Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

LỄ GIÁNG SINH (Lễ Rạng Đông – 2017): TRÁI TIM MỤC ĐỒNG (TGM GIUSE NGÔ QUANG KIỆT)

Lễ Rạng đông

TRÁI TIM MỤC ĐỒNG

 I. TẤM BÁNH LỜI CHÚA

Is 62,11-12

2,11 Đây là lời ĐỨC CHÚA loan truyền cho khắp cùng cõi đất :  Hãy nói với thiếu nữ Xi-on : Kìa ơn cứu độ ngươi đang tới.  Kìa phần thưởng của Người theo sát một bên,  và thành tích đi ngay trước mặt.12 Chúng sẽ được gọi là “dân thánh”,  là “những người được ĐỨC CHÚA cứu chuộc”.  Còn ngươi sẽ được gọi là “Cô gái đắt chồng”,  là “Thành không bị bỏ”.

Tt 3,4-7

3,4 Nhưng Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, đã biểu lộ lòng nhân hậu và lòng yêu thương của Người đối với nhân loại. 5 Không phải vì tự sức mình chúng ta đã làm nên những việc công chính, nhưng vì Người thương xót, nên Người đã cứu chúng ta nhờ phép rửa ban ơn Thánh Thần, để chúng ta được tái sinh và đổi mới. 6 Thiên Chúa đã tuôn đổ đầy tràn ơn Thánh Thần xuống trên chúng ta, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng cứu độ chúng ta. 7 Như vậy, một khi nên công chính nhờ ân sủng của Đức Ki-tô, chúng ta được thừa hưởng sự sống đời đời, như chúng ta vẫn hy vọng.

Lc 2,15-20

2,15 Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau : “Nào chúng ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết.” 16 Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. 17 Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. 18 Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. 19 Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. 20 Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.

 

II. TẤM BÁNH CHIA SẺ 

Chúng ta đang cử hành thánh lễ Rạng Đông. Mặt trời chưa nhô lên. Nhưng những tia sáng đầu tiên đã hé mở chân trời. Trong làn ánh sáng thuần khiết vừa khởi đầu của ngày mới, tôi ngây ngất chiêm ngưỡng các mục đồng. Hoà trong làn ánh sáng vừa mới khởi đầu, khuôn mặt các mục đồng cũng sáng lên một làn ánh sáng tinh khôi. Đó là ánh sáng phát xuất từ trái tim trong sạch.

 Trái tim trong sạch có đôi tai có thể nghe được những âm thanh mà không tai nào nghe thấy. Họ đã nghe được âm thanh réo rắt từ trời. Họ đã nghe được tiếng hát thánh thót của ca đoàn thiên thần. Và nhất là nghe được tin vui trọng đại Con Thiên Chúa giáng trần. Tại sao cả một cơ binh thiên thần ca hát giữa bầu trời Bêlem vắng lặng, mà chỉ có các mục đồng nghe thấy. Thưa vì họ có trái tim trong sạch.

 Trái tim trong sạch có đôi chân để đi đúng đường. Đôi chân lên đường dù đang say giấc giữa đêm đông lạnh giá: “Nào ta sang Bêlem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết”. Đôi chân vội vã đến lên đường tức khắc: “Họ liền hối hả ra đi”. Đôi chân như có chắp cánh. Đôi chân không còn bị mặt đất trói buộc. Đôi chân đi đúng đường. Theo con đường cần phải đi. Đến đúng nơi phải đến. Vì là đôi chân của trái tim. Mà trái tim trong sạch.

 Trái tim trong sạch có đôi mắt để nhìn thấy chân lý. Mắt thường không thể nhìn thấy chân lý trong chuồng bò, nơi một gia đình nghèo hèn, trong một trẻ thơ run rẩy trên máng cỏ. Biệt phái thấy phép lạ tỏ tường cũng không nhìn thấy Chúa. Hêrôđê trực tiếp đối diện cũng chê Chúa dại dột. Vì họ nhìn mà không thấy. Các mục đồng đã nhìn và đã thấy. Đã thấy và đã tin. Vì họ không nhìn bằng mắt thường, nhưng nhìn bằng đôi mắt của trái tim. Đó là đôi mắt của trái tim trong sạch.

 Trái tim trong sạch có môi miệng để nói những lời chưa ai