Thứ Năm, 25 Tháng Tư, 2024

Chùm thơ “DUYÊN THẬP TỰ” của thi sĩ Mai Duyên Thập Tự – Gioan Thánh giá Phạm Ghy Tạc

 
 
Trang Thơ xin được gửi đến các bạn tiếng lòng của một tâm hồn khởi đi từ những băn khoăn thao thức khôn vơi để lắng nghe tiếng gọi thì thầm trong sâu thẳm cõi lòng một lời mời gọi “sống và chết cho một mối tình” đã làm đảo lộn đời ai; và rồi chọn cho mình “ơn gọi của con là tình yêu”. Tiếng gọi yêu thương đó vẫn luôn vang vọng trong hồn, thôi thúc chị sống “mầu nhiệm tự hủy” với Thầy Chí Thánh, chọn “Đức Kitô là Đấng Cứu Độ duy nhất” và “yêu như Thầy đã yêu”. Để “tham gia vào mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu Kitô” (HP, 3), chị đã nhiều năm dấn thân với vai trò phục vụcộng đoàn.Thơ Chị đã góp mặt trong bộ sưu tập Có Một Vườn Thơ Đạo của làng thơ Công Giáo. 
 
Biên tập: Thiên Giang
 
 
 
 
   BÀI THƠ THẬP TỰ
 

Trong đêm trường vắng lặng 
Tôi viết lên bài thơ
Thơ tên: Tình Thập Tự
 

Thơ vắt từ nỗi đau
Của một đời dâng hiến
Thơ vắt từ nỗi nhớ
Của một kiếp hồng trần
Thơ vắt từ nỗi buồn
Của một đời thống hối
Thơ vắt từ niềm vui
Của đời được tha thứ
 
Thơ vắt từ tim yêu
Của tâm tình cảm tạ
Thơ dịu ngọt đắng cay
Quyện xoáy trong tâm hồn
Trái tim yêu đẫm máu.
 
 
 
  
 
MỐI TÌNH TỰ HẠ
 
Cảm mến tình Cha vô bến bờ
Thương con thuở ấy lúc còn thơ
Đôi mắt nai tơ con bỡ ngỡ
Thương quá là thương mãi đợi chờ
 
Biết nói gì đây một mối tình
Thôi đành lặng lẽ sống hy sinh
Đã quyết theo Cha đường thập giá
Vững tâm tin tưởng sống an bình.
 
Giữa chốn tịch liêu sống âm thầm
Ngắm nhìn nhan Chúa mối tình thâm 
Con tim thương tích Tình Thập Tự
Đáp đền Cha mãi chẳng sao cân !
 
Đây tấm lòng con rất mọn hèn
Bước chân vụng dại ngã bao phen
Vì thương Cha quyết hạ mình xuống
Nhấc bổng con lên khỏi kiếp hèn.
 
 
  
 
 
 
TIẾNG TRĂNG
 
 
 
Đêm nay vằng vặc ánh trăng vàng 
Thấu tỏ hồn tôi kiếp đi hoang, 
Thổn thức bàng hoàng lòng tê tái, 
Chợt thấy hồn tôi nỗi nhớ nhung.
Trăng đêm dìu dịu vấn vương hồn
Như lời ru nhẹ rót vào tim
Tình Anh đã dành cho em đó
Năm tháng dần trôi vẫn âm thầm. 
 
 
 
 
 
 
 
ĐỒI THIÊNG
 
Đồi vắng hôm nay tỏa nắng chiều
Như màu lưu luyến của Tình Yêu
Chúa đó con đây lòng quyến luyến
Dâng mấy tình yêu cũng chẳng nhiều
 
So – li, đồi vắng lạnh con tim
Chỉ một mình con hồn lắng chìm
Vẳng nghe tiếng Chúa, đang mời gọi
Dâng Chúa Tình Yêu Ngài kiếm tìm
 
 
Chợt thấy đồi thiêng gió lao xao
Lòng con rộn rã như ngày nào
Cha đã yêu con từ muôn kiếp
Tay Cha, Ngài đã khắc con vào
 
Gợi nhớ tình Cha đổ máu đào
Trên đồi núi sọ một chiều nao
Cha chết để cho con được sống
Cảm tạ Tình Cha quá dạt dào
 
Đồi vắng linh thiêng nhắn nhủ thầm
Con mau đáp lại mối Tình Thâm
Hy lễ con dâng là Thập giá
Âm thầm con vác mỗi ngày qua.
 
  
 
 
 
 
TÌNH SỬ
 
Ngày đó Chúa gọi con
Đi vào thiên tình sử
Dõi bước theo lối mòn
Con đường Tình Thập giá
Thầy Chí Thánh đã qua
Dâng đời con tự hiến
Đáp tình Chúa bao la
Treo mình trên thập giá.
 
 
 
 
 
 
  
ĐÁP TÌNH
 
Thầy ơi! Thầy đã gọi con 
Âm thầm con nguyện bỏ dòng thuyền trôi
Bỏ chài, bỏ lưới cuộc đời
Theo Thầy con nguyện yêu người mến Cha 
Đời con hạnh phúc đậm đà 
Thân treo thập tự, tình ca miên trường.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ĐÈN TIM
 
Lung linh ánh đèn tim thắp sáng,Kết quả hình ảnh cho hình ảnh cây thánh giá
Hoa tin yêu đây sắc thắm tinh tuyền.
Sau một lần được người Yêu thanh tẩy.
Ôi Giêsu con yên mến vô vàn,
Cho con dự hội Hoa đăng ngày mới.
Ánh đèn tim con thả trôi sông,
Đèn lững lờ trôi về bờ Vĩnh Phước.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRONG VÒNG TAY MẸ (2)
 
Trong vành nôi ấm Mẹ hiền,
Con say giấc mộng say niềm tri ân
Mẹ ru con ngủ bình an
Vòng tay bao bọc chứa chan ân tình
Con say giấc mộng thiên đình,
Ngủ yên, phó thác cho tình Mẹ yêu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRONG ÁNH MẮT MẸ
 
Nhìn lên mắt Mẹ dịu dàng 
Cho con say đắm thiên đàng yêu thương 
Mẹ ơi tình Mẹ phi thường 
Đời con muôn nẻo gió sương tháng ngày 
Giờ đây con đến tỏ bày 
Nỗi lòng trăm mối đọa đày xác thân 
Con xin phó thác muôn phần 
Cho lòng từ ái vô ngần bao dung
 
 
 

Thiên Triệu – Gioan Thánh Giá Phạm Ghy Tạc.

Đan viện Xitô Thánh Mẫu Vĩnh Phước.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tình Thơ Kính Dâng Thánh Cả Giuse

TÌNH THƠ KÍNH DÂNG THÁNH CẢ GIUSE Trích tập thơ "Sống Đạo" - Giải Văn Hóa Nghệ Thuật Đất Mới 2018 Thánh Giuse Quản Gia “Thánh Giuse...

Tập thơ “Sống Đạo”

Đan sĩ say tình Say chén rượu tình qua từng hơi thở, nhịp sống mỗi ngày, giữa dòng bể dâu. Say chén rượu tình cho một...

Chùm thơ: Dâng Mẹ

Chùm thơ: Dâng Mẹ (Trích từ Tập thơ: “Sống Đạo”) Châu Sơn Tình Thơ “Tôi thấy thành Giêrusalem mới, trang điểm như Tân Nương sửa soạn đón...

Chùm thơ Tin Mừng

          LỜI NGỎ        Lời Chúa luôn là ánh sáng soi dẫn Kitô hữu bước đi trên hành trình...

Viết cho người tôi yêu

  VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU Những giây phút trầm tư, nhẹ nhàng và sâu lắng giữa những sắc mầu của cuộc sống bình thường –...

Giới thiệu Trang thơ

Trăng thơ huyền nhiệm lung linh chiếu Tỏa sáng màn đêm cõi ba ngàn...   Trên mảnh đất thơ, văn của Hội Dòng, Ban Biên Tập mong...

“BÂNG KHUÂNG” – thơ Điệp Lan Đình

Đan sĩ Lm Augustino Lê Trọng Hồng Bút danh...

THẬP TỰ HỒNG – Thơ Hiền Lâm

  THẬP TỰ HỒNG   Đan sĩ là người yêu nhiều...

TÌNH YÊU NỞ HOA – thơ Ân Thông

  TÌNH YÊU NỞ HOA Đan sĩ đã chọn cho...

SỨC HÚT TÌNH YÊU – thơ Thiên Tâm

  SỨC HÚT TÌNH YÊU Đan sĩ  – Fx. Assio....

GiỌt… – thơ Thiên Phúc

  GIỌT… “Từng giọt, từng giọt, từng giọt rơiRơi xuống...

Viếng mộ (Phước Lý)

    VIẾNG MỘ   Cảnh trời ảm đạm buổi sớm mai...