Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO SỐNG KHÔNG THUỘC VỀ THẾ GIAN

LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO 24/11

 

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO SỐNG KHÔNG THUỘC VỀ THẾ GIAN

(2 Mcb 7,1.20-23.27b-29; Rm 8,31b-39; Ga 17,11b-19)

 M.Goretti Huyền Trinh

Sống dưới thời bách đạo không ít người đã chối bỏ niềm tin của mình vào Thiên Chúa, nhưng cũng có rất nhiều người can đảm mạnh mẽ tuyên xưng đức tin dù phải hy sinh mạng sống, như các Thánh Tử Đạo chúng ta mừng lễ hôm nay. Các ngài sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Các ngài tin vào đời sống vĩnh cửu ở đời sau, còn đời này chỉ ví như một chuyến đi và con người là những lữ khách, trái ngược với những người xem thế gian này là chốn ước mong và là nơi hạnh phúc duy nhất.

  1. Những người thuộc về thế gian.

Sống hạnh phúc là điều ai cũng mong ước, nhưng với những ai thuộc về thế gian thì chỉ tìm kiếm hạnh phúc đời này mà không hướng về đời sau. Theo Thánh Gioan, những ai thuộc về thế gian thì không có lòng mến Thiên Chúa. Đối với họ, dường như niềm hạnh phúc chính là  “danh, lợi, thú” (x. 1 Ga 2,15-16).

Về Danh: họ phải làm sao để được nổi tiếng, được danh giá, được người khác thừa nhận và đánh giá cao; lời nói của họ phải có uy, được tôn trọng…Từ đó, kéo theo cái Lợi, vì tất cả những gì họ làm chỉ nhắm sao cho mình được lợi và giàu có, thậm chí bất chấp luôn cả luân thường đạo lý, luật lệ… để đạt được mục đích. Còn về Thú: họ tìm vui trong việc thỏa mãn các đam mê của thân xác, lao mình vào những giải trí của khoái cảm và hưởng thụ, tệ hơn là sa vào cảm giác ngây ngất “nàng tiên nâu”.

Tuy nhiên cũng có những người sống giữa thế gian, nhưng họ không thuộc về thế gian như các bậc Tiền Nhân mà chúng ta mừng kính hôm nay.

  1. Những người thuộc về Thiên Chúa

 Thánh Gioan đã nói: Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến nỗi đã cho chúng ta được làm con của Người (x. 1 Ga 3,1-2). Một khi đã được làm con của Người thì chúng ta cũng giống như Thiên Chúa. Mà “Thiên Chúa là tình yêu: ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy” (Ga 4,16). Vậy, khi chúng ta ở lại trong Thiên Chúa thì chúng ta cũng yêu thương nhau như Thiên Chúa đã yêu thương (x. Ga 15,12). Đồng thời, khi chúng ta ở lại trong Thiên Chúa thì chúng ta cũng không phạm tội (x. 1 Ga 3,6).

Các Thánh Tử Việt Nam đã nêu gương cho chúng ta. Các Ngài không tìm những thú vui trần thế; cũng không khuất phục trước những lời đe dọa của quan quyền. Nhưng các Ngài vẫn một lòng giữ vững niềm tin của mình vào Thiên Chúa: “Thà bị lưu đày và phải chết vì Chúa, chứ tôi không chối đạo” (T. Anrê Thông).

Lời kinh mà có thể các Thánh Tử đạo đã luôn tâm niệm là: “Lạy Cha là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển” (Mt 6,9) thì các ngài cũng đã sống, đã làm tất cả vì vinh danh Chúa. Các Ngài không sợ đổ máu đào để tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa là “Đấng đã làm nên tất cả từ hư vô và loài người cũng được tạo thành như vậy” (2 Mcb 7,28). Lời của người mẹ trong bài đọc 1, trích sách Macabe thật vững tin: “Chính Người do lòng thương xót, cũng sẽ trả lại cho các con thần khí và sự sống, bởi vì bây giờ các con trọng Luật Lệ của Người hơn bản thân mình.” (2 Mcb 7,23).

Các Thánh Tử Đạo không tìm kiếm lợi lộc, sung sướng nơi trần gian này, nhưng “coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu Kitô” (Pl 3,8). Các Ngài cũng không tìm những lạc thú chóng qua, vì  hạnh phúc đời này chẳng đáng giá gì so với đời sau. Các Ngài dám sống như thế là vì tình yêu Đức Kitô (x. 2 Cr 5,14) và cũng tin chắc rằng: “cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào… không gì có thể tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô” (Rm 8,38-39)

Còn chúng ta thì sao?

  1. Chúng ta cùng tiến bước

Trong xã hội hiện nay, để giữ vững và sống chứng tá đức tin vào Thiên Chúa, các Kitô hữu thật sự là những người lội ngược dòng. Mặc dù không phải đổ máu đào như các Thánh Tử đạo ngày xưa, nhưng Kitô hữu chúng ta vẫn phải trả một giá đắt cho việc chết đi với cái tôi của mình hằng ngày để không sống cho “danh, lợi, thú”.

Cũng thế, sống bác ái, phục vụ, hy sinh và quên mình là cánh cửa mở vào sự sống vĩnh cửu; đồng thời cũng là một đòi hỏi khó khăn. Bởi vì con người đang đề cao chủ nghĩa cá nhân, cứ lo vun quén, làm lợi cho chính mình, và cho rằng cuộc sống này có biết bao điều cần hưởng thụ.

Dầu vậy, chúng ta hãy tin tưởng và vững bước vì chính Chúa Giêsu đã xin Cha gìn giữ các môn đệ xưa, cũng như chúng ta ngày nay trong danh Cha mà Cha đã ban cho Người (x. Ga 17,12) và để chúng ta được hưởng trọn vẹn niềm vui của Người (x. Ga 17,13)

Mừng lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam hôm nay, cũng là lời nhắc nhở mỗi Kitô hữu chúng ta hãy sống trong niềm tin vào Thiên Chúa cách mạnh mẽ, đừng để cho việc lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý làm phai nhạt đi niềm tin đó (x. Mt 13,22). Chúng ta có quyền tự hào về máu của các Thánh Tử Đạo đã đổ ra làm nảy sinh hoa quả tốt tươi cho Giáo hội. Đồng thời,  nhớ lời Chúa Giêsu “con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật họ cũng được thánh hiến” (Ga 17,19) mà ra sức sống thật, sống yêu thương, sống bác ái, vì đây là lời chứng hùng hồn nhất cho niềm tin của chúng ta giữa một thế giới đầy xáo động.

 

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XVII TN, B, Ga 6,1-15: Từ những điều bé nhỏ

  TỪ NHỮNG ĐIỀU BÉ NHỎ (2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15) M. Tân Trang, Vĩnh Phước Sự kiện xảy ra gần biển hồ Galile, lúc sắp đến...

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-34: Con chiên –  Mục tử

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-3 Con chiên -  Mục tử Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Lời Chúa hôm nay gợi lên cho chúng...

Chúa Nhật XVI TN, B: Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa

  TÌNH YÊU VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA FM. Paul Nguyễn, PV Chiêm ngưỡng dung mạo lòng thương xót của Đức Giêsu qua trình thuật...

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: Cần lánh riêng ra một nơi

    CẦN LÁNH RIÊNG RA MỘT NƠI (Mc 6,30-34) M. Pacômiô Nguyễn Sơn Vinh, Phước Hiệp Theo quan niệm của Kitô giáo, con người gồm xác và hồn....

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: “Hãy tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi”

     “HÃY TÌM NƠI THANH VẮNG MÀ NGHỈ NGƠI” (Mc 6,30-34) Đức Minh, Phước Lý Tin Mừng Chúa nhật XVI hôm nay tường thuật về cuộc hội ngộ...

Chúa Nhật XV TN, B, Mc 6,7-13: Thực hiện lệnh truyền của Chúa

THỰC HIỆN LỆNH TRUYỀN CỦA CHÚA (Mc 6,7-13) Lm. Trần Văn Long, Fatima Đôi khi nhìn những người ăn xin, những người tàn tật trên đường phố,...

Lễ thánh Biển Đức, Mt 19,27-29: Con đường đi tới hạnh phúc

CON ĐƯỜNG ĐI TỚI HẠNH PHÚC (Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-31; Mt 19,27-29) M. Gioan Tân, Thiên Phước Có thể nói hạnh phúc là mục đích sống và...

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6: Kitô hữu – Ngôn sứ giữa đời

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6 Kitô hữu - Ngôn sứ giữa đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Ngôn sứ có bị rẻ rúng...

Chúa Nhật XIV TN, B, Mc 6,1-6: Không nhận ra Chúa

    KHÔNG NHẬN RA CHÚA (Mc 6,1-6) Tùng Linh, Phước Lý Năm 1958, sau khi Đức Giáo Hoàng Piô XII qua đời, các báo chí mô tả ngài...

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43: Hai phép lạ của lòng tin

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43 Hai phép lạ của lòng tin Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin không chỉ là loan tin,...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: Hai cái đụng

  HAI CÁI ĐỤNG (Mc 5,21-43) M. Bosco, PS Đức tin của con người là yếu tố có thể tác động đến Thiên Chúa. Các phép lạ xảy...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi”

    „ĐỪNG SỢ, CHỈ CẦN TIN THÔI“ (Mc 5,21-43) Đăng Khoa, Phước Lý "Đừng sợ, chỉ cần tin thôi". Đó là lời trấn an của Chúa Giêsu trước...