Thứ Ba, 17 Tháng 6, 2025

BÀI GIẢNG THỨ TƯ LỄ TRO (M. Bảo Tịnh – Viện phụ Phước Lý)

 

BÀI GIẢNG THỨ TƯ LỄ TRO – 2016

 

Ông bà anh chị em thân mến, Phụng vụ lời Chúa của ngày thứ tư Lễ Tro, Giáo Hội cho chúng ta cảm nhận được những việc phải làm trong mùa chay và lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta tìm hiểu hai điều ấy trong các bài đọc:
 
1. Những việc làm trong Mùa Chay 
*ở bài đọc một, tiên tri Gioen kêu gọi dân Do Thái trở về với Thiên Chúa bằng ba việc làm là ‘ăn chay, khóc lóc và thống thiết than van’. Việc làm này, không phải ở bề mặt, mà ở trong sâu thẳm của tâm hồn, không phải chỉ làm cho có lệ, hình thức mà là thật lòng thống hối ăn năn; bởi thế, tiên tri mới nói : ‘xé lòng chứ đừng xé áo’.
 
*ở bài đọc hai, Thánh Phaolô khuyên các tín hữu Corintho ‘hãy làm hòa với Thiên Chúa và hãy lãnh nhận ơn huệ của Thiên Chúa.
 
Hòa giải với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa đã dùng cái chết của Đức Kitô để chết thay cho mọi người, do đó, những ai đang còn sống thì không sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình. Đối với Thánh Phaolô, Chúa Kitô chính là vị sứ giả Cao Cả và tác nhân của cuộc hòa giải giữa Thiên Chúa và con người.
 
Nhận ân huệ của Thiên Chúa, thì đừng để trở nên vô hiệu, nghĩa là các tín hữu đừng chiều theo ước muốn và sống theo tính xác thịt nữa, nhưng sống theo Thần Khí, Đấng tái tạo họ thành tạo vật mới trong Đức Kitô.
 
*ở bài Tin Mừng : Chúa Giêsu dạy các tông đồ phải làm ba việc : việc lành phúc đức, cầu nguyện và ăn chay.
 
Tất cả những việc làm này, đừng làm như những người đạo đức giả, nghĩa là thích khua chiêng đánh trống để phô trương và khoe khoang việc mình làm cho mọi người biết. Hành động đánh chống khua chiêng khoe mẽ, được sánh ví là không làm vì lòng yêu mến mà chỉ vì lợi danh, không làm để tôn vinh Chúa mà làm để tôn vinh mình. Điều ấy được coi như là phần thưởng của vinh quang trần thế cho những người thích khoe khoang. Các môn đệ của Chúa Giêsu tìm làm vinh danh Thiên Chúa.
 
2. Cảm nhận lòng thương xót của Thiên Chúa 
*Ở bài đọc 1 : tiên Tri Gioel đã cho Dân Do Thái biết : Thiên Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương. Người đã nồng nàn yêu thương đất nước của Người, đã tỏ lòng khoan dung đối với dân Người, vì Người là Thiên Chúa của họ. Thiên Chúa là như thế đó, dù chúng ta có bội tín thất trung, có xa lạc Thiên Chúa mà đi vái lạy tượng thần, thì Thiên Chúa vẫn yêu thương tha thứ, vậy chúng ta hãy trở về với Thiên Chúa để cảm nghiệm tình Chúa yêu thương này.
 
*Ở bài đọc 2 : Thánh Phaolô báo cho các tín hữu Corintho biết Thiên Chúa đầy lòng xót thương được thể hiện công việc thi ân và cứu độ. Quả thật, đã đến thời Thiên Chúa thi ân, đã đến ngày Thiên Chúa cứu độ, vậy anh em hãy từ bỏ tội lỗi và làm hòa với Thiên Chúa vì Ngài là Đấng giàu lòng xót thương.
 
Cảm nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa là suối nguồn tình thương, là nguồn mạch ân sủng của Thiên Chúa. Trong Tông sắc ‘Dung Mạo Lòng Thương Xót’, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói : ‘Chúng ta cần liên lỉ chiêm ngưỡng mầu nhiệm của lòng thương xót. Vì đây
-là suối nguồn tươi vui, tĩnh lặng và bình an…
-là lời mặc khải mầu nhiệm Ba Ngôi Chí Thánh yêu thương,
-là hành động chung và tối thượng, qua đó, Thiên Chúa nói với chúng ta.
-là luật căn bản được đặt vào trái tim của những ai biết dùng đôi mắt chân thành để nhìn vào người anh em thấy trên đường đời,
-là con đường nối kết Thiên Chúa với con người, hướng lòng chúng ta về niềm hy vọng sẽ được yêu thương luôn mãi, bất chấp tội lỗi của chúng ta (Tông Sắc, ‘Dung Mạo Lòng Thương Xót’, Số 2)
 
Trong số 3, Đức Giáo Hoàng nói: ‘…chúng ta được kêu gọi ngắm nhìn lòng thường xót chăm chú hơn, để chính chúng ta trở thành dấu chỉ hữu hiệu cho hành động của Chúa Cha’. Mùa Chay Thánh năm nay, xin chúc ông bà anh chị em cảm nhận được bản thân mình là dấu chỉ hữu hiệu cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Amen.
 
(M. Bảo Tịnh – Viện phụ Phước Lý)

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ Chúa Ba Ngôi: Ba Ngôi sống trong ta

Lễ Chúa Ba Ngôi CHÚA BA NGÔI SỐNG TRONG TA (Mt 28,16-20) Luca, CĐ Phước Thiên Chúa Ba Ngôi là một trong những mầu nhiệm trung tâm của...

Lễ Chúa Ba Ngôi: Mầu Nhiệm Tình Yêu

MẦU NHIỆM TÌNH YÊU  M. Teresa Avila Thảo- PH       Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi muôn đời vẫn là một chân lý cao...

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống: Thần Khí…

    THẦN KHÍ (Cv 2,1-11; 1Cr 12, 3b-7.12-13; Ga 20, 19-23)    M. Teresa Avila Thảo, Phước Hải      Trong hành trình làm người, mỗi người đều...

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống: Niềm vui Chúa Thánh Thần

    NIỀM VUI CHÚA THÁNH THẦN M. Scholastica, VP      Khi Thầy Giêsu chết mọi sự tưởng chừng như không còn hy vọng, thì nay Thầy...

Lễ Đức Maria Thăm Viếng (Lc 1,39-56): Niềm vui của người tin yêu

Lễ Đức Đi Thăm Viếng (Lc 1,39-56) Niềm vui của người tin yêu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí...

Lễ Chúa Giêsu Lên Trời, Năm C (Lc 24,46-53): Chúa Giêsu lên trời – Người không rời xa chúng ta

Lễ Chúa Giêsu Lên Trời, Năm C (Lc 24,46-53) Chúa Giêsu Lên Trời – Người Không Rời Xa Chúng Ta Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Có...

Chúa nhật VII Phục Sinh (Ga 17,20-26): Hiệp nhất – Dấu chỉ của Thiên Chúa Tình Yêu

Gi  Chúa Nhật VII Phục Sinh - Năm C (Ga 17,20-26) Andre Kim Taegon Chu Văn Thường, Phước Hiệp Chúng ta thấy rằng, sự hiệp nhất chính...

Chúa Nhật VII PS: Chúa Giêsu lên trời

Chúa Nhật VII - PS CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI (Lc 24,46-53) M. Aelredo Nguyễn Văn Mạnh, PV Chúng ta biết trước khi Chúa Giêsu phục sinh thăng thiên,...