Chúa nhật XVI TN – A: Lòng thương xót vô biên (Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Chúa nhật XVI thường niên A

LÒNG THƯƠNG XÓT VÔ BIÊN

Kn 12,13.16-19; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43

Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

Lời Chúa hôm nay nói lên lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Nhờ đó chúng ta được ơn cứu độ.

Sách Khôn ngoan và Thánh vịnh Đáp ca ca ngợi Chúa là Thiên Chúa tuyệt đối, duy nhất, quyền năng. Nhưng quyền năng siêu việt của Chúa thể hiện khác với quyền năng của con người.

Con người có quyền lực thường độc tài. Dùng quyền lực để áp chế kẻ khác một cách bất công. Nhưng Thiên Chúa thì khác hẳn. Sách Khôn ngoan nói: “Chính do sức mạnh của Chúa mà Chúa hành động công minh”. Thiên Chúa có quyền năng nhưng vì Người là tình yêu, nên yêu thương cả người công chính lẫn người tội lỗi. Vì thế, Thiên Chúa công minh. Không thiên vị.

Con người có quyền uy thường độc đoán. Đã quyết định rồi là không thể thay đổi. Vì không làm chủ được chính mình. Không rút lại được quyết định đã ban ra. Trái lại Thiên Chúa vô cùng quyền năng, nhưng lại rất khoan hồng. Sách Khôn ngoan dạy: “Chúa xử khoan hồng vì Ngài làm chủ được sức mạnh”. Sức mạnh của Thiên Chúa chính là chiến thắng được cơn nóng giận. Sức mạnh của Thiên Chúa được biểu lộ qua sự tha thứ và lòng thương xót.

Con người có quyền thế thường độc tôn. Kẻ nào dám chống lại sẽ bị tiêu diệt không chút nương tay. Kẻ thù mà thua cuộc sẽ không còn đường thoát thân. Nhưng Thiên Chúa thì khác. Thiên Chúa khoan hồng tha thứ và mong cho kẻ có tội ăn năn sám hối. “Ngài đã cho con cái niềm hy vọng tràn trề là người có tội được Ngài ban ơn sám hối”. Cho dù tội lỗi nặng nề đến đâu, Chúa vẫn có thể tha thứ. Dù ta lầm lạc, Thiên Chúa vẫn mở đường cho ta trở về.

Ba dụ ngôn trong bài Tin Mừng minh hoạ cho lòng thương xót vô biên của Chúa.

Trong dụ ngôn cỏ lùng và lúa đồng, ông chủ không cho nhổ cỏ lùng ngay. Nhưng đợi đến mùa gặt. Đó là Chúa không trừng phạt kẻ ác tức khắc. Nhưng chờ đợi họ ăn năn hoán cải. Ai đã làm ruộng thì biết cỏ lùng rất giống lúa khi cả hai còn non. Đó chính là thói gian xảo của ma quỉ. Nó đưa ra những hạnh phúc giả tạo khiến con người lầm tưởng là hạnh phúc thật. Như khi cám dỗ bà Evà, nó lừa gạt bà rằng trái cấm sẽ đem lại hạnh phúc. Vì thế tội lỗi chính là trò lừa dối của ma quỉ. Khi khám phá ra sự thật, ta sẽ quay về với sự thật. Vì thế Thiên Chúa kiên nhẫn chờ đợi để ta có thời gian nhận ra sai lầm của mình. Để sám hối ăn năn và được cứu thoát.

Hai dụ ngôn hạt cải và nắm men còn nói lên lòng thương xót hơn nữa. Nước Trời như hạt cải bé nhỏ. Gieo vào lòng đất. Bị mục nát đi. Rồi mới trở thành một cây cao bóng cả. Nắm men bị vùi xuống đáy thúng bột. Làm cho cả thúng bột dậy men. Nhưng nắm men lại bị tiêu huỷ tan vào cả khối bột.

Đó chính là lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu Kitô. Thật vậy Thiên Chúa không chỉ như ông chủ ngồi chờ kẻ có tội ăn năn trở lại. Thiên Chúa đã sai Con Một giáng trần để cứu độ thế gian. Chúa Giêsu không chỉ đi rao giảng và làm phép lạ. Chính Chúa trở nên hạt cải gieo vào lòng đất. Chịu mục nát đi để mọc lên cây cao bóng cả cho chim chóc vào trú ẩn. Chúa trở thành nắm men bị vùi xuống đáy thúng bột. Chịu tiêu huỷ đi để cho cả thúng bột dậy men. Cho cả thế giới thành một tấm bánh thơm ngon. Vì yêu thương con người, Chúa Giêsu đã hi sinh mạng sống. Chịu đau khổ và chịu đóng đinh trên thánh giá. Chịu chết để chuộc tội cho loài người. Để loài người được ơn cứu độ.

Hạt cải và nắm men cũng là hình ảnh để cảnh tỉnh loài người khỏi sai lạc do ma quỉ đưa đến. Ma quỉ cám dỗ ta kiêu ngạo. Phải thành công. Phải trổi vượt hơn người. Phải nâng mình lên cao. Phải chà đạp người khác. Con người mới hạnh phúc. Nhưng Chúa Giêsu dạy ta. Chỉ khi con người khiêm nhường chịu vùi chôn. Chỉ khi con người tự huỷ mình chịu tan biến. Con người mới có hạnh phúc vì đem lại hạnh phúc cho người khác.

Nhưng để sống tinh thần hạt cải và nắm men, ta phải sống theo Thần Khí chứ không theo xác thịt. Xác thịt đòi hỏi theo thói thế gian, hưởng thụ, ích kỷ. Khi ta không chiều theo xác thịt, nó rên siết, kêu la, đòi thoả mãn. Chỉ có Thần Khí mới giúp ta cầu nguyện bằng những tiếng rên xiết kêu la đẹp lòng Thiên Chúa.

Khi sống theo Thần Khí, ta sẽ có sức mạnh. Ta sẽ nên giống như Chúa. Có sức mạnh để sống công minh. Có sức mạnh để biết khoan hồng tha thứ. Có sức mạnh để cho người lầm lỗi cơ hội trở về.

Đặc biệt Thần Khí sẽ giúp ta trở nên hạt cải và nắm men. Trở thành bé nhỏ để Nước Chúa lớn lên. Chịu vùi chôn để Danh Chúa được cả sáng. Chịu tan biến đi để tạo hạnh phúc cho thế giới. Đó chính là làm cho mọi người được hưởng Lòng Thương Xót Vô Biên của Thiên Chúa.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI