Chủ Nhật, 23 Tháng mười một, 2025

Chúa nhật XII Thường Niên, A: SỨ GIẢ “CAN ĐẢM” VÀ TÍN THÁC

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN, NĂM A: SỨ GIẢ “CAN ĐẢM” VÀ TÍN THÁC 

 ( Mt 10, 26- 33)

 

Bài Tin Mừng Chúa nhật hôm nay, đang còn diễn ra trong bối cảnh Chúa Giêsu sai các môn đệ đi truyền giáo. Ngay từ đầu chương 10 của Tin Mừng Matthêu, Chúa Giêsu đã gọi, chọn, đặt tên cho 12 Tông đồ và sai các ông ra đi (x. Mt 10, 1- 25). Điều đặc biệt của sứ giả được sai đi, Chúa không đòi hỏi họ phải có “tài năng siêu việt”, ăn nói lưu loát, có tài thuyết phục người ta, nhưng Ngài chỉ muốn họ có lòng can đảm và tín thác vào Thiên Chúa.

  1. Sứ giả phải có lòng can đảm

Chính Chúa Giêsu là bậc thầy về việc loan giảng và chữa trị, thế nhưng vẫn còn bị người ta cho là dựa thế Bêendêbun để làm… “Chủ nhà mà người ta còn gọi là Bêendêbun, huống chi là người nhà” ( Mt 10, 25). Chúa Giêsu đã thấu hiểu được việc làm sứ giả cho Ngài thật là khó khăn, phải đối diện với sự chống đối, thậm chí bắt bớ, hành hạ: “ Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói..” ( Mt 10, 16); “ vì danh Thầy, anh em sẽ bị nhiều người thù ghét” ( Mt 10, 22a). Do vậy, phải có lòng can đảm mới thắng vượt được mọi khó khăn, gian khổ đó.

Thật thế, sứ giả của Chúa Giêsu phải là người can đảm, nhiệt thành, không sợ, luôn nói đúng, nói thật… vì không có gì mà không được phơi bày ra ánh sáng: “Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết” ( c.26).

Khi sứ giả can đảm tuyên xưng Chúa cách công khai trước mặt thiên hạ thì cũng sẽ được Đức Giêsu tuyên dương lòng can đảm của họ trước mặt Chúa Cha và sẽ nhận được hồng phúc bởi trời: “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời”(c 32).

Lòng can đảm của sứ giả còn phải được thể hiện qua việc “ không sợ” những rào cản làm nhụt chí để tiến bước trong sứ vụ, nhưng nếu có sợ thì chỉ sợ chính Thiên Chúa là Đấng mới có thể làm cho tiêu tán cả thân xác và linh hồn: Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục” (c. 28). Như thế, làm sứ giả cho Chúa, không để cho nỗi sợ hãi khuất phục, nhưng can đảm làm chứng cho Chúa, vì: “ Trong mọi gian nan thử thách ấy, chúng ta tòan thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta” ( Rm 8, 37).

Là sứ giả cho Chúa Giêsu, chúng ta luôn được mời gọi can đảm vượt qua mọi rào cản để bước tiến trong sứ vụ của mình và luôn tin tưởng vào Thiên Chúa, vì Ngài sẽ luôn ra tay nâng đỡ chúng ta.

  1. Sứ giả luôn tín thác vào Chúa

Ngoài lòng can đảm, Chúa Giêsu kêu mời các sứ giả của Ngài luôn tin tưởng và tín thác vào Thiên Chúa, vì chỉ có Thiên Chúa mới gìn giữ họ trong mọi nẻo đường họ đi, và nuôi họ bằng cách riêng của Ngài: “ làm thợ đáng được nuôi ăn” ( Lc 10, 7).

 Thật vậy, nhà truyền giáo luôn được Chúa đồng hành, hướng dẫn và chăm sóc, nên không phải băn khoăn lo lắng cho bản thân phải thế nào, phải ra sao: “Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi”(cc. 29.30)

Thiên Chúa luôn quan phòng và chăm sóc mọi loài thụ tạo do chính Ngài làm nên, kể cả những thứ nhỏ mọn như: chim sẻ, hay như những sợi tóc trên đầu… Do đó, sứ giả của Chúa luôn tín thác vào Chúa thì Chúa sẽ đảm bảo cho họ sự sống hiện tại và tương lai, không còn phải lo lắng trong khi thi hành sứ vụ của mình, bởi vì: “ anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ” (Mt 10, 31).

