Thứ Năm, 25 Tháng Tư, 2024

CÓ ĐỨC TIN – CÓ TẤT CẢ – Suy niệm Lời Chúa: Kb 1,2-3.2.2-4; Lc 17,5-10 Chúa nhật 27 Thường niên, Năm C

 

CÓ ĐỨC TIN – CÓ TẤT CẢ

Suy niệm Lời Chúa: Kb 1,2-3.2.2-4; Lc 17,5-10 Chúa nhật 27 Thường niên, Năm C

M. Lasan Châu Sơn

Vào thế kỷ 18, dưới thời bách hại đạo Chúa của vua quang Toản, một số giáo hữu lánh vào vùng La Vang – Quảng Trị làm ăn sinh sống. Vào chiều tối, họ thường tập trung dưới gốc cây, ăn uống rồi họp nhau lần hạt, phó thác tương lai trong tay Đức Mẹ. Một đêm nọ, đang lúc lần hạt, họ thấy một bà rất đẹp hiện ra, tay bồng bé trai, bên cây đa cổ thụ, lại có hai vị cầm đèn chầu. Họ nhận ra đó là Đức Mẹ bồng Chúa Giêsu Hài Đồng, với hai thiên thần chầu chực. Đức Mẹ hứa rằng: hễ ai đến cầu khẩn chốn này, sẽ được ban ơn như ý. Ai tin tưởng vào quyền phép Mẹ, mà lấy “lá vằng” đem về uống cũng được Đức Mẹ chữa cho khỏi bệnh. Đức Mẹ còn hiện ra với họ nhiều lần nữa, ban cho họ rất nhiều ơn lành, chữa lành bệnh cho nhiều người lương cũng như giáo. Đức Mẹ đã làm nhiều phép lạ tại đây, mà chính những người lương cũng công nhận như vậy.

Phép lạ sẽ không xảy ra nếu người ta không có lòng tin. Chính do lòng tin mà các giáo hữu nhận được phép lạ qua bàn tay Đức Mẹ. Đọc Tin Mừng, chúng ta thấy trước mỗi lần chữa bệnh hay trừ quỷ Chúa Giêsu đều yêu cầu người ta phải có lòng tin. Cho nên, các bài đọc Lời Chúa hôm nhắc chúng ta cần có đức tin: hãy có đức tin, hãy trung tín trong đức tin, đức tin có thể làm được mọi sự đến chuyển núi dời non.

Trong nhãn quan của Cựu Ước chúng ta nghe bài trích sách Khabacúc với những lời thống thiết của vị Ngôn sứ về một tình cảnh nền công lý không còn; Babylon – nước mạnh hà hiếp Israen – nước yếu; và kẻ bất lương thì sống nhở nhơ, còn người công chính thì chịu nhiều gian truôn: “Cho đến bao giờ, lạy Đức Chúa, con kêu cứu mà Ngài chẳng đoái nghe, con la lên “bạo tàn” mà Ngài không cứu vớt?”. Đáp lại, Thiên Chúa bảo ông hãy cứ kiên nhẫn vững lòng cho đến thời Ngài ra tay tái lập sự công chính.

Mười năm sau, lời than van của ngôn sứ Khabacúc, Giêrusalem thất thủ, và 60 năm sau đó, đế quốc Babylon kiêu hùng kia cũng sụp đổ. Những sự kiện ấy chứng tỏ Thiên Chúa luôn trung tín trong mọi lời Ngài phán, đầy yêu thương trong mọi việc Ngài làm. Thiên Chúa trừng phạt Babylon và thanh luyện Israen là để cứu độ dân Người khỏi tội lỗi và sự chết. Đây là bài học cho chúng ta: muốn được cứu độ thì hãy sống trung tín với Thiên Chúa.

Trung tín với Thiên Chúa để có sức mạnh vượt qua những gian nan hiện tại mà thi hành sứ vụ đó là tâm tình thánh Phaolô nhắn nhủ Timothê – người con tinh thần của ngài. Giữa lúc Giáo hội bị chống đối, Phaolô bị bỏ tù, các Tông đồ bị bách hại, khiến cho Timothê có phần lo sợ nhát đảm. Vì thế, thánh Phaolô đã viết thư nhắc Timôthê: “Phải khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa” đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa, nhưng hãy dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, nhờ ơn soi dẫn của Chúa Thánh Thần mà loan báo Tin Mừng.

