Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

CÔNG CHÍNH CHO ĐẾN PHÚT CUỐI CÙNG (Bài Suy niệm Thứ 5 tuần XVII TN) – Mai Thi

 

CÔNG CHÍNH CHO ĐẾN PHÚT CUỐI CÙNG

(Bài Suy niệm Thứ 5 tuần XVII TN)

 

Nhiều người ngày nay cho rằng: chuyện tôn giáo, vấn đề đức tin, sự thưởng phạt, cuộc sống sau cái chết là những vấn đề “tốt hơn không nên nghĩ tới”. Tuy nhiên dù trốn tránh cách nào, dù tìm cách quên chúng, dù âm thầm hay công khai từ chối chúng thì chúng vẫn là sự thật, là chuyện mỗi người phải đối mặt.

Người Công giáo chúng ta không giống như những kẻ vô thần hay rập khuôn theo giáo lý của những đạo khác. Trong kinh tin kính chúng ta vẫn tuyên xưng 4 sự sau cùng: chết, phán xét, thiên đàng, hỏa ngục. Bài tin mừng của ngày Thứ 5 tuần XVII TN (Mt 13, 47-53) hé lộ cho chúng ta quang cảnh của ngày cánh chung, khi Đức Kitô trở lại và cuộc phán xét chung diễn ra. Cuối cùng trong ngày tận thế thì chỉ còn hai đối tượng: kẻ bất chính và người công chính. Như vậy đối với niềm tin Kitô giáo, dù muốn dù không chúng ta cũng sẽ có ngày đó và hạnh phúc cho chúng ta nếu chúng ta được kể vào số những người Chúa chọn, là cá tốt, là chiên ngoan chứ không phải cỏ lùng hay dê ghẻ.

Trong ngày phán xét cuối cùng ấy có một sự thanh lọc rõ ràng và đây là sự thanh lọc đời đời: các thiên thần của Thiên Chúa tách người bất chính khỏi người công chính như tách cá tốt, chiên ngoan riêng ra để được thưởng; trái lại sẽ bị loại, bị phạt. Chính vì thế tính nghiêm trọng của vấn đề càng cần được chúng ta quan tâm hơn nữa. Vậy việc chúng ta ngay lúc này là chuẩn bị thế nào cho biến cố trọng đại đó?

Một điều lạ lùng khi chúng ta đọc trong Tin mừng là những người tự coi mình là công chính hay người khác nghĩ là công chính thì không được vào nước trời; trái lại những người bị coi là tội lỗi thì lại được vào nước trời. Đức tổng giám mục Fulton Sheen đã viết trong cuốn “Cuộc đời đáng sống” những lời khiến chúng ta phải suy nghĩ, có khi phải giật mình. Ngài viết rằng: “Điều ngạc nhiên biết bao là trong ngày phán xét chung, khi người xấu vào thiên đàng: “Các cô gái điếm và người thu thuế sẽ vào thiên đàng trước các ông (Mt 21, 31). Sự ngạc nhiên này sẽ gấp ba lần. Trước hết bởi vì chúng ta sẽ thấy trên thiên đàng những người mà chúng ta chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ thấy. Chúng ta sẽ hỏi một số người trong họ: “Làm thế nào mà anh đến được nơi đây?”. Ngạc nhiên thứ hai là chúng ta không thấy những người mà chúng ta nghĩ là họ phải ở đó. Nhưng ngạc nhiên thứ ba và cũng là lớn nhất đó là chúng ta lại ở đó” (Tổng giám mục Fulton Sheen, “Cuộc đời đáng sống”; chuyển ngữ: Montfort Phạm Quốc Huyên và Eymard Nguyễn Trọng Tôn, nxb. Đồng Nai, tr. 190).

Như vậy, vấn đề đời sau là vấn đề quan trọng. Nhưng làm thế nào để có thể hưởng gia nghiệp nước trời? Tùy thuộc vào chọn lựa của mỗi người chúng ta. Liệu rằng cái kết của chúng ta sẽ bi đát, rằng chỗ của chúng ta chẳng giống như lòng ước mong của chúng ta, rằng cả đời chúng ta đổi lấy thành tích buồn tẻ đến như thế?

