Chủ Nhật, 13 Tháng 4, 2025

CHÚA NHẬT CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA : “PHÉP RỬA KHIÊM NHƯỜNG” ( M. Phaolo Thánh Giá)

 

CHÚA NHẬT CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

PHÉP RỬA KHIÊM NHƯỜNG

(Is 40,1-5.9-11; Tt 2,11-14; Lc,315-16.21-22)

 

          Suy Niệm

      1Làm chứng trong Khiêm tốn.

Trong các bài đọc của Chúa Nhật Chúa Giêsu chịu phép rửa Năm C hôm nay nói lên sự khiên tốn của người làm chứng, trong bài đọc thứ nhất trích tứ ngôn sứ Isaia khẳng định rằng:  Có tiếng hô: “Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho Đức Chúa, giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ cho thẳng băng cho Thiên Chùa chúng ta. Mọi thung lũng sẽ lấp đầy, mọi núi đồi sẽ bạt xuống, nơi lồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng, chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu” (Is 40, 3-4). Đó chính là lời chứng  hùng hồn nhất, mời gọi tất cả chúng ta hãy nhìn thẳng vào cách sống của mình để sửa đổi, chỗ nào lồi lõm hay hố sâu, hãy bạt nó xuống, để có thề trở nên một con đường rộng thênh thang cho Chúa ngụ vào. Bên cạnh đó trong thư của Thánh Phaolo gửi cho ông Titô cũng nói rằng: “Anh thân mến, ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi người, Ân sủng đó dậy chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này.” ( Tt 2,2). Đó chính là lời mời gọi  khẩn thiết đối với chúng ta trong cuộc sống hằng ngày, hãy lằng nghe Lời Chúa dạy mà sửa đổi con người của mình cách khiêm tốn, để đón tình yêu của Thiên Chúa khi Ngài nói : “ Khi Thiên Chúa Đấng cứu độ chúng ta, biểu lộ lòng từ bi của Người, người đã cứu chúng ta, không phải vì chúng ta làm những  việc công chính, mà là vì người thương xót. Người đã cứu chúng ta nhờ phép rửa ban ơn tái sinh và đổi mới…( Tt 3, 4-5.Chúng ta chỉ được biến đổi khi ta biêt dìm mình trong biển cà yêu thương của Thiên Chúa.

 2.Đức Giêsu Con Người Khiêm Nhường

Trong bài Tin Mừng hôm nay Thánh Luca đã cho chúng ta thấy rằng, khi Chúa bước xuống dòng sông Giođan để chịu phép rửa. Người đã bước xuống chỗ thấp nhất để cho Gioan làm phép rửa cho mình, nói lên Chúa Giêsu đã hòa mình với những con người tội lỗi, cần được sám hối ăn năn. Tuy nhiên Chúa đến để cứu độ những con người tội lỗi khốn khổ nhất, nhưng Chúa không đòi cho mình quyền đứng trên họ, mà ngược lại Chúa đã dám sống ngang hàng với họ, liên đới với họ, và trở nên một người bạn với họ.

Trước hết, trong mùa Giáng Sinh chúng ta đã chứng kiến Thiên Chúa đã tự nguyện hạ mình làm một bé thơ, sinh ra trong chuồng súc vật nói lên một sự khiêm nhường thẳm sâu của Thiên Chúa làm người.

Hơn nữa, hôm nay khi bắt đầu sứ mạng công khai của Chúa Giêsu, Người bắt đầu xuất hiện để rao giảng Tin Mừng. Trước khi xuất hiện giữa quần chúng Ngài đã đến dìm mình trong dòng nước sống Giođan, để nhờ làn nước xanh biếc này tẩy sạch tất cả những gì ngăn cách để người sẵn sáng đến với anh em mình bằng tất cả tình yêu của mình. Trong cuộc sống của mỗi người chúng ta cũng cần dìm mình mình trong ân sủng của Thiên Chúa, để nhờ đó chúng ta được thanh tẩy khỏi tội lỗi, khỏi tính kiêu căng tự phụ, nhất là dẹp tan những cản trở giữa mình với Thiên Chúa và với anh em với nhau.

Chính vì thế, dòng sông Giođan có trong xanh đến mấy thì cũng không có sức rửa con Thiên Chúa, Thế mà con Thiên Chúa đã tình nguyện đến dìm mình trong dòng nước bằng một sự khiêm nhường thẳm sâu, khiêm nhường chính là một phép rửa. Vì khi Chúa dìm mình trong dòng sông là dám chấp nhận đau khổ và chết đi. Cái chết chính là phép rửa khi Chúa nói với các môn đệ :“ Thầy còn phải chịu một phép rửa, và Thầy những bồn chồn chờ đến lúc hoàn tất…” ( Lc12,50). Đó chính là một nghĩa cử của tình yêu mà Chúa biểu lộ cho con người thấy tình yêu cao của Chúa dành cho con người, đã trở nên một em bé nghèo hèn và yếu ớt. Khiêm Nhường là là một sự hòa mình với những con người tội lỗi đến xin Gioan làm phép rửa cho mình, để nói lên rằng tình yêu của Thiên Chúa đã đi bước trước khi mượn dòng nước xám hối để xóa đi những khoảng cách còn lại của Thiên Chúa với con người hôm nay.

