Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXXIV, LỄ CHÚA GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ, VUA THIÊN SAI

VUA THIÊN SAI

Ga 18, 33b- 37

Trong xã hội thời đại hôm nay, khi nói đến tước hiệu Vua, người ta thường nghĩ tới nhiều kiểu nói về Vua: vua cờ bạc, vua xe đạp, vua bóng đá, vua đề, vua tỉ phú… Còn trong bài Tin Mừng của Chúa Nhật cuối năm phụng vụ hôm nay, thánh Gioan đã phác họa hình ảnh của hai vị vua qua cuộc đối thoại giữa quan Philatô và  vua Giêsu cho biết đâu là vua sự thật đúng nghĩa.

Cuộc gặp gỡ này không phải ở một nơi yên bình thảnh thơi, nơi yến tiệc vui vẻ như bao cuộc gặp gỡ của các vị vua khác nhưng là một địa điểm trong dinh của quan Philatô. Cuộc đối thoại ấy cho ta thấy một sự căng thẳng, lãnh đạm đang diễn ra trong một cuộc xét xử. Nơi đó, Philatô là vị thẩm phán, con Đức Giêsu là người bị cáo. Tại sao vậy? Những câu hỏi dồn dập của vua Philatô: “Ông có phải là vua dân Do Thái không?” ( Ga18, 33); “Ông đã làm gì?” (Ga18, 36); “Vậy ông là vua sao” (Ga18,37). Quan Philato đang điều tra Đức Giêsu với tư cách đầy quyền lực chính trị. Còn Đức Giêsu đối đáp bằng những lời từ tốn. Người rất hiểu điều mà quan Philato đang điều tra về mình. Người biết Philatô không hiểu tường tận về tước hiệu “vua” mà Người đang nói tới. Chúng ta có thể hiểu theo ba cách làm vua qua lời của Đức Giêsu :

  1. Vua theo nghĩa chính trị
  2. Vua theo nghĩa thiên sai, theo kiểu mong đợi của dân Do Thái: Một người thuộc dòng dõi Vua Đa Vít chính thức lên ngôi, và chiến thắng kẻ thù của Irsael bằng cách đè bẹp chúng.
  3. Vua theo cách của Đức Giêsu : Một Vương Quyền huyền bí, không ép buộc ai;một Vương Quyền mà lại để Vua bị giao nộp cho kẻ thù không chút chống cự; một Tổng Thống không có vệ binh, một Vương quốc không quân đội, không thiết giáp, không hỏa tiễn.

Người là Vua một Vương quốc ẩn dật như một hạt cải nhỏ bé sẽ trở nên một cây lớn, như một nhúm men người đàn bà trộn vào bột, như hạt lúa mì chết đi, để sinh được nhiều hạt khá” (Ga 12, 24). Và rõ ràng, Thiên Chúa không phải như chúng ta tưởng tượng, luôn nghiêm khắc công thẳng trừng trị kẻ tội lỗi. Người không giống bất cứ một ông vua nào ở trần gian. “Người cho mặt trời mọc lên trên cả người công chính lẫn người bất lương, trên kẻ ác cũng như người lành” (Mt 5,43). Vậy, Người đã cho ta thấy rõ, Người quả là vị Vua của Lòng Thương xót, rất dễ chịu, không ép buộc ai, nhưng lại có sức mạnh cứu rỗi cả nhân loại.

Sau khi đã phân biệt rõ ràng vương quyền của Người với tất cả vương quyền khác, bây giờ Đức Giêsu có thể tuyên bố, Người là Vua. Vương quyền này không dính líu gì với những quyền lực dưới thế gian. Bởi vì: “Con Người ngự bên hữu Đấng Toàn Năng và ngự giá mây trời mà đến” (Mc 14,62).

Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta xem xét lại những ngăn cản làm chúng ta khó đến với Chúa. Có khi chúng ta đã tạc lên hình ảnh của một vị vua xa lạ, khác biệt, khó hiểu… Nhưng sự thật là Thiên Chúa ở rất gần chúng ta và chính cuộc đời của Chúa Giêsu khẳng định với ta điều ấy: “ Thiên Chúa đã làm Người và ở giữa chúng ta” (Ga1,14). Sự Nhập Thể của Người đã san bằng khoảng cách vô tận giữa Thiên Chúa và loài Người. Quá trình Nhập Thể ấy làm đảo ngược ranh giới mà con người tạo ra. Vì thế, nước Thiên Chúa đang ở đây và ngay lúc này, khi chúng ta biết rũ bỏ tất cả những chia rẽ phù phiếm và óc bè phái. Ngài đã san bằng mọi hố ngăn cách. Và dù chúng ta là ai, chúng ta đều được Chúa gọi vượt thoát khỏi ranh giới mà chúng ta đặt ra. Ranh giới ấy là gì? Chính là những mối tương quan của chúng ta đang bị bóp nghẹt, rạn nứt: Gian dối, ghen tương, hiểu lầm, nói hành nói xấu, vu cáo, tính toán so đo… Tất cả chúng đang gặm nhấm tâm hồn chúng ta. Không để chúng ta được thanh thoát để tôn thờ Vua Giêsu.

