Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

Lễ đêm Giáng Sinh: Hài Nhi Giêsu – Nguồn Ánh Sáng

Lễ Đêm Giáng Sinh

HÀI NHI GIÊSU NGUỒN ÁNH SÁNG

Is 9,1-6; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14

Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

Lời Chúa lễ Đêm Giáng Sinh rộn lên một niềm vui lớn lao. Niềm vui ấy phát xuất từ ánh sáng chan hoà phá tan bóng tối đang bao phủ toàn dân: “Đoàn dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng; đoàn người sống trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi”. Lời loan báo của Isaia ứng nghiệm vào Chúa Giêsu Kitô. Bài Tin mừng trình bày Chúa Hài nhi Giêsu chính là nguồn ánh sáng phá tan đêm tối.

Chúa Hài nhi chiếu toả ánh sáng khiêm nhường

Nhân loại đang chìm trong bóng tối kiêu căng. Kiêu căng trổi vượt và tiêu biểu là hoàng đế Augustô. Hoàng đế Augusto tên thật là Caesar. Nhưng ông nhận danh hiệu Augustus Divi Filius, tự xưng là vị thần, con của thần thánh. Thật là một sự kiêu căng. Là người nhưng lại tự nâng mình lên hàng thần thánh. Kiêu căng là mù tối. Không những ông tự làm cho mình ra mù tối mà còn khiến người khác đui mù khi bắt người ta phải thờ lạy mình. Đó là một bóng tối đưa con người vào con đường không lối thoát.

Trong khi đó, Chúa Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng lại tự hạ mình sinh xuống thế làm người. Không những làm người mà còn làm một trẻ nhỏ sơ sinh vô cùng bé nhỏ, yếu ớt. Nếu kiêu căng khiến con người mù tối thì khiêm nhường lại là ánh sáng. Ánh sáng khiêm nhường giúp con người nhận biết sự thật về mình. Về vũ trụ. Về thế giới. Về đồng loại. Hài nhi Giêsu khiêm nhường chính là ánh sáng soi đường dẫn ta đến sự thật.

Chúa Hài nhi chiếu toả ánh sáng hoà bình.

Thế giới đang bị thói tham lam thống trị. Tham lam nên muốn chiếm đoạt tất cả. Hoàng đế muốn thống trị cả thế giới nên ông ra lệnh kiểm tra dân số. Tham lam khiến thế giới bị phân hoá. Vì tham lam nên con người chiếm đoạt quyền Thiên Chúa. Vì tham lam nên con người mâu thuẫn tranh giành quyền lợi với nhau. Vì tham lam nên con người tàn phá thiên nhiên, huỷ diệt sinh vật. Tham lam tạo nên một thế giới phân hoá trầm trọng. Mọi người, mọi loài trở nên thù địch với nhau.

Trong khi đó Chúa Hài nhi giáng trần tự hạ mình làm người. Đến ở với loài người. Chia vui sẻ buồn với con người. Hãy chiêm ngưỡng hang đá Bêlem. Thật là một cảnh tượng hài hoà đáng mơ ước. Thiên Chúa ở với con người. Thiên Chúa nằm trên rơm cỏ. Thiên Chúa bầu bạn với súc vật. Thiên nhiên ưu ái con người. Các vì sao vây quanh hang đá. Ngôi sao lạ chiếu ánh sáng rực rỡ vào chuồng bò. Bên trong chuồng bò, con người chung vai sát cánh với nhau. Ba vua ở giữa mục đồng. Súc vật ở giữa con người. Các thiên thần truyện trò với con người và ca hát ngợi khen Thiên Chúa. Chúa Hài nhi chiếu lên làn ánh sáng ấm áp của cuộc chung sống hoà bình.

Chúa Hài nhi chiếu toả ánh sáng yêu thương

Thế gian kiêu căng. Thế gian tham lam. Đó chính là bóng tối chết chóc. Vì kiêu căng nên tham lam. Vì tham lam nên tranh giành. Vì tranh giành nên giết chóc. Hãy nhìn xem Hêrôđê tuỳ tiện tiêu diệt tất cả trẻ em ở Bêlem. Chỉ vì kiêu căng, tham lam, tranh giành quyền thống trị. Gây nên thảm cảnh máu đổ đầu rơi. Gây nên lòng căm phẫn. Phát xuất từ thái độ hận thù ghen ghét. Đó là bóng tối chết chóc huỷ diệt thế giới.

Trong khi đó Hài nhi Giêsu nằm trong máng cỏ chiếu lên làn ánh sáng yêu thương. Chúa giang rộng vòng tay đón tiếp mọi người. Chúa trở nên bé nhỏ yếu ớt để gần gũi mọi người. Chúa nghèo hèn túng thiếu để chia sẻ với mọi người. Tất cả chỉ vì yêu thương. Vì yêu thương mà vượt ngàn dặm xa để đến với loài người. Vì yêu thương mà mặc lấy thân phận con người. Vì yêu thương mà chia sẻ mọi buồn vui sướng khổ của kiếp người. Yêu thương chiếu lên làn ánh sáng ấm áp đem lại sự sống và hạnh phúc cho con người.

Chúa Hài nhi chiếu lên ánh sáng sự sống

Kiêu căng, tham lam, phân hoá, ghen ghét là mồ chôn thế giới. Đó là bóng tối huỷ diệt con người từ bên trong chính mình. Toàn thể vũ trụ là sự sống của con người. Huỷ diệt vũ trụ là huỷ diệt chính mình. Nhân loại là một toàn thể. Giết người là giết chính mình. Sự sống là một tổng thể. Khí trời, nước sạch, rừng cây, thú vật đóng góp vào sự sống của con người. Huỷ diệt thiên nhiên là tự sát. Đó là tự mình đào mồ chôn chính mình.

Trong khi đó Hài nhi Giêsu rạng ngời ánh sáng. Một hài nhi ra đời là báo hiệu sự sống. Là hạt mầm sự sống tươi non mơn mởn. Sự sống đó đến từ khiêm nhường. Hạ mình xuống để nâng người khác lên. Sự sống đó đến từ quên mình. Chết cho tha nhân được sống. Đó là tình yêu. Tình yêu ban sự sống. Đó là ánh sáng. Ánh sáng tin yêu. Ánh sáng hi vọng. Ánh sáng sự sống cho thế giới.

Mừng lễ Chúa Giáng Sinh năm nay, tình hình không khác năm xưa. Thế giới đang chìm trong bóng tối. Tầng ozone vẫn bị tổn hại. Hội nghị COP về biến đổi khí hậu đã họp đến lần thứ 28 mà vẫn chưa giải quyết được Rừng vẫn bị tàn phá. Biển vẫn bị ô nhiễm. Sinh vật quí hiếm vẫn tuyệt chủng. Và đặc biệt hai cuộc chiến giữa Nga và Ucraina, giữa Hamas và Israel đã cướp đi bao sinh mạng. Biết bao trẻ em chưa chào đời đã bị thiệt mạng. Tại nơi Chúa Giêsu sinh ra năm xưa hôm nay vẫn còn bao trẻ sinh ra không nhà không cửa. Thế giới đang ốm nặng. Thân thể thế giới đang lở loét. Ung thư đang tàn phá cơ thể thế giới. Bóng tối chết chóc đang bao phủ thế giới. Mùa Giáng Sinh năm nay nhân loại thực sự mong chờ một thế giới mới.  

Làm sao có được thế giới mới? Lời Chúa trong thư Titô hướng dẫn chúng ta. Muốn có thế giới mới phải có con người mới. Muốn có con người mới phải được sinh lại. Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai mời gọi chúng ta: “hãy từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này”. Đó là sinh lại trong Chúa Hài nhi. Đó là hãy bước xuống khỏi thái độ kiêu căng. Đó là hãy bước ra khỏi lòng tham lam. Đó là hãy vượt lên trên ghen ghét hận thù. Đó là hãy biết đi vào sống hài hoà với vũ trụ, thiên nhiên, con người và súc vật. Trong hang đá Bêlem Chúa Hài nhi đã chiếu toả ánh sáng tình yêu và sự sống. Chúa mời gọi chúng ta hãy là ngôi sao lạ, chiếu ánh sáng vào thế giới. Để có một thế giới mới chan hoà tình yêu và sự sống.

Lạy Chúa Hài nhi Giêsu, từ hang đá Bêlem, xin chúc lành cho chúng con và cho thế giới.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XVII TN, B, Ga 6,1-15: Từ những điều bé nhỏ

  TỪ NHỮNG ĐIỀU BÉ NHỎ (2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15) M. Tân Trang, Vĩnh Phước Sự kiện xảy ra gần biển hồ Galile, lúc sắp đến...

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-34: Con chiên –  Mục tử

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-3 Con chiên -  Mục tử Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Lời Chúa hôm nay gợi lên cho chúng...

Chúa Nhật XVI TN, B: Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa

  TÌNH YÊU VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA FM. Paul Nguyễn, PV Chiêm ngưỡng dung mạo lòng thương xót của Đức Giêsu qua trình thuật...

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: Cần lánh riêng ra một nơi

    CẦN LÁNH RIÊNG RA MỘT NƠI (Mc 6,30-34) M. Pacômiô Nguyễn Sơn Vinh, Phước Hiệp Theo quan niệm của Kitô giáo, con người gồm xác và hồn....

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: “Hãy tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi”

     “HÃY TÌM NƠI THANH VẮNG MÀ NGHỈ NGƠI” (Mc 6,30-34) Đức Minh, Phước Lý Tin Mừng Chúa nhật XVI hôm nay tường thuật về cuộc hội ngộ...

Chúa Nhật XV TN, B, Mc 6,7-13: Thực hiện lệnh truyền của Chúa

THỰC HIỆN LỆNH TRUYỀN CỦA CHÚA (Mc 6,7-13) Lm. Trần Văn Long, Fatima Đôi khi nhìn những người ăn xin, những người tàn tật trên đường phố,...

Lễ thánh Biển Đức, Mt 19,27-29: Con đường đi tới hạnh phúc

CON ĐƯỜNG ĐI TỚI HẠNH PHÚC (Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-31; Mt 19,27-29) M. Gioan Tân, Thiên Phước Có thể nói hạnh phúc là mục đích sống và...

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6: Kitô hữu – Ngôn sứ giữa đời

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6 Kitô hữu - Ngôn sứ giữa đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Ngôn sứ có bị rẻ rúng...

Chúa Nhật XIV TN, B, Mc 6,1-6: Không nhận ra Chúa

    KHÔNG NHẬN RA CHÚA (Mc 6,1-6) Tùng Linh, Phước Lý Năm 1958, sau khi Đức Giáo Hoàng Piô XII qua đời, các báo chí mô tả ngài...

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43: Hai phép lạ của lòng tin

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43 Hai phép lạ của lòng tin Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin không chỉ là loan tin,...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: Hai cái đụng

  HAI CÁI ĐỤNG (Mc 5,21-43) M. Bosco, PS Đức tin của con người là yếu tố có thể tác động đến Thiên Chúa. Các phép lạ xảy...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi”

    „ĐỪNG SỢ, CHỈ CẦN TIN THÔI“ (Mc 5,21-43) Đăng Khoa, Phước Lý "Đừng sợ, chỉ cần tin thôi". Đó là lời trấn an của Chúa Giêsu trước...