Vậy vấn đề chúng ta hôm nay là cần học hỏi, tiếp cận và thực hành giáo huấn của Chúa Giêsu như thế nào mới trở thành chiên ngoan, thành cá tốt,…. trong ngày phán xét quyết định số phận đời đời ấy. Sứ điệp Tin mừng ngày hôm nay (Mt 13, 47-53) một lần nữa dạy chúng ta rằng: Cuối cùng chúng ta sẽ chỉ được yêu cầu trả lời cho việc chúng ta là, hoặc không là với điều mà chúng ta đã được mời gọi để trở thành. Tuy nhiên cuộc đời dù có méo mó, sứt mẻ, hay bầm dập thế nào thì ở phút thứ 89 (nói theo ngôn ngữ của môn thể thao vua) cũng vẫn còn kịp. Công chính cho đến phút cuối cùng là gì nếu không phải là trao hiến cuộc đời chúng ta như tác phẩm còn dang dở để ở trong bàn tay thợ gốm lành nghề là Thiên Chúa chúng ta sẽ được làm mới: đẹp hơn, hoàn hảo hơn. Đối với Thiên Chúa chẳng có gì khó, chẳng có gì là không thể: Ngài sẽ cho chúng ta được công chính ở thời khắc sau cùng của cuộc đời. Với quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa, Ngài là thợ gốm tuyệt vời, nhờ đó mọi sự sẽ được nhào nặn nên xinh đẹp hoặc trở thành một khuôn mặt hoàn toàn mới. Đây là nội dung bài đọc I (Gr 18, 1-6), Thiên Chúa qua lời ngôn sứ Giêrêmia đã quả quyết như vậy.

Ước gì tất cả chúng ta được chọn, được nắn đúc, được chỉnh sửa để trở thành những tác phẩm tuyệt hảo của Thiên Chúa, được kể vào số những người công chính cho đến cùng. Amen.

 

Mai Thi

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thứ Sáu Tuần XII Thường niên, Mt 8,1-4: Chạy lại với Chúa nhận ơn chữa lành

Thứ Sáu Tuần XII Thường niên, Mt 8,1-4 Chạy lại với Chúa nhận ơn chữa lành Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay mô tả...

Thứ Năm Tuần XII Thường niên, Mt 7,21.24-27: Đời hạnh phúc khi sống Tám Mối Phúc

Thứ Năm Tuần XII Thường niên, Mt 7,21.24-27  Đời hạnh phúc khi sống Tám Mối Phúc Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Đoạn Tin Mừng hôm nay...

Thứ Ba Tuần XII, Thường niên, Mt 7,6.12-14: Sống tương quan ba chiều

Thứ Ba Tuần XII, Thường niên, Mt 7,6.12-14 Sống tương quan ba chiều Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Đọc Tin mừng hôm nay, có một số người...

Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương – Trao Tác Vụ Đọc Sách & Giúp Lễ

ĐAN VIỆN XITÔ THÁNH MẪU CHÂU SƠN ĐƠN DƯƠNG TRAO TÁC VỤ ĐỌC SÁCH & GIÚP LỄ Vào lúc 5h30’, ngày 25/03/2023, Đan Viện Xitô Thánh...

“Yêu nhau muôn sự chẳng nề…” Suy niệm Tin mừng Chúa Giáng Sinh: Lc 2,1-14 (Lễ đêm)

“Yêu nhau muôn sự chẳng nề…” Suy niệm Tin mừng Chúa Giáng Sinh: Lc 2,1-14 (Lễ đêm) M. Lasan Châu Sơn Trong khung cảnh huy hoàng của...

Con biết con cần Chúa – Con biết Chúa cần con – Suy niệm Tin Mừng: Mt 1,18-24 – CN IV MV, năm A

CON BIẾT CON CẦN CHÚA - CON BIẾT CHÚA CẦN CON Suy niệm Tin Mừng: Mt 1,18-24 Chúa nhật IV Mùa vọng, Năm A M. Lasan...

Tình yêu tự hủy của Vua Kitô

TÌNH YÊU TỰ HỦY CỦA VUA KITÔ SNTM Lc 23, 35-43; Chúa Kitô - Vua vũ trụ, Chúa nhật 34, Năm C Lasan Châu Sơn Một điều...

Tôi tin một cuộc sống đời đời

TÔI TIN MỘT CUỘC SỐNG ĐỜI ĐỜI Suy niệm Lời Chúa: Mcb 7,1-2.9-14; Lc 20,27-38; Chúa nhật 32 Thường niên, Năm C M. Lasan Châu Sơn Chúng...