Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM B – THANH TẨY CON TIM

THANH TẨY CON TIM

Chúa Nhật XXII TN B: Mc 7,1-8a.14-15.21-23

M. Gioan Mai Anh, PT.

            Sống trong thời đại nào thì con người vẫn luôn có xu hướng quan tâm đến cái sạch, cái đẹp và hình thức bên ngoài. Đây là điều giúp chúng ta hiểu lý do tại sao những người Pha-ri-sêu trách Chúa Giê-su về việc các môn đệ của Ngài không rửa tay trước khi dùng bữa. Thế nhưng, ở đây chúng ta không dừng lại việc giữ vệ sinh sạch sẽ, mà vấn đề là luật thanh sạch của người Do-thái. Chính vì thế, Chúa Giê-su mời gọi chúng ta chú trọng đến việc thanh tẩy đời sống nội tâm.

           Đối với người Do-thái thì việc phân biệt sạch và dơ, thanh sạch và ô uế rất quan trọng, để chứng tỏ mình sạch trước mặt mọi người. Chẳng hạn, các tư tế rửa tay để thanh tẩy tâm hồn trước khi dâng của lễ lên Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa là Đấng tuyệt đối thanh sạch. Sau này dân chúng bắt chước rửa tay trước khi cầu nguyện và trước khi dùng bữa. Ý tưởng này rất cao đẹp và có ý nghĩa, vì nó làm cho tôn giáo thâm nhập vào con người những hành vi và những thói quen tốt trong cuộc sống.

          Thế nhưng, đáng tiếc với thời gian, con người dần dần lại quan tâm đến việc thanh tẩy những hình thức bên ngoài rất nhỏ mọn như: không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận, rửa chén bát, hay các bình lọ và các đồ đồng… (x. Mc 7,3-4). Họ đã quá chú trọng đến các tập tục, truyền thống của tiền nhân mà quên đi điều Chúa dạy. Quá đề cao sự thanh sạch thể lý bên ngoài mà quên đi sự thanh tẩy bên trong nội tâm. Vì thế, Chúa Giê-su mới sửa sai quan niệm những người Pha-ri-sêu thời đó. Chính trong tâm hồn con người mới xuất phát những tư tưởng xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, tham lam, ghen tị, kiêu ngạo… (x. Mc 7,21-23). Chuyện kể rằng một luật sĩ Do-thái ngồi tù, thay vì ông cần phải uống nước đầy đủ được cấp phát mỗi ngày, thì lại dùng phần nước đó để rửa tay theo nghi thức tôn giáo của mình trước khi cầu nguyện và dùng bữa, rốt cuộc cơ thể ông thiếu nước trầm trọng và dẫn đến yếu dần đi.

         Hơn nữa, trong Tin Mừng nhiều lần Chúa Giê-su đã vạch trần bộ mặt thói vụ hình thức giả hình đối với những người Pha-ri-sêu, Ngài khiển trách rất nặng: những kẻ đạo đức giả, thứ mồ mả tô vôi (x. Mt 23,13-32). Và thay vào đó, Ngài đã phá đổ nhiều bức tường ngăn cách giữa người Do-thái và dân ngoại như việc tiếp xúc với người phụ nữ dân ngoại bên bờ giếng Gia-cob, đụng chạm đến người phong cùi và chữa lành họ, cùng đồng bàn với những người thu thuế và tội lỗi… Qua đó, cho thấy Đức Giê-su đến không phải để phá hủy lề luật, nhưng để kiện toàn và làm cho lời các ngôn sứ nói về Ngài nên trọn (x. Mt 5,17).

          Quả thật, đôi khi chúng ta cũng bị lôi cuốn vào những thực hành đạo đức mang tính hình thức. Chẳng hạn: ta chuẩn bị thật chu đáo cho một giờ kính lòng thương xót, rước kiệu Đức Mẹ rất long trọng hoặc là chuẩn bị một thánh lễ Misa trọng thể với những hương, hoa, đèn, nến… Nhưng lại quên chuẩn bị cho mình một con tim tinh tuyền và một tâm hồn trong sạch để đến với Chúa. Chính vì vậy, ta cần phân biệt đâu là cái chính, cái phụ, đâu là điểm cốt lõi. Tất cả những luật lệ và truyền thống chỉ có giá trị khi ta thực sự sống ngay thẳng, chân thật trong lời nói, thực hành trong tình mến và phải phát xuất từ con tim. Vì Khi tạo dựng con người, Thiên Chúa cũng ban cho con người có một trái tim tinh tuyền luôn biết yêu thương, cho nên ta “Hãy tạo cho mình một trái tim mới” (Ed 18,31).

         Một lần nữa Thiên Chúa mời gọi chúng ta cần trở về với con người nội tâm của mình để thanh tẩy con tim nên trong sáng và tinh tuyền. Đây là một thách đố lớn, bởi cái tôi ích kỷ của con người vẫn còn đó. Thế nhưng, chúng ta có thể làm được khi dám đối diện với chính mình và dựa vào một chuẩn mực cao nhất là lề luật của Thiên Chúa. Lề luật đó được đúc kết nơi một con người sống động mang tên là Giê-su.

       Vâng, sự thanh khiết của tâm hồn chỉ đạt được khi bước theo dấu chân Đức Ki-tô, là khuôn mẫu để “tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi” (Gl 2,20). Hãy dành những thời khắc của thinh lặng để lắng nghe Chúa nói trong thâm sâu của cõi lòng; để học và bắt chước việc Chúa làm: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 1,29). Để rồi, dẫu cho đường đời có nhiều sóng gió, lòng người có nhiều đổi thay, nhưng Thiên Chúa vẫn yêu thương mời gọi ta đến với Người, để làm mới lại mối tương quan với Chúa và tha nhân. Đồng thời thi hành bác ái đối với những người sống chung quanh mình.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XVII TN, B, Ga 6,1-15: Từ những điều bé nhỏ

  TỪ NHỮNG ĐIỀU BÉ NHỎ (2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15) M. Tân Trang, Vĩnh Phước Sự kiện xảy ra gần biển hồ Galile, lúc sắp đến...

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-34: Con chiên –  Mục tử

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-3 Con chiên -  Mục tử Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Lời Chúa hôm nay gợi lên cho chúng...

Chúa Nhật XVI TN, B: Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa

  TÌNH YÊU VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA FM. Paul Nguyễn, PV Chiêm ngưỡng dung mạo lòng thương xót của Đức Giêsu qua trình thuật...

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: Cần lánh riêng ra một nơi

    CẦN LÁNH RIÊNG RA MỘT NƠI (Mc 6,30-34) M. Pacômiô Nguyễn Sơn Vinh, Phước Hiệp Theo quan niệm của Kitô giáo, con người gồm xác và hồn....

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: “Hãy tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi”

     “HÃY TÌM NƠI THANH VẮNG MÀ NGHỈ NGƠI” (Mc 6,30-34) Đức Minh, Phước Lý Tin Mừng Chúa nhật XVI hôm nay tường thuật về cuộc hội ngộ...

Chúa Nhật XV TN, B, Mc 6,7-13: Thực hiện lệnh truyền của Chúa

THỰC HIỆN LỆNH TRUYỀN CỦA CHÚA (Mc 6,7-13) Lm. Trần Văn Long, Fatima Đôi khi nhìn những người ăn xin, những người tàn tật trên đường phố,...

Lễ thánh Biển Đức, Mt 19,27-29: Con đường đi tới hạnh phúc

CON ĐƯỜNG ĐI TỚI HẠNH PHÚC (Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-31; Mt 19,27-29) M. Gioan Tân, Thiên Phước Có thể nói hạnh phúc là mục đích sống và...

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6: Kitô hữu – Ngôn sứ giữa đời

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6 Kitô hữu - Ngôn sứ giữa đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Ngôn sứ có bị rẻ rúng...

Chúa Nhật XIV TN, B, Mc 6,1-6: Không nhận ra Chúa

    KHÔNG NHẬN RA CHÚA (Mc 6,1-6) Tùng Linh, Phước Lý Năm 1958, sau khi Đức Giáo Hoàng Piô XII qua đời, các báo chí mô tả ngài...

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43: Hai phép lạ của lòng tin

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43 Hai phép lạ của lòng tin Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin không chỉ là loan tin,...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: Hai cái đụng

  HAI CÁI ĐỤNG (Mc 5,21-43) M. Bosco, PS Đức tin của con người là yếu tố có thể tác động đến Thiên Chúa. Các phép lạ xảy...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi”

    „ĐỪNG SỢ, CHỈ CẦN TIN THÔI“ (Mc 5,21-43) Đăng Khoa, Phước Lý "Đừng sợ, chỉ cần tin thôi". Đó là lời trấn an của Chúa Giêsu trước...