Chủ Nhật, 6 Tháng 7, 2025

HAI LỜI TUYÊN XƯNG QUAN TRỌNG (Bài suy niệm Thứ 6, 5/1/2018) – Mai Thi

 

HAI LỜI TUYÊN XƯNG QUAN TRỌNG

(Bài suy niệm Thứ 6, 5/1/2018)

 

Sứ điệp chính trong đoạn Tin mừng chúng ta suy niệm hôm nay (Ga 1, 43-51) là hai lời tuyên xưng quan trọng về Đấng mà hai tông đồ Philipphê và Nathanael sẽ “gặp gỡ”, “ở lại” và “đi theo” làm môn đệ suốt cuộc đời. Cứ theo cách đánh giá khách quan thì những ngày đầu tiên trong hành trình rao giảng Tin mừng của Đức Giêsu được coi là thành công. Quả vậy, như bao vị tôn sư khác, việc chọn người cộng tác đồng thời chuẩn bị xa cho những người sẽ kế thừa mình trong sứ vụ là một việc làm quan trọng đối với Đức Giêsu. Để được coi là những đồ đệ xứng đáng tiếp nối sự nghiệp, hai tông đồ Philipphê và Nathanael nói riêng và các vị khác trong tông đồ đoàn nói chung cần phải biết rõ, chắc chắn và xác tín mạnh mẽ về giá trị, mục đích cũng như sứ vụ của Đức Giêsu đến trần gian nhờ đó mới có thể nói, công bố và làm chứng cho người khác rằng tại sao mình lại sống hết mình vì lý tưởng đã chọn lựa, sẵn sàng bỏ tất cả để đi theo, sống và chết vì Đấng phải chịu đóng đinh trên thập giá.

Không ai cho cái mình không có. Qui luật đó không những hợp lý và đúng trên phương diện thuộc lãnh vực vật chất, nhân bản nhưng còn đúng cả trong lãnh vực tri thức và tâm linh. Trước hết Đức Giêsu cho Philipphê điều ông chưa có và tiếp tục ông đi giới thiệu cho bạn của mình với mong muốn người ấy cũng được điều mình đã nhận và sau này sứ vụ của hai ông là “ra đi đến tận cùng trái đất” công bố điều mình đã tin, đã lãnh nhận và đã chứng nghiệm. Cả hai tông đồ Philipphê và Nathanael được Đức Giêsu chủ động gặp để rồi sau cuộc gặp gỡ ấy mọi sự đã thay đổi: Đức Giêsu gặp ông Philipphê và mời gọi ông đi theo mình còn Nathanel thì trước khi đến gặp Đức Giêsu thì Người đã thấy ông trước, lúc ông đang tiến về phía Người.

Nếu bản chất đơn sơ của Nathanael giúp ông dễ dàng tiếp cận với Chúa thì lòng quảng đại của Philipphê cũng là lợi điểm để ông mau mắn công bố những gì ông xác tín. Những đức tính tốt nơi hai vị tông đồ đã được Đức Giêsu đề cao và khuyến khích: vừa thấy ông Nathanaen tiến về phía mình, Đức Giêsu liền nói ngay về ông rằng: “Đây đích thật là một người Ítraen, lòng dạ không có gì gian dối” (Ga 1, 47).

Khi Philipphê xác nhận với Nathanael về Đấng làm ông bị thu hút thì đó cũng là xác tín chân thật nhất của ông đối với Đức Giêsu: “Đấng mà sách Luật Môsê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giêsu, con ông Giuse, người Nadarét” (Ga 1, 45). Còn Nathanael sau khi đã gặp Đức Giêsu và nhận thấy con người siêu phàm này, một đàng đã bỏ đi óc thành kiến vùng miền xưa nay ông vẫn yên trí; đồng thời ngay lập tức ông đã khẩu phục tâm phục để thốt lên lời tuyên xưng đúng nhất về Đức Giêsu: “Chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ítraen!” (Ga 1, 49).

Một khi tông đồ Philippphê cũng như Nathannael tin nhận Đức Giêsu là Đấng Mêssiah – Đấng được xức dầu, là Chiên Thiên Chúa, Đấng gánh tội trần gian, là Chúa của  mình, là Đấng muôn dân trông đợi… thì chắc chắn bản thân các ông sẽ có những cung cách hành xử xứng hợp với điều mình tuyên xưng. Sau giây phút ngắn ngủi Nathanael được gặp gỡ Chúa ông đã được biến đổi hoàn toàn. Từ người bộc trực nói thẳng suy nghĩ của mình khi nghe xuất xứ của Thầy Giêsu, ngài trở thành vị tông đồ nhiệt thành rao giảng Tin Mừng và làm chứng cho tình yêu Chúa mà không sợ sệt bất cứ thế lực trần gian nào.

Đối với các tông đồ, Đức Giêsu Kitô chính là Tin Mừng phải được loan báo cho mọi người, mọi nơi. Chỉ còn một việc phải bận tâm là rao giảng về Đức Giêsu Kitô – Ngôi Lời Thiên Chúa đến trần gian để trao ban tình yêu và cứu độ con người. Philipphê và Nathanael đã nhận ra Chúa chính là Đấng Cứu Độ trần gian, các ông đã tìm thấy kho tàng đích thực nên quyết từ bỏ tất cả để đi theo Người. Ngang qua lời tuyên xưng của các tông đồ Philipphê và Nathanael đối với Đức Giêsu sẽ là bước khởi đầu để các ông chọn lựa hướng đi cho riêng mình: theo Chúa, làm chứng cho Chúa và cuối cùng hiến dâng cuộc đời vì tình yêu Chúa.

Ước gì đời sống đầy nhiệt thành và niềm tin kiên vững của hai vị tông đồ Philipphê và Nathanael trở thành động lực và gương mẫu để chúng ta gia tăng lòng tin và tinh thần dấn thân hơn nữa để làm chứng về một Đấng Emmanuel, Người là hiện thân tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại.

 

Mai Thi

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thứ Bảy Tuần XIII Thường niên, Mt 9,14-17 Tâm thế mới trong Nước Thiên Chúa

Thứ Bảy Tuần XIII Thường niên, Mt 9,14-17 Tâm thế mới trong Nước Thiên Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Người ta ăn chay vì nhiều lý...

Thứ Sáu, Tuần XIII Thường niên, Mt 9,9-13: Phải chăng Chúa đã chọn lầm Matthêu?

Thứ Sáu tuần XIII thường niên – Mt 9,9-13 Phải Chăng Chúa Đã Chọn Lầm Mátthêu? Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Ơn gọi của thánh Mátthêu là...

Ngày 3/7, Thánh Tôma Tông Đồ, Ga 20,24-29 “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”

Ngày 3/7, Thánh Tôma Tông Đồ, Ga 20,24-29 "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!" Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Hình ảnh Thánh Tôma Tông...

Thứ Tư Tuần XIII Thường niên, Mt 8,28-34 Từ bỏ ma quỷ giữa đời thường

Thứ Tư Tuần XIII Thường niên, Mt 8,28-34 Từ bỏ ma quỷ giữa đời thường Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Liệu có ma quỷ trong thế giới...

Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ, Lc 2,41-51: Trái tim vô nhiễm nguyên tội

Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội  (Lc 2,41-51) Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Hướng nhìn lên Trái Tim Vô Nhiễm giữa thế giới nhiễm tội Thế...

Thứ Bảy, Tuần XII Thường Niên (Mt 8,5-17): Phép lạ của lòng tin

Thứ Bảy, Tuần XII Thường Niên (Mt 8,5-17) Phép lạ của lòng tin Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà...

Thứ Năm Tuần XII Thường niên, Mt 7,21.24-27 “Xây nhà đời mình trên Đá là Đức Kitô”

Thứ Năm Tuần XII Thường niên, Mt 7,21.24-27 “Xây nhà đời mình trên Đá là Đức Kitô” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Bài Tin Mừng hôm...

Thứ Tư, Tuần XII, Thường niên, Mt 7,15-20: Kitô hữu – Người sinh quả tốt trong đời

Thứ Tư Tuần XII, Thường niên, Mt 7,15-20 Kitô hữu – Người sinh quả tốt trong đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Trong một thế giới ngày...

Thứ Hai, Tuần XII, Thường niên, Mt 7,1-5: Đừng xét đoán – Đừng lấy cái rác trong mắt anh em

Thứ Hai Tuần XII, Thường niên, Mt 7,1-5 Đừng Xét Đoán – Đừng Lấy Cái Rác Trong Mắt Anh Em Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Một câu...

Thứ Bảy, Tuần XI Thường Niên (Mt 6,24-34): Tìm Nước Thiên Chúa và sự công chính

Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên (Mt 6,24-34) Tìm Nước Thiên Chúa và Sự Công Chính Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Trước hết, hãy tìm kiếm Nước...