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: “Hãy tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi”

     “HÃY TÌM NƠI THANH VẮNG MÀ NGHỈ NGƠI” (Mc 6,30-34) Đức Minh, Phước Lý Tin Mừng Chúa nhật XVI hôm nay tường thuật về cuộc hội ngộ...

Chúa Nhật XV TN, B, Mc 6,7-13: Thực hiện lệnh truyền của Chúa

THỰC HIỆN LỆNH TRUYỀN CỦA CHÚA (Mc 6,7-13) Lm. Trần Văn Long, Fatima Đôi khi nhìn những người ăn xin, những người tàn tật trên đường phố,...

Lễ thánh Biển Đức, Mt 19,27-29: Con đường đi tới hạnh phúc

CON ĐƯỜNG ĐI TỚI HẠNH PHÚC (Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-31; Mt 19,27-29) M. Gioan Tân, Thiên Phước Có thể nói hạnh phúc là mục đích sống và...

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6: Kitô hữu – Ngôn sứ giữa đời

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6 Kitô hữu - Ngôn sứ giữa đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Ngôn sứ có bị rẻ rúng...

Chúa Nhật XIV TN, B, Mc 6,1-6: Không nhận ra Chúa

    KHÔNG NHẬN RA CHÚA (Mc 6,1-6) Tùng Linh, Phước Lý Năm 1958, sau khi Đức Giáo Hoàng Piô XII qua đời, các báo chí mô tả ngài...

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43: Hai phép lạ của lòng tin

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43 Hai phép lạ của lòng tin Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin không chỉ là loan tin,...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: Hai cái đụng

  HAI CÁI ĐỤNG (Mc 5,21-43) M. Bosco, PS Đức tin của con người là yếu tố có thể tác động đến Thiên Chúa. Các phép lạ xảy...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi”

    „ĐỪNG SỢ, CHỈ CẦN TIN THÔI“ (Mc 5,21-43) Đăng Khoa, Phước Lý "Đừng sợ, chỉ cần tin thôi". Đó là lời trấn an của Chúa Giêsu trước...