Đức Giêsu đã nêu cao phẩm giá của người làm sứ giả cho Ngài là thụ tạo cao quý: “ anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ” . Điều này, nhằm nhắn nhủ mỗi người chúng ta là những sứ giả Tin Mừng, hãy quan sát sự an bài của Chúa nơi vũ trụ, vạn vật để nhận ra sự quan phòng của Thiên Chúa. Nhờ đó, chúng ta hãy tin tưởng và tín thác vào Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phán rằng: “Chính Thầy đây, đừng sợ“. Xin Cho chúng con luôn tin tưởng và tín thác nơi Chúa, để chúng con không còn lo lắng trong sứ vụ. Và xin Chúa thúc dục, hướng dẫn, cho chúng con có lòng can đảm để làm chứng cho Chúa giữa nhiều thử thách chông gai hôm nay. Amen.

 

 

 

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 24/11, Các thánh tử đạo – chứng nhân đức tin

          CÁC THÁNH TỬ ĐẠO - CHỨNG NHÂN ĐỨC TIN FM. Luca, Châu Thuỷ Hôm nay, chúng ta hướng tâm hồn lên một cách đặc biệt...

Chúa Nhật XXXIV Thường Niên, Năm C – Lễ Chúa Kitô Vua: Vua Giêsu có gì khác biệt?

VUA GIÊSU CÓ GÌ KHÁC BIỆT? Mai Thi, CSĐD. Mỗi khi nghe hai chữ “vua chúa”, trong trí chúng ta thường hiện lên những hình ảnh...

Chúa Nhật XXXIV TN, C, Lc 23,35-43: “Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum – Giêsu Nazareth, Vua dân Do Thái”

    “IESUS NAZARENUS REX IUDAEORUM - GIÊSU NAZARETH, VUA DÂN DO THÁI” (Lc 23,35-43) M. Thomas Aquino, Phước Lý Khi bước vào nhà nguyện hoặc ngôi thánh đường,...

“Ai liều mất mạng sống vì Tôi” (Lc 9,23-26), Lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam 24/11.

LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM NGÀY 24/11/20. (Lc 9, 23-26). Phaolô Nguyễn Minh Tuấn                                                           Cộng đoàn Thiên Phước “Ai liều mất mạng sống mình...

Chuẩn bị cho ngày vinh quang (Lc 21,5-19 – Chúa Nhật XXXIII Thường Niên – Năm C)

Chuẩn Bị Cho Ngày Vinh Quang (Lc 21,5-19 - Chúa Nhật XXXIII Thường Niên – Năm C) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Dường như mỗi khi...

Chúa Nhật XXXII Thường Niên, Năm C – Cung hiến thánh đường Laterano: Đền thờ là nơi gặp gỡ Thiên Chúa

ĐỀN THỜ LÀ NƠI GẶP GỠ THIÊN CHÚA (Ga 2,13-22) Mai Anh, PT Hôm nay Giáo hội long trọng mừng lễ cung hiến thánh đường La-tê-ra-nô. Thánh...

Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại (Ngày 02/11: Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời)

Tôi Tin Xác Loài Người Ngày Sau Sống Lại (Ngày 02/11: Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời) Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Ngày...

Chúa Nhật XXXI Thường Niên, Năm C: Tầm cao của chàng lùn

TẦM CAO CỦA CHÀNG LÙN Augustino PHƯỚC HẢI Giữa trời sao vô tận, Con chỉ là hạt bụi nhỏ nhoi, Nhưng trong lòng Chúa, Con lại là vĩnh cửu. (Rabindranath...

Chúa Nhật XXXI Thường Niên, Năm C: Nấc thang về trời

NẤC THANG VỀ TRỜI  CĐ Vĩnh Phước Thiên Chúa, Ngài ở đâu khi những điều không hay xả ra? Nếu có Ngài, tại sao chiến tranh...

Ngày 2/11 – Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, Ga 6,37-40: Sự sống đời đời

  SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI (G 19,1.23-27a; Rm 5,5-11; Ga 6,37-40) Trường Kha, Phước Lý  Sự sống là món quà quý giá mà Thiên Chúa ban cho con...

Ngày 2/11 – Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Qua Đời, Năm C: Đời người là chuyến hành hương hy vọng (Đức TGM Giuse...

ĐỜI NGƯỜI LÀ CHUYẾN HÀNH HƯƠNG HY VỌNG 2 Mcb 12,43-45; Kh 21,1-5a.6b-7; Ga 11,17-27 Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt Chúng ta đang sống những ngày...