Đức Giêsu chính là vị Vua của tình yêu, của Lòng Thương Xót, tình yêu thì cụ thể hóa bằng hành động và mang tính thánh thiêng. Chúa mong mỗi người chúng ta phải sống Lòng Thương Xót của Thiên Chúa đối với người bên cạnh chúng ta. Chính Người đã tiết lộ rằng: “ Mỗi lần các ngươi làm điều tốt cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta”( Mt25,40 ). Vậy, chúng ta phải sống sao với người bên cạnh để có thể thưa với Chúa rằng: Con đã là anh em của họ.

Phải chăng Vua Giêsu ở gần hơn chúng ta nghĩ, nơi kẻ đang đi tới, nơi kẻ đang nhận và nơi kẻ đang cho? Phải chăng Người là khuôn mặt đằng sau mỗi khuôn mặt? Phải chăng Người là tình yêu tự hủy trọn vẹn cho không? Đúng vậy, không có một Vị Vua nào tuyệt vời, toàn năng cho bằng Vị Vua tình yêu sống mãi với thời gian chính là Đức Giêsu Kitô. Amen.

M. Anna, Vĩnh Phước

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XVII TN, B, Ga 6,1-15: Từ những điều bé nhỏ

  TỪ NHỮNG ĐIỀU BÉ NHỎ (2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15) M. Tân Trang, Vĩnh Phước Sự kiện xảy ra gần biển hồ Galile, lúc sắp đến...

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-34: Con chiên –  Mục tử

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-3 Con chiên -  Mục tử Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Lời Chúa hôm nay gợi lên cho chúng...

Chúa Nhật XVI TN, B: Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa

  TÌNH YÊU VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA FM. Paul Nguyễn, PV Chiêm ngưỡng dung mạo lòng thương xót của Đức Giêsu qua trình thuật...

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: Cần lánh riêng ra một nơi

    CẦN LÁNH RIÊNG RA MỘT NƠI (Mc 6,30-34) M. Pacômiô Nguyễn Sơn Vinh, Phước Hiệp Theo quan niệm của Kitô giáo, con người gồm xác và hồn....

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: “Hãy tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi”

     “HÃY TÌM NƠI THANH VẮNG MÀ NGHỈ NGƠI” (Mc 6,30-34) Đức Minh, Phước Lý Tin Mừng Chúa nhật XVI hôm nay tường thuật về cuộc hội ngộ...

Chúa Nhật XV TN, B, Mc 6,7-13: Thực hiện lệnh truyền của Chúa

THỰC HIỆN LỆNH TRUYỀN CỦA CHÚA (Mc 6,7-13) Lm. Trần Văn Long, Fatima Đôi khi nhìn những người ăn xin, những người tàn tật trên đường phố,...

Lễ thánh Biển Đức, Mt 19,27-29: Con đường đi tới hạnh phúc

CON ĐƯỜNG ĐI TỚI HẠNH PHÚC (Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-31; Mt 19,27-29) M. Gioan Tân, Thiên Phước Có thể nói hạnh phúc là mục đích sống và...

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6: Kitô hữu – Ngôn sứ giữa đời

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6 Kitô hữu - Ngôn sứ giữa đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Ngôn sứ có bị rẻ rúng...

Chúa Nhật XIV TN, B, Mc 6,1-6: Không nhận ra Chúa

    KHÔNG NHẬN RA CHÚA (Mc 6,1-6) Tùng Linh, Phước Lý Năm 1958, sau khi Đức Giáo Hoàng Piô XII qua đời, các báo chí mô tả ngài...

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43: Hai phép lạ của lòng tin

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43 Hai phép lạ của lòng tin Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin không chỉ là loan tin,...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: Hai cái đụng

  HAI CÁI ĐỤNG (Mc 5,21-43) M. Bosco, PS Đức tin của con người là yếu tố có thể tác động đến Thiên Chúa. Các phép lạ xảy...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi”

    „ĐỪNG SỢ, CHỈ CẦN TIN THÔI“ (Mc 5,21-43) Đăng Khoa, Phước Lý "Đừng sợ, chỉ cần tin thôi". Đó là lời trấn an của Chúa Giêsu trước...