Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

Lễ Hiển Linh: HẤP THỤ & PHẢN CHIẾU ÁNH SÁNG

Lễ Hiển Linh

HẤP THỤ & PHẢN CHIẾU ÁNH SÁNG

 

Matthia Ngọc Thọ

Dõi theo ánh sáng các nhà chiêm tinh đã mau mắn lên đường trong hy vọng tràn đầy “chúng tôi đã trông thấy ngôi sao của Người ở phương đông”(Mt 2,2). Tuy nhiên, trên hành trình ấy, các nhà chiêm tinh đã gặp những thử thách nhất định -và phải gặp Herode. Sau đó các ngài tiếp tục lên đường và ánh sao lại xuất hiện, dẫn lối chỉ đường cho các ngài đến hang đá Belem tìm gặp Hài nhi Giêsu. Họ bái thờ Người và không quên dâng Hài nhi Giêsu những đặc sản quý giá của địa phương là vàng, nhũ hương và mộc dược.

Khát vọng của ngôn sứ Isaia nay thành hiện thực: “Dân đang lầm bước trong tối tăm đã nhìn thấy một Ánh Sáng huy hoàng, đám người sống trong vùng tăm tối nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi” (Is 9,1). Ánh Sáng chiếu soi chính là Đức Giê-su Ki-tô, Ngôi Sao hy vọng cho muôn dân muôn nước.

Tin Mừng Thánh Mattheu tường thuật chi tiết sự kiện ba nhà chiêm tinh đi tìm địa chỉ vua dân Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Đấng quân vương đã xuất hiện. Các vì sao trên bầu trời và con người trên mặt đất. Con đường đến Belem được khởi đầu từ lúc khát vọng sự thật được khơi lên trong lòng. Khao khát mãnh liệt được mãn nguyệt khi lòng chân thành đón nhận lời của sự thật âm thầm nói trong thinh lặng của bao la.

Ba nhà chiêm tinh dù được Ngôi Sao Hy Vọng đồng hành, dẫn đưa họ tìm gặp Chúa. Nhưng hành trình ấy không dễ dàng, suông sẻ. Có khi tưởng chừng như cùng đường tắt lối, nhưng lòng vẫn tin vì ngôi sao không lặn mất. Dù có lúc ngôi sao ẩn khuất trên bầu trời, thì vẫn xác tín đó chỉ là tạm thời, thậm chí nằm trên lộ trình. Hành trình của ba nhà chiêm tinh cũng là hành trình muôn thuở của con người, để đạt được sự thật toàn vẹn và sự sống bất diệt, có những lúc con người thấy đường đi mờ mịt, lối đi quanh co. Trong những cảnh ngộ như thế, họ vẫn tin ngôi sao dẫn đường không mất và bám chắc vào ngôi sao lạ dẫn đường.

Cuộc hành trình diện kiến vua người Do Thái đã đạt đến cùng đích. Ba nhà chiêm tinh được tận mắt chiêm ngưỡng Vua Giê-su, sau đó họ mở kho tàng dâng cho Đức Vua: vàng, nhũ hương và mộc dược. Được thỏa lòng mong ước, họ từ biệt Người trở về quê hương. Họ đã không trở lại gặp vua Herode và đi lối khác mà về. Đức Vua họ mới vừa gặp là Hài Nhi nhỏ bé nép mình bên Mẹ. Hài Nhi nhỏ bé nhưng mang một sứ mạng lớn. Một sứ mạng cứu con người khỏi lầm lạc, một sứ mạng mà mọi Herode trần gian không được trao phó và cũng không thể đảm đương được. Sứ mạng loan truyền Tin Mừng cứu độ bằng tình yêu, chứ không phải quyền lực của trần gian. Nên phải đi lối khác. Đường lối của Thiên Chúa, không thể tiếp tục đi trên nẻo đường dẫn đến Herode của gian dối, lọc lừa cũng như những đại lộ thênh thang tội lỗi. Con đường mở ra cho nhân loại được diễn tả qua hình thái bé nhỏ, khiêm hạ của một Hài Nhi nhân từ nép mình bên thân mẫu Maria.

Phần chúng ta thì sao? Ngày nay, thời của xã hội thực dụng, vẫn còn biết bao con người trên con đường đi tìm kiếm Thiên Chúa, họ cần có những ngôi sao hy vọng chỉ đường dẫn lối. Tìm đâu ra ngôi sao lạ năm xưa dẫn đường soi lối cho Ba nhà chiêm tinh? Hôm nay Chúa muốn mỗi người chúng ta trở thành những ngôi sao dẫn mọi người đến gặp Chúa, là ngôi sao thì phải là ánh sáng, Chúa đã nói: “Anh em là ánh sáng cho trần gian”(Mt 5,14), đó là một vinh dự nhưng cũng là một trách nhiệm nặng nề. Chính thánh Phaolo đã xác quyết cách mạnh mẽ: “Giữa một thế hệ gian tà sa đọa, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời” (Pl 2,15).

Mừng Mầu Nhiệm Hiển Linh Thiên Chúa làm người cho người ta nhìn và thấy. Lễ của mùa Giáng sinh, nhưng ý nghĩa thì là của một năm sống, cả một đời sống và cả một chương trình của Thiên Chúa Ba Ngôi Cha-Con và Thánh Thần. Nghĩa là của giòng lịch sử cứu độ của Thiên Chúa thực hiện cho con người. Mầu nhiệm hiển linh: Bạn và tôi- chúng ta là những người tin. Dù muốn dù không chúng ta đang được chiếu sáng bởi ngôi sao dẫn đường chính là Đức Ki-tô và dù muốn dù không con người và cuộc đời chúng ta, khi tỏ khi mờ, chúng ta phản chiếu ánh sáng dẫn đường để anh chị em chúng ta được nhìn và thấy ánh sáng là chính Đức Ki-tô ngõ hầu được hạnh phúc muôn đời.

Trong ngày lễ Hiển Linh hôm nay, xin cho chúng con luôn là những ánh sao phản chiếu ánh sao dẫn đường đưa nhiều người đến với Chúa, xin cho chúng con đôi mắt đức tin, để nhận ra Chúa trong cuộc sống và qua những người chúng con gặp gỡ. Xin cho chúng con nên ánh sáng cho tha nhân qua những dấu chỉ Tin Mừng nhỏ bé: một nụ cười, một ánh mắt, một khích lệ, một thông cảm sẻ chia để cùng nhau hưởng tình yêu Thiên Chúa trong cuộc sống chúng con. 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XVII TN, B, Ga 6,1-15: Từ những điều bé nhỏ

  TỪ NHỮNG ĐIỀU BÉ NHỎ (2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15) M. Tân Trang, Vĩnh Phước Sự kiện xảy ra gần biển hồ Galile, lúc sắp đến...

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-34: Con chiên –  Mục tử

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-3 Con chiên -  Mục tử Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Lời Chúa hôm nay gợi lên cho chúng...

Chúa Nhật XVI TN, B: Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa

  TÌNH YÊU VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA FM. Paul Nguyễn, PV Chiêm ngưỡng dung mạo lòng thương xót của Đức Giêsu qua trình thuật...

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: Cần lánh riêng ra một nơi

    CẦN LÁNH RIÊNG RA MỘT NƠI (Mc 6,30-34) M. Pacômiô Nguyễn Sơn Vinh, Phước Hiệp Theo quan niệm của Kitô giáo, con người gồm xác và hồn....

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: “Hãy tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi”

     “HÃY TÌM NƠI THANH VẮNG MÀ NGHỈ NGƠI” (Mc 6,30-34) Đức Minh, Phước Lý Tin Mừng Chúa nhật XVI hôm nay tường thuật về cuộc hội ngộ...

Chúa Nhật XV TN, B, Mc 6,7-13: Thực hiện lệnh truyền của Chúa

THỰC HIỆN LỆNH TRUYỀN CỦA CHÚA (Mc 6,7-13) Lm. Trần Văn Long, Fatima Đôi khi nhìn những người ăn xin, những người tàn tật trên đường phố,...

Lễ thánh Biển Đức, Mt 19,27-29: Con đường đi tới hạnh phúc

CON ĐƯỜNG ĐI TỚI HẠNH PHÚC (Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-31; Mt 19,27-29) M. Gioan Tân, Thiên Phước Có thể nói hạnh phúc là mục đích sống và...

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6: Kitô hữu – Ngôn sứ giữa đời

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6 Kitô hữu - Ngôn sứ giữa đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Ngôn sứ có bị rẻ rúng...

Chúa Nhật XIV TN, B, Mc 6,1-6: Không nhận ra Chúa

    KHÔNG NHẬN RA CHÚA (Mc 6,1-6) Tùng Linh, Phước Lý Năm 1958, sau khi Đức Giáo Hoàng Piô XII qua đời, các báo chí mô tả ngài...

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43: Hai phép lạ của lòng tin

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43 Hai phép lạ của lòng tin Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin không chỉ là loan tin,...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: Hai cái đụng

  HAI CÁI ĐỤNG (Mc 5,21-43) M. Bosco, PS Đức tin của con người là yếu tố có thể tác động đến Thiên Chúa. Các phép lạ xảy...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi”

    „ĐỪNG SỢ, CHỈ CẦN TIN THÔI“ (Mc 5,21-43) Đăng Khoa, Phước Lý "Đừng sợ, chỉ cần tin thôi". Đó là lời trấn an của Chúa Giêsu trước...