 Chính sự khiêm nhường của Chúa cũng đang mời gọi tất cả chúng ta dù là linh mục tu sĩ hay giáo dân. Nếu chúng ta còn xa cách tình yêu của Thiên Chúa, dừng ngần ngại thay đổi cuộc sống của mình, hãy mạnh dạn đến lãnh phép rửa của Chúa để xin Chúa thứ tha và thanh tẩy ta hết mọi lỗi lầm bằng chính dòng lệ xám hối như Thánh Đavit nói: “Lễ vật dâng Ngài là một tấm lòng tan nát, một tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê” (Tv50). Đó chính là lời nhắc nhở mỗi người t chúng ta cần phải có một lòng khiêm nhường nhìn lại các lầm lỗi của mình, những gì còn làm ta xa cách Chúa và anh chị, hãy đến bên Chúa bằng thái độ khiêm nhường đề cũng được nghe lời Chúa Cha phán: “Đây là yêu dấu của ta, ta hài lòng về Người” ( Mt 3,17).

Lạy Chúa, Ngày xưa dù chẳng có tội lỗi gì mà Chúa đã khiêm nhường đi vào dòng người đến dòng sông Gioan để chịu phép rửa. Ngày nay xin Chúa cho con có một lòng xám hối thực sự, biết dẹp tan những gì đang làm cản bước con đến với Chúa và đến với tha nhân. Xin Chúa đồng hành và giúp con mỗi ngày để con trở nên con yếu dấu của Cha.

 

Soeur M. Phaolo Thánh Giá .Đan Viện Phước Hải

 

 

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật Lễ Lá, C, Lc 22,14-23,56: Yêu đến cùng

  YÊU ĐẾN CÙNG (x. Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Lc 22,14-23,56) Trường Kha, Phước Lý Chúa Nhật Lễ Lá hôm nay là một ngày lễ vui, đồng thời...

Suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá: Cởi áo

    Chúa Nhật Lễ Lá CỞI ÁO Án Khảm Lễ Lá đưa ta từ tâm tình phấn khởi hân hoan đến tâm tình buồn phiền thất vọng. Khởi...

Chúa Nhật Lễ Lá – Cánh cửa của Tuần Thánh (Lc 22,14 – 23,56)

    LỄ LÁ - VINH QUANG VÀ THẬP GIÁ M. Ignatio Hoàng Trọng Danh, Châu Thủy Hôm nay, Giáo Hội bước vào tuần lễ đặc biệt, hay...

Suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá: Chúa có việc cần dùng

    Chúa Nhật Lễ Lá CHÚA CÓ VIỆC CẦN DÙNG (Lc 19,31.34) Micae Pham Văn Khoa, Thiên Phước “Chúa có việc cần dùng”. Đó là câu mà thánh...

Chúa nhật V, Mùa Chay, Năm C (Ga 8,1-11) Biết mình

Chúa nhật V, Mùa Chay, Năm C: Ga 8,1-11 Biết mình Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Câu chuyện Tin mừng Chúa nhật V, Mùa chay hôm nay,...

Chúa Nhật V Mùa Chay, Ga 8,1-11: Trở về với con người thật của mình

    TRỞ VỀ VỚI CON NGƯỜI THẬT CỦA MÌNH (Ga 8,1-11) M. Matthêu Lê Văn Viết, Phước Lý Khác với các kinh sư và người Pharisêu, Đức Giêsu...

Con đường: Suy niệm Chúa Nhật V Mùa Chay – C

Chúa nhật 5 mùa chay C CON ĐƯỜNG Is 43,16-21; Pl 3,8-14; Ga 8,1-11 Án Khảm Muốn tiến tới phải ra đi. Muốn đi phải có đường. Không...

Chúa Nhật IV Mùa Chay: Điều kiện để trở về

Điều kiện để trở về Lc 15,1-3.11-32 M. Bosco Hùng      Sám hối trở về là hành động cần được thực hiện, đặc biệt trong mùa...

Chúa Nhật IV Mùa Chay, Lc 15,1-3.11-32, C: Ăn nói lên đẳng cấp

    Chúa Nhật IV Mùa Chay, Năm C  ĂN NÓI LÊN ĐẲNG CẤP  (Gs 5,9a.10-12; 2Cr 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32) Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt Lời Chúa hôm nay...