Thứ Sáu, 14 Tháng mười một, 2025

GAUDETE! MỪNG VUI LÊN!

GAUDETE! MỪNG VUI LÊN!

(Xp 3,14-18a; Pl 4,4-7; Lc 3,10-18)

M.Monica Quỳnh Như, CĐ Phước Thiên

          Chúa nhật thứ ba mùa vọng còn được gọi là Chúa nhật Gaudete, mừng vui lên hay Chúa nhật hồng, là Chúa nhật diễn tả niềm vui mừng và hân hoan trong thời gian mong mỏi sắp cận kề. Ba bài đọc phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho thấy niềm vui của sự chờ đợi có chất chứa đầy niềm tin, tràn hy vọng cứu độ và ngập lòng yêu mến của dân tộc được tuyển chọn. Cùng với Giáo hội, chúng ta tiếp tục mặc lấy tâm tình đó, nhằm họa lại hướng vọng của Kitô hữu về ngày Chúa Giáng lâm. 

  1. Niềm tin kiên vững

       Sách Xôphônia gợi lại trang lịch sử bi ai của dân Chúa về những gánh chịu và bao nỗi truân chuyên ngặt nghèo trước tình cảnh éo le dưới áp bức quân thù và cả những bấn loạn nội bộ đang diễn ra. Trong bối cảnh ấy, tiên tri Xôphônia không ngần ngại gióng lên tin vui cho đồng bào mình. Ông khơi dậy niềm tin về một Đấng Mêsia sẽ đến, điều mà ông biết rõ đó là khát vọng vẫn hằng canh cánh bên lòng dân. Bởi thế, mặc cho những trồi sụt đau khổ đang nhận chìm, sứ điệp được dân hân hoan đón nhận. Họ tin chắc chắn vào lời hứa của Đức Chúa, sẽ đúng là như thế. Niềm hân hoan không nao núng được hiển lộ trên khuôn mặt mọi người và niềm tin giúp họ kiên vững để không dễ dàng bị đánh ngục cả trong những nghịch cảnh cuộc đời. Tuy nhiên, những gì dân Do Thái mong chờ cũng chỉ giới hạn nơi vị cứu tinh theo nghĩa trần thế. Còn với bài Tin Mừng, Gioan loan báo và thắp sáng niềm hy vọng vào Đấng cứu độ quyền thế trổi vượt hơn.

  1. Niềm hy vọng cứu độ

      Tin Mừng Chúa nhật tuần hai mùa vọng đã trình bày sự kiện Gioan giới thiệu vị cứu tinh cho dân. Và nay, người ta tuôn đến với ông. Sự kiện này một lần nữa tỏ rõ nỗi niềm khắc khoải, chờ mong được ghi tạc sâu sắc và mãnh liệt trong đời sống tinh thần của dân tộc Do thái. Qua đó là dấu cho thấy sự khát vọng chân thật của họ đang được biểu lộ. Dân cất công tìm đến và khiêm tốn xin Gioan chỉ cho biết phải làm gì để được cứu độ. Câu hỏi “Tôi phải làm gì?” là cần thiết và hết sức quan trọng cho một tiến trình hoán cải. Bởi hoán cải thực phải có một quyết định thay đổi chương trình và kế hoạch mình đang sống. Để đón vị cứu tinh, dân Do thái tình nguyện bước vào tiến trình hoán cải do Gioan chỉ dẫn. Tựa chung, ông khuyên mỗi người dù trong địa vị và bậc sống nào cũng cần phải sống công bình và bác ái, đó là điều kiện tiên quyết để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu, Đấng sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần và lửa. 

      3. Niềm vui trong Chúa

      Kinh nghiệm được niềm vui của phép rửa trong Thánh Thần, thánh Phaolô lặp lại hai lần lời khuyên dạy đầy phấn khởi: “Hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa”. Ngài nhắc lại: “Vui lên anh em”. Vui luôn, là niềm vui bền vững, niềm vui có được nhờ ở trong Chúa, Đấng Phục Sinh. Các Kitô hữu đã lãnh nhận phép rửa thì không trông chờ trong sự buồn bã. Trái lại, họ đợi chờ Chúa giáng lâm với thái độ hân hoan nhảy mừng. Bất chấp mọi đau thương, niềm vui trong Chúa không gì có thể vùi lấp, cũng không ai có thể cướp mất được, niềm vui mà tiên tri Xophonia đã tiên báo: “Reo vui lên…”. Niềm vui trong Chúa không thể che dấu, cho nên được toát ra ngoài bằng đời sống vui tươi, hiền hòa rộng rãi, chan hòa tình yêu và là căn cớ bình an cho mọi người.

       Như vậy, để sống mùa vọng có ý nghĩa, nhất là chuẩn bị cho thời gian Chúa cận kề, tuần ba mùa vọng hướng mỗi tín hữu đến niềm vui hoán cải và sống công bình bác ái với tha nhân. Trong thời buổi khó khăn do đại dịch Covid, niềm tin, hy vọng và tình yêu mến là thứ ánh sáng chúng ta cần phải thắp lên cho mọi người. Có hy vọng và yêu mến, chúng ta sẽ làm chứng cho một niềm tin vui luôn trong mọi nghịch cảnh, một niềm vui trong Chúa, là niềm vui bền vững không lay chuyển.

        Lạy Chúa, dân Chúa xưa đã mong chờ ngài đến giải thoát họ, ngày nay Hội thánh Chúa cũng đang mong chờ đợi Ngài trong ngày giáng lâm. Hơn nữa, chúng con vẫn mong chờ một cuộc gặp ở lưng chừng hai cuộc chờ đợi đó, là ngày kết thúc của cuộc đời mỗi chúng con. Chúng con đặt hy vọng vào Chúa và mong mỏi gặp gỡ Ngài như một điểm hẹn. Ai lại buồn sầu vì được gặp người mình yêu mến, vậy nên, cho dẫu cuộc sống của chúng con hôm nay có thế nào, xin cho mỗi người chúng con được vui luôn khi nghĩ đến cuộc hạnh ngộ đó. Amen.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XXXII Thường Niên, Năm C – Cung hiến thánh đường Laterano: Đền thờ là nơi gặp gỡ Thiên Chúa

ĐỀN THỜ LÀ NƠI GẶP GỠ THIÊN CHÚA (Ga 2,13-22) Mai Anh, PT Hôm nay Giáo hội long trọng mừng lễ cung hiến thánh đường La-tê-ra-nô. Thánh...

Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại (Ngày 02/11: Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời)

Tôi Tin Xác Loài Người Ngày Sau Sống Lại (Ngày 02/11: Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời) Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Ngày...

Chúa Nhật XXXI Thường Niên, Năm C: Tầm cao của chàng lùn

TẦM CAO CỦA CHÀNG LÙN Augustino PHƯỚC HẢI Giữa trời sao vô tận, Con chỉ là hạt bụi nhỏ nhoi, Nhưng trong lòng Chúa, Con lại là vĩnh cửu. (Rabindranath...

Chúa Nhật XXXI Thường Niên, Năm C: Nấc thang về trời

NẤC THANG VỀ TRỜI  CĐ Vĩnh Phước Thiên Chúa, Ngài ở đâu khi những điều không hay xả ra? Nếu có Ngài, tại sao chiến tranh...

Ngày 2/11 – Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, Ga 6,37-40: Sự sống đời đời

  SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI (G 19,1.23-27a; Rm 5,5-11; Ga 6,37-40) Trường Kha, Phước Lý  Sự sống là món quà quý giá mà Thiên Chúa ban cho con...

Ngày 2/11 – Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Qua Đời, Năm C: Đời người là chuyến hành hương hy vọng (Đức TGM Giuse...

ĐỜI NGƯỜI LÀ CHUYẾN HÀNH HƯƠNG HY VỌNG 2 Mcb 12,43-45; Kh 21,1-5a.6b-7; Ga 11,17-27 Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt Chúng ta đang sống những ngày...

Các Thánh là người được ánh sáng Chúa chiếu qua (Mt 5,1-12; Lễ Các Thánh Nam Nữ)

Các Thánh Là Người Được Ánh Sáng Chúa Chiếu Qua (Mt 5,1-12; Lễ Các Thánh Nam Nữ) Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Các thánh là...

Ngày 1/11 – Lễ Các Thánh Nam Nữ, Năm C: Ơn gọi nên thánh, ơn gọi dành cho mọi người

Ơn Gọi Nên Thánh, Ơn Gọi Dành Cho Mọi Người (Kh 7,2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5, 1-12a) Fm. Gerardo Long, PV Hôm nay, Hội Thánh hân hoan...

Chúa Nhật XXX Thường Niên, Năm C : Lời cầu nguyện khiêm hạ – cửa ngõ để bước vào lòng thương xót

LỜI CẦU NGUYỆN KHIÊM HẠ: CỬA NGÕ ĐỂ BƯỚC VÀO LÒNG THƯƠNG XÓT CĐ An Phước  Dụ ngôn người Pharisêu và người thu thuế trong Lc 18,9-14...

Chúa nhật XXX TN – C: Lời cầu vươn thấu trời xanh (Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

Chúa nhật XXX thường niên C LỜI CẦU VƯƠN THẤU TRỜI XANH Hc 35,12-14.16-18; 2 Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14 Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt  Lời Chúa hôm...

Cầu nguyện với trái tim khiêm tốn (LC 18, 9-14, CN tuần XXX TN, Năm C)

Cầu nguyện với trái tim khiêm tốn (LC 18, 9-14, CN tuần XXX TN, Năm C) Cộng đoàn Fatima Tin Mừng Chúa nhật XXIX Chúa Giêsu dạy...