Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

CHÚA THÁNH THẦN VÀ ƠN THÔNG MINH – Suy niệm Thứ Năm, Tuần VII PS- Vp. Duyên Thập Tự

Suy niệm thứ Năm, TUẦN VII Ps 

CHÚA THÁNH THẦN VÀ ƠN THÔNG MINH

(Cv 22,30-23,6-11 / Ga 17,20-26)

 VP Duyên Thập Tự Lê Văn Đoàn

Chúng ta tiếp tục suy niệm về bảy ơn Chúa Thánh Thần. Hôm nay chúng ta suy niệm về ơn thông minh. Thông minh có nghĩa là có trí lực tốt, hiểu nhanh, tiếp thu nhanh. Cũng có nghĩa là nhanh trí, khôn khéo, tài tình trong cách ứng đáp, đối phó. Còn ơn thông minh là một ơn Chúa Thành Thần, qua đó, Chúa Thánh Thần soi sáng trí năng để có thể hiểu được, hội được thực tại và ý nghĩa của thực tại tự nhiên hay siêu nhiên. Ơn thông minh giúp người đón nhận sống một cuộc đời tốt đẹp hơn, để yêu mến phụng sự Thiên Chúa hơn nữa và phục vụ tha nhân theo như ý Thiên Chúa muốn. Ơn thông minh là để yêu và để phục vụ. Người thông minh hiểu và ước muốn đạt mục đích của mình và của tha nhân, cho bản thân, cho Giáo Hội và xã hội.

Khi suy niệm hai bài đọc Kinh Thánh, tôi khám phá ra một số khía cạnh của sự thông minh và ơn thông minh. Chúa Giêsu, nguồn của sự thông minh, đã cầu nguyện với Chúa Cha về một điều mà chúng ta thấy là rất thông minh. Và thái độ của thánh Phao-lô trước hội đồng cũng rất ư là thông minh. Vậy chúng ta cùng suy niệm.

  1. CON Ở ĐÂU, HỌ Ở ĐÓ

Chúa Giêsu tiếp tục cầu nguyện với Chúa Cha. Và hôm nay, trong trích đoạn Tin Mừng theo thánh Gioan chương 17, từ câu 20 đến 26, Chúa Giêsu hướng tới tất cả những ai tin vào Người và cầu xin Chúa Cha một điều, mà tôi xin dừng lại, đó là Người xin với Chúa Cha như sau: “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con…”

Lời cầu nguyện này – tôi xin được phép nói – thật là một lời cầu nguyện rất thông minh của Chúa Giêsu. Người thông minh là người biết để yêu mến. Biết mà không yêu, thì không thông minh đủ, vẫn khiếm khuyết. Thông minh thật, là hiểu thật và yêu thật. Chúa Giêsu thông minh vì Chúa biết Chúa Cha thật, biết Chúa Cha yêu thật: yêu Người Con và những ai mà Chúa Cha ban cho Người Con. Ban cho Người Con, nghĩa là Chúa Cha biết những người đó và yêu mến những người đó một cách đích thật. Khi Chúa Cha ban những người đó cho Người Con, thì Chúa Cha cũng muốn là họ ở với Con mình mãi mãi.

Hiểu được lòng của Chúa Cha, Chúa Giêsu đã cầu xin với Chúa Cha điều mà chính Chúa Cha cũng mang trong lòng mình: “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha ban cho con cũng ở đó với con.”

Đây là một lời cầu nguyện rất thông minh, vì diễn tả chính ước muốn của người xin là Chúa Giêsu. Chúa muốn ở với những ai Chúa Cha ban cho Người, cho những ai đã tin vào Người, cho những ai Người yêu thương và họ yêu mến Người. Tình yêu đích thực là muốn ở mãi với nhau, không lìa xa nhau.

Chúa Giêsu muốn những người môn đệ của Chúa – là chúng ta đây – ở với Chúa luôn mãi, ở với Chúa nơi Chúa ở, để cùng Chúa hưởng vinh quang, như Chúa đã ngỏ lời với Chúa Cha: “để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành”.

Như vậy, ở với Chúa là hưởng kiến, là hạnh phúc viên mãn, trường cửu. Trước tình yêu tuyệt vời của Chúa Cha và Chúa Con, chúng ta lại chẳng sống thông minh hơn sao, nghĩa là khao khát được biết và yêu Thiên Chúa Ba Ngôi hơn nữa, vì chính Chúa Thánh Thần làm cho trương độ của con tim chúng ta rộng lớn hơn, để chứa đựng hạnh phúc là chính Chúa một cách viên mãn.

Chúng ta xin ơn thông mình mà Chúa Thánh Thần ban cho để “Thiên Chúa đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta” (Rm 5,5), như chính Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha: “Con đã cho họ biết danh Cha, và con sẽ cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa”.

 

  1. TÔI LÀ NGƯỜI PHARISIÊU

Ơn thông minh mà Chúa Thánh Thần ban cho, giúp người đón nhận biết ứng phó trong hoàn cảnh cụ thể. Chính Chúa Giêsu đã nói với các Tông Đổ: “Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì, vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói.” (Lc 12,11-12). Chúa Thánh Thần sẽ dạy cho biết nói gì, nghĩa là Chúa Thánh Thần sẽ ban cho ơn thông minh, để biết ứng xử.

Chúng ta quay lại với thánh Phao-lô. Trong cả thời gian dài của cuộc truyền giáo, thánh Phao-lô luôn đi theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Có những nơi ngài muốn đến, những Thánh Thần ngăn cản và ngài đã theo con đường Thánh Thần hướng đi.

Sau bao nhiêu năm miệt mài với công cuộc truyền giáo, thì đây, thánh Phao-lô, người tông đồ và môn đệ của Chúa, nhà truyền giáo nhiệt tầnh của Giáo Hội, đã bị bắt và hôm nay bị điệu ra trước Thượng Hội Đồng.

Điều chúng ta muốn đề cập nơi đây, là ơn thông minh và sự thông minh của ngài. Chúng ta đọc tình thuật trong sách Công Vụ Tông Đồ, chương 22, từ câu 30 đến chương 23 từ câu 6 đến 11. “Ông Phao-lô biết rằng một phần Thượng Hội Đồng thuộc phái Xa-đốc, còn phần kia thuộc phái Pha-ri-siêu, nên ông lớn tiếng giữa hội nghị: “Thưa anh em, tôi là người Pha-ri-siêu, thuộc dòng dõi Pha-ri-siêu; chính vì hy vọng rằng kẻ chết sẽ sống lại mà tôi bị đưa ra xét xử.”

Và đây là kết quả của câu nói rất thông minh của thánh Phao-lô. “Ông vừa nói thế, thì người Pha-ri-siêu và người Xa-đốc chống đối nhau, khiến hội nghị chia rẽ… Người ta la lối om sòm. Có mấy kinh sư thuộc phái Pha-ri-siêu đứng lên phản đối mạnh mẽ: “Chúng tôi không thấy người này có gì là xấu. Biết đâu một vị thần hay một thiên sứ đã nói với ông ấy.”

Câu chuyện xảy ra như vậy, chúng ta cũng chẳng đưa ra nhận xét, “comment” nào nữa. “No comment!”. Đúng là Chúa Thánh Thần với ơn thông minh đã giúp cho thánh Phao-lô hành xử một cách tốt đẹp trong hoàn cảnh cụ thể đó.

Vậy, chúng ta hãy tin vào sức mạnh của ơn thông minh mà Chúa Thánh Thần ban cho những ai cầu xin Người.

  1. XIN CHÚA THẮP SÁNG TÂM TRÍ

Chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta ơn thông minh, theo như Giáo Hội mời gọi chúng ta dâng lên qua lời kinh Veni Creator “Xin hãy đến, lạy Thánh Thần Sáng Tạo”:

            “Xin thắp lên ánh sáng soi trí khôn,

            trút ngập yêu thương cho tâm trí con,

            thể xác yếu hèn Chúa làm mạnh hơn,

            Bởi thần lực kiên vững bảo toàn luôn.” Amen!

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 26-7, thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria, Mt 13,16-17: Mối phúc được thấy được nghe

Ngày 26-7, Thánh Gioakim và Thánh Anna, song thân Đức Maria, Mt 13,16-17 Mối phúc được thấy được nghe Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm...

Ngày 25-7, thánh Giacôbê Tông đồ, Mt 20,20-28: Chọn chỗ nhất trong nước Chúa

Ngày 25-7, Thánh Giacôbê Tông đồ, Mt 20,20-28 Chọn chỗ nhất trong nước Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Đoạn Tin mừng hôm nay có liên hệ...

Ngày 22-7, Lễ kính thánh Maria Magdalena, Ga 20,1-2.11-18: Tôi đi tìm Đấng tôi yêu

Ngày 22-7, Lễ kính thánh Maria Magdalena, Ga 20,1-2.11-18 Tôi đi tìm Đấng tôi yêu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Ngày 3/6/2022 Đức thánh cha Phanxicô đã...

Thứ Năm Tuần XV Thường niên, Mt 11,28-30: Hãy đến cùng tôi, hãy học với tôi

Thứ Năm Tuần XV Thường niên, Mt 11,28-30 Hãy đến cùng tôi, hãy học với tôi Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay gợi lên...

Thứ Bảy Tuần XIV Thường niên, Is 6,1-8 (năm chẵn): Ơn gọi của Isaia và ơn gọi của mỗi chúng ta

Thứ Bảy Tuần XIV Thường niên, Is 6,1-8 (năm chẵn) Ơn gọi của Isaia và ơn gọi của mỗi chúng ta   Lasan Ngô Văn Vỹ,...

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23 Kitô hữu khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23 Kitô hữu khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Chúa Giêsu ví...

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23; Hs 14,2-10 (năm chẵn) Cậy dựa nơi Thiên Chúa

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23; Hs 14,2-10 (năm chẵn) Cậy dựa nơi Thiên Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Trong bài trích sách ngôn...

Thứ Năm Tuần XIV Thường niên, Mt 10, 7-15: Được cho không phải cho không

Thứ Năm Tuần XIV Thường niên, Mt 10, 7-15 Được cho không phải cho không Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu sai...

Thứ Tư Tuần XIV, Thường niên, Mt 10,1-7 Thi hành sứ vụ Chúa trao

Thứ Tư Tuần XIV, Thường niên, Mt 10,1-7 Thi hành sứ vụ Chúa trao Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay, tường thuật việc...

Thứ Ba Tuần XIV Thường niên, Mt 9,32-38: Cánh “đồng lúa” chín đang cần “thợ gặt”

Thứ Ba Tuần XIV Thường niên, Mt 9,32-38 Cánh “đồng lúa” chín đang cần “thợ gặt” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay thuật lại...

Thứ Hai Tuần XIV Thường niên, Mt 9,18-26: Chạm vào Chúa

Thứ Hai Tuần XIV Thường niên, Mt 9,18-26 Chạm vào Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay thuật lại hai phép lạ của lòng...

Thứ Bảy Tuần XIII Thường niên, Mt 9,14-17: Tâm thế mới trong Nước Thiên Chúa

Thứ Bảy Tuần XIII Thường niên, Mt 9,14-17 Tâm thế mới trong Nước Thiên Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Người ta ăn chay với nhiều mục...