Chủ Nhật, 9 Tháng mười một, 2025

Chúa nhật III Phục Sinh, năm C – VÂNG LỜI THẦY, CON THẢ LƯỚI – (Quốc Vũ – Phước Lý)

Chúa nhật III Mùa Phục Sinh, năm C

«VÂNG LỜI THẦY – CON XIN THẢ LƯỚI»

Bài đọc 1: Cv 5, 27b-32.40b-41

Bài đọc 2: Kh 5, 11-14

Tin Mừng: Ga 21, 1-19

 

Không biết tại sao những trang Tin mừng của Thánh Gioan luôn cuốn hút người đọc đến thế? Có lẽ vì ngài là một văn sĩ, nên trong những câu truyện ngài kể thoạt xem rất bình thường nhưng lại lồng ghép một mạc khải về mầu nhiệm làm nền tảng cho đức tin tông truyền vốn đã được kiểm chứng cách xác thực nhất: «Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực» (Ga 21, 24).

Cụ thể như trang Tim mừng hôm nay, vốn chỉ là một trình thuật về một chuyến săn bắt ngoài khơi của một nhóm ngư chài trên biển, nhưng chính bối cảnh mà Thánh Gioan sử dụng đã cho thấy một ý nghĩa mới.

Đọc sơ qua ta cũng có thể thấy trình thuật này gồm hai phần rõ rệt, chuyến săn bắt này có hai thời điểm phân định khác nhau: trước và sau khi Đức Giê su hiện đến với các tông đồ, ám chỉ trước và sau khi Đức Kitô trỗi dậy từ cõi chết: «Lúc bình minh, Đức Giêsu hiện đến trên bờ biển» (Ga 21, 4).

Ở đây, thánh Gioan sử dụng bối cảnh của một “buổi bình minh”, như nói lên một sự biến đổi. Bình minh là khởi đầu một ngày mới, là sự phân định ngày với đêm, là sự phân chia ánh sáng với bóng tối. Bình minh đời thường bao giờ cũng đẹp với ngàn hoa khoe sắc, với ngàn tia nắng ấm lung linh sắc mầu làm cho lòng người thêm hứng khởi bước vào một ngày mới.  Buổi bình minh với các tông đồ lúc bấy giờ lại càng ý nghĩa hơn khi mà có Đức Kitô hiện đến: đó là khi niềm hy vọng được nhen nhóm để xua tan nỗi chán chường trong suốt đêm dài thả lưới buông câu.

Phêrô và các bạn là những dân chài chuyên nghiệp đã thực sự không hiểu điều gì đang xảy ra? Trong lưới của các ông, người ta có thể nhận thấy một sự mệt mỏi, sự kiệt sức và thái độ gần như đầu hàng. Tuy nhiên đó chỉ là tình trạng khi đêm đen còn vây phủ, khi các ông đang hoang mang về những chuyện đã xảy ra với cái chết của Thầy. Thập giá lúc bấy giờ mới thật nặng nề làm sao! Đường tương lai đã bị bít lối, một cuộc sống vô định đang mở ra với nỗi thất vọng bao trùm, một hành trình không có niềm tin đưa lối. Phêrô nói : “Tôi đi đánh cá đây“, ngay lập tức những người khác cũng “chúng tôi cùng đi với anh” (Ga 21, 3), dường như muốn nói rằng lúc bấy giờ các ông không còn biết làm gì hơn, không còn gì để bám víu, tất cả đã kết thúc và chôn chặt trong nấm mồ.

Đó là những khó khăn các tông đồ đang phải đối diện khi xa Thầy, nhưng một khi Thầy xuất hiện, thì lòng các ông như được mở ra, một sức mạnh vô hình thúc dục niềm tin rằng «Vâng lời Thầy – con xin thả lưới», rồi «các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá» (Ga 21, 6).

Theo các Giáo Phụ và những nhà chú giải Kinh Thánh, đây là một hành động kép được ghép bởi hai động từ: “thả lưới” và “kéo lên”, là biểu trưng cho bí tích Thanh Tẩy của mỗi kitô hữu. Trong thời Giáo hội sơ khai và Giáo hội Đông Phương ngày nay, bí tích Thanh Tẩy được cử hành bởi việc các thụ nhân được “dìm xuống” và “kéo lên” khỏi giếng nước rửa tội, diễn tả một sự hiệp thông trong mầu nhiệm chết và phục sinh với Chúa Kitô: con người cũ được dìm xuống, và khi được kéo lên đã trở thành một con người mới – Kitô hữu không gì khác hơn là một con người mới, con người của thời đại phục sinh, thời của niềm vui như các Tông đồ hân hoan trong mẻ cá lớn.

Thả lưới” và “kéo lên”, còn diễn tả hai thời đoạn khác nhau của ơn gọi người tông đồ và người Kitô hữu. Thả xuống là chết, kéo lên là sống. Thả xuống là thập giá, kéo lên là vinh quang. Phêrô khi bị thả xuống là một con người thô tục, yếu đuối với 3 lần chối Thầy, nhưng một khi được kéo lên đã trở thành mạnh mẽ, can trường khi 3 lần khẳng định trước sự chất vấn về tình yêu của Đức Giêsu: «Lạy Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy», chính vì thế mà Đức Giêsu đã trao cho ông quyền thừa kế: «Hãy chăn dắt đoàn chiên của Thầy» (Ga 21, 15-17 – Bài Tin Mừng). Như thế, mẻ cá các ông đánh bắt được lại mang một ý nghĩa mới: đó là đoàn lũ đông đảo những người hoán cải tin theo lời loan truyền của các ông sau này, bởi Đức Giêsu muốn các ông không còn là một dân chài thông thường nữa mà đã trở thành những kẻ chài lưới người (x. Mt 4, 19).

Và vì «Vâng lời Thầy – con xin thả lưới», mà các ông mạnh dạn ra khơi tung chài thả lưới, cho dù gặp bao nhiêu sự chống đối, bách hại, cầm tù và bị điệu ra tòa, các ông vẫn khẳng khái đối đáp với các vị thượng tế: «Phải vâng lời thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. Đức Giêsu đã bị các ông treo lên cây gỗ mà giết đi; nhưng Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã làm cho Người trỗi dậy» (Cv 5, 29 – Bài đọc I), và chúng tôi phải không ngừng loan truyền về mầu nhiệm ấy, phải ngợi khen và tôn vinh Người, bởi: «Con Chiên đã bị giết, nay xứng đáng lãnh nhận phú quý và uy quyền, khôn ngoan cùng sức mạnh, danh dự và vinh quang và muôn lời cung chúc» (Kh 5, 12 – Bài đọc II).

Đó là ơn gọi mà Đức Kitô mời gọi và trao ban cho các Tồng đồ làm nền tảng cho ơn gọi của mỗi người Kitô hữu hôm nay. Như lời Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 3-4-2013 tại quảng trường Thánh Phêrô: «Niềm vui của việc biết rằng Chúa Giêsu còn sống, niềm hy vọng tràn đầy tâm hồn chúng ta, là điều không thể giữ nổi. Điều này cũng cần được thực hiện trong đời sống của chúng ta. Chúng ta cảm nghiệm được niềm vui được làm Kitô hữu! Chúng ta tin vào Chúa Phục Sinh là Đấng đã chiến thắng sự dữ và sự chết! Chúng ta hãy can đảm “đi ra” để đem niềm vui và ánh sáng này đến tất cả mọi nơi trong cuộc sống chúng ta! Việc Phục Sinh của Đức Kitô là sự chắc chắn vĩ đại nhất của chúng ta, là kho tàng quý giá nhất của chúng ta! Làm sao mà chúng ta không chia sẻ với những người khác kho tàng này, sự chắc chắn này? Nó không chỉ dành riêng cho chúng ta, nó phải được thông truyền, phải được trao ban cho những người khác, phải được chia sẻ với những người khác. Đó chính là chứng từ của chúng ta».

Quốc

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XXXII Thường Niên, Năm C – Cung hiến thánh đường La-tê-ra-nô: Đền thờ là nơi gặp gỡ Thiên Chúa

ĐỀN THỜ LÀ NƠI GẶP GỠ THIÊN CHÚA (Ga 2,13-22) Mai Anh, PT Hôm nay Giáo hội long trọng mừng lễ cung hiến thánh đường La-tê-ra-nô. Thánh...

Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại (Ngày 02/11: Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời)

Tôi Tin Xác Loài Người Ngày Sau Sống Lại (Ngày 02/11: Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời) Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Ngày...

Chúa Nhật XXXI Thường Niên, Năm C: Tầm cao của chàng lùn

TẦM CAO CỦA CHÀNG LÙN Augustino PHƯỚC HẢI Giữa trời sao vô tận, Con chỉ là hạt bụi nhỏ nhoi, Nhưng trong lòng Chúa, Con lại là vĩnh cửu. (Rabindranath...

Chúa Nhật XXXI Thường Niên, Năm C: Nấc thang về trời

NẤC THANG VỀ TRỜI  CĐ Vĩnh Phước Thiên Chúa, Ngài ở đâu khi những điều không hay xả ra? Nếu có Ngài, tại sao chiến tranh...

Ngày 2/11 – Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, Ga 6,37-40: Sự sống đời đời

  SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI (G 19,1.23-27a; Rm 5,5-11; Ga 6,37-40) Trường Kha, Phước Lý  Sự sống là món quà quý giá mà Thiên Chúa ban cho con...

Ngày 2/11 – Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Qua Đời, Năm C: Đời người là chuyến hành hương hy vọng (Đức TGM Giuse...

ĐỜI NGƯỜI LÀ CHUYẾN HÀNH HƯƠNG HY VỌNG 2 Mcb 12,43-45; Kh 21,1-5a.6b-7; Ga 11,17-27 Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt Chúng ta đang sống những ngày...

Các Thánh là người được ánh sáng Chúa chiếu qua (Mt 5,1-12; Lễ Các Thánh Nam Nữ)

Các Thánh Là Người Được Ánh Sáng Chúa Chiếu Qua (Mt 5,1-12; Lễ Các Thánh Nam Nữ) Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Các thánh là...

Ngày 1/11 – Lễ Các Thánh Nam Nữ, Năm C: Ơn gọi nên thánh, ơn gọi dành cho mọi người

Ơn Gọi Nên Thánh, Ơn Gọi Dành Cho Mọi Người (Kh 7,2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5, 1-12a) Fm. Gerardo Long, PV Hôm nay, Hội Thánh hân hoan...

Chúa Nhật XXX Thường Niên, Năm C : Lời cầu nguyện khiêm hạ – cửa ngõ để bước vào lòng thương xót

LỜI CẦU NGUYỆN KHIÊM HẠ: CỬA NGÕ ĐỂ BƯỚC VÀO LÒNG THƯƠNG XÓT CĐ An Phước  Dụ ngôn người Pharisêu và người thu thuế trong Lc 18,9-14...

Chúa nhật XXX TN – C: Lời cầu vươn thấu trời xanh (Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

Chúa nhật XXX thường niên C LỜI CẦU VƯƠN THẤU TRỜI XANH Hc 35,12-14.16-18; 2 Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14 Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt  Lời Chúa hôm...

Cầu nguyện với trái tim khiêm tốn (LC 18, 9-14, CN tuần XXX TN, Năm C)

Cầu nguyện với trái tim khiêm tốn (LC 18, 9-14, CN tuần XXX TN, Năm C) Cộng đoàn Fatima Tin Mừng Chúa nhật XXIX Chúa Giêsu dạy...

Chúa Nhật XXIX Thường Niên, Năm C: Cầu nguyện – để xây dựng mối tương quan

CẦU NGUYỆN - ĐỂ XÂY DỰNG MỐI TƯƠNG QUAN FM. Mai Đăng Minh, Thiên Phước Cầu nguyện là một trong những hành động tuyên xưng đức...