Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

Bài Suy Niệm – Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội – M. Gregorio – An Phước

 

Cùng với Giáo Hội, hôm nay chúng ta long trọng mừng lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, một thụ tạo được ơn trinh khiết vẹn toàn, chẳng vướng mắc chút vết nhơ tì ố. Không như tất cả chúng ta, là những nạn nhân của tội nguyên tổ, nhưng người nữ Do Thái thành Nazarét này đã được trang hoàng rực rỡ bằng muôn vàn ân sủng, để người xứng đáng làm Mẹ Thiên Chúa, và xứng đáng làm Nữ Vương mọi loài trên trời dưới đất.
Qua đặc Ân “Vô Nhiễm Nguyên Tội” của Mẹ, là bằng chứng về sức mạnh của Ân Sủng trên tội lỗi và sự chết, nhưng cũng là bằng chứng cho tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại. Phụng vụ đang ở giữa chặng đường Mùa Vọng, để chuẩn bị đón mừng Mầu Nhiệm Giáng Sinh, giữa “màu tím đợi chờ và hy vọng”, thì chợt bừng lên “màu trắng tinh tuyền” của ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm.
Trong bài đọc I: Sách Sáng Thế cho chúng ta nghe, sau khi tổ tông loài người phạm tội, thì Thiên Chúa hứa ban Đấng Cứu Thế để cứu chuộc loài người. Thiên Chúa nói với con rắn về một Người Nữ đặc biệt : “Ta sẽ đặt oán thù giữa ngươi và Người Nữ,…” (St 3,15). Qua lời tuyên phán của Thiên Chúa với con rắn, chúng ta thấy có sự đối nghịch hoàn toàn giữa ma quỷ và Người Nữ. Nếu như Người Nữ này mắc tội tổ tông như mọi người khác, thì Bà ta cũng không thể nào đối địch hoàn toàn lại với ma quỷ được. Nhưng sự đối nghịch ấy, được thể hiện qua sự trinh khiết tuyệt đối của Bà. Người Nữ ấy, chính là Đức Trinh Nữ Maria sau này.
Trong bài Phục Âm, qua sự tường thuật của thánh sử Luca, đã cho thấy có ba điều nói lên đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ.
Thứ nhất: Mẹ được đầy ơn phúc. Nếu như Đức Mẹ mắc tội tổ tông, thì Mẹ không thể nào được ơn đầy ân phúc.
Thứ hai: Thiên Chúa ở cùng Mẹ. Thiên Chúa là Đấng vô cùng thánh thiện, hằng ở với Mẹ, thì không thể nói: Mẹ mắc tội tổ tông.
Thứ ba: Mẹ là Người Nữ diễm phúc, có phước lạ hơn tất cả mọi người nữ, phước lạ ở đây là đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội.
Thông thường, với bản tính tự nhiên, dục vọng có thể đưa con người tới “tội” bằng cách kích động những cảm xúc của con người, để nó hành động trái ngược với Luật của Thiên Chúa. Thế nhưng, nơi Đức Maria, Mẹ được ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội khi con sống, đó là một ân huệ đi đôi với tình trạng nguyên vẹn. Nghĩa là tình trạng không có dục vọng. Theo Thánh Augustino: Nếu đã tràn đầy ơn phúc, thì không thể phạm tội về mặt luân lý. Chính vì thế, ta hãy loại trừ mọi tội cá nhân ra khỏi Đức Maria vì chính danh dự của Thiên Chúa.
Đức thánh Cha Piô IX đã long trọng tuyên bố tín điều Mẹ vô nhiễm nguyên tội ngày 8 tháng 12 năm 1854, và chỉ bốn năm sau, chính Đức Mẹ đã hiện ra với cô Bernadetta tại Lộ Đức ngày 25 tháng 3 năm 1858 đã xác nhận: “Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội “. Như vậy, Đức Maria là người Mẹ hoàn hảo, không vết nhơ tì ố. Với đặc ân Vô nhiễm Nguyên tội, đặc ân được gìn giữ hồn xác vẹn toàn. Cho nên, Mẹ được xứng danh là “E-va mới”, E-va mang sự sống, là người vẹn toàn được Thiên Chúa ấp ủ.
Xin Đức Mẹ cho chúng ta hiểu rằng, Thiên Chúa yêu thương Mẹ, thì Ngài cũng yêu thương hết mọi người chúng ta, và không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XVII Thường Niên, Năm B, Ga 6,1-15 Bánh Nuôi Hồn

Chúa Nhật XVII Thường Niên, Năm B, Ga 6,1-15 Bánh Nuôi Hồn Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Trong năm phụng vụ, chúng ta đã nghe-đọc-gẫm nhiều lần...

Chúa Nhật XVII TN, B, Ga 6,1-15: Từ những điều bé nhỏ

  TỪ NHỮNG ĐIỀU BÉ NHỎ (2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15) M. Tân Trang, Vĩnh Phước Sự kiện xảy ra gần biển hồ Galile, lúc sắp đến...

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-34: Con chiên –  Mục tử

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-3 Con chiên -  Mục tử Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Lời Chúa hôm nay gợi lên cho chúng...

Chúa Nhật XVI TN, B: Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa

  TÌNH YÊU VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA FM. Paul Nguyễn, PV Chiêm ngưỡng dung mạo lòng thương xót của Đức Giêsu qua trình thuật...

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: Cần lánh riêng ra một nơi

    CẦN LÁNH RIÊNG RA MỘT NƠI (Mc 6,30-34) M. Pacômiô Nguyễn Sơn Vinh, Phước Hiệp Theo quan niệm của Kitô giáo, con người gồm xác và hồn....

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: “Hãy tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi”

     “HÃY TÌM NƠI THANH VẮNG MÀ NGHỈ NGƠI” (Mc 6,30-34) Đức Minh, Phước Lý Tin Mừng Chúa nhật XVI hôm nay tường thuật về cuộc hội ngộ...

Chúa Nhật XV TN, B, Mc 6,7-13: Thực hiện lệnh truyền của Chúa

THỰC HIỆN LỆNH TRUYỀN CỦA CHÚA (Mc 6,7-13) Lm. Trần Văn Long, Fatima Đôi khi nhìn những người ăn xin, những người tàn tật trên đường phố,...

Lễ thánh Biển Đức, Mt 19,27-29: Con đường đi tới hạnh phúc

CON ĐƯỜNG ĐI TỚI HẠNH PHÚC (Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-31; Mt 19,27-29) M. Gioan Tân, Thiên Phước Có thể nói hạnh phúc là mục đích sống và...

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6: Kitô hữu – Ngôn sứ giữa đời

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6 Kitô hữu - Ngôn sứ giữa đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Ngôn sứ có bị rẻ rúng...

Chúa Nhật XIV TN, B, Mc 6,1-6: Không nhận ra Chúa

    KHÔNG NHẬN RA CHÚA (Mc 6,1-6) Tùng Linh, Phước Lý Năm 1958, sau khi Đức Giáo Hoàng Piô XII qua đời, các báo chí mô tả ngài...

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43: Hai phép lạ của lòng tin

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43 Hai phép lạ của lòng tin Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin không chỉ là loan tin,...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: Hai cái đụng

  HAI CÁI ĐỤNG (Mc 5,21-43) M. Bosco, PS Đức tin của con người là yếu tố có thể tác động đến Thiên Chúa. Các phép lạ xảy...