Phải chăng đây cũng là lời nhắn nhủ cho mỗi chúng ta trong cuộc sống hôm nay? Sống trong một thế giới vô thần – duy vật chạy theo tiền tài khoái lạc, Thiên Chúa xem như bị gạt ra ngoài, thánh giá bị tháo gỡ khỏi những nơi công cộng, kitô hữu chỉ là số nhỏ,… Điều ấy, đôi khi làm cho chúng ta có khi hoang mang, có khi phải lội ngược dòng đời để sống Đạo. Không ít lần chúng ta tuyên xưng đức tin cách cụ thể như: làm dấu, đọc kinh nơi công cộng, nơi quán ăn, nơi chợ búa, hay lên tiếng bảo vệ người cô thế cô thân… trở nên khó khăn ngượng nghịu. Chúng ta cần cậy dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, cậy nhờ ơn soi dẫn của Chúa Thánh Thần mới có thể làm được những điều thiện lành trong cuộc đời này.

Có lẽ nhận biết sự mỏng dòn của mình, các môn đệ đã xin Chúa ban thêm đức tin. Và Chúa bảo rằng: nếu anh em có đức tin bằng hạt cải thôi thì anh em có thể làm được mọi sự, đến như bảo cây dâu bật rễ mọc dưới biển nó cũng sẽ vâng lời anh em. Vâng. Có đức tin là có tất cả, đức tin làm cho những điều khó khăn thành dễ dàng, đức tin cho ta can đảm để sống xứng danh là con cái Chúa giữa đời, đức tin giúp ta biết khiêm tốn phục vụ mọi người.

Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con để dù sống giữa cảnh thế sự thăng trầm này, chúng con vẫn một lòng tha thiết với cõi phúc chân thật là Nước Trời Chúa đã dành sẵn cho chúng con. Amen.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương – Trao Tác Vụ Đọc Sách & Giúp Lễ

ĐAN VIỆN XITÔ THÁNH MẪU CHÂU SƠN ĐƠN DƯƠNG TRAO TÁC VỤ ĐỌC SÁCH & GIÚP LỄ Vào lúc 5h30’, ngày 25/03/2023, Đan Viện Xitô Thánh...

“Yêu nhau muôn sự chẳng nề…” Suy niệm Tin mừng Chúa Giáng Sinh: Lc 2,1-14 (Lễ đêm)

“Yêu nhau muôn sự chẳng nề…” Suy niệm Tin mừng Chúa Giáng Sinh: Lc 2,1-14 (Lễ đêm) M. Lasan Châu Sơn Trong khung cảnh huy hoàng của...

Con biết con cần Chúa – Con biết Chúa cần con – Suy niệm Tin Mừng: Mt 1,18-24 – CN IV MV, năm A

CON BIẾT CON CẦN CHÚA - CON BIẾT CHÚA CẦN CON Suy niệm Tin Mừng: Mt 1,18-24 Chúa nhật IV Mùa vọng, Năm A M. Lasan...

Tình yêu tự hủy của Vua Kitô

TÌNH YÊU TỰ HỦY CỦA VUA KITÔ SNTM Lc 23, 35-43; Chúa Kitô - Vua vũ trụ, Chúa nhật 34, Năm C Lasan Châu Sơn Một điều...

Tôi tin một cuộc sống đời đời

TÔI TIN MỘT CUỘC SỐNG ĐỜI ĐỜI Suy niệm Lời Chúa: Mcb 7,1-2.9-14; Lc 20,27-38; Chúa nhật 32 Thường niên, Năm C M. Lasan Châu Sơn Chúng...

Tiền – Tiền đáng ông chủ hay đầy tớ?

TIỀN - TIỀN ĐÁNG ÔNG CHỦ HAY ĐẦY TỚ? Suy niệm Tin mừng Lc 16,9-15; Thứ 7 Tuần 31 Thường niên M. Lasan Châu Sơn Tin Mừng...

Ngày 2 Tháng 11: NGƯỜI ĐI KẺ Ở NỖI VẤN VƯƠNG

Ngày 2 Tháng 11: NGƯỜI ĐI KẺ Ở NỖI VẤN VƯƠNG M. Lasan Châu Sơn Hằng năm cứ đến dịp Lễ Các Đẳng, lòng mỗi người...

Ngày 1 tháng 11: Kính Mừng Các Thánh Nam Nữ

  Ngày 1 tháng 11: Kính Mừng Các Thánh Nam Nữ M. Lasan Châu Sơn Hôm nay, Giáo hội long trọng kính mừng các thánh nam nữ....

CHÚA NHÌN CON – CON NHÌN CHÚA – MỐI TÌNH NHIỆM MẦU (Lc 19,1-10) – Chúa nhật 31 thường niên năm c

CHÚA NHÌN CON - CON NHÌN CHÚA - MỐI TÌNH NHIỆM MẦU Suy niệm Tin Mừng Lc 19, 1-10,  Chúa nhật 31 Thường niên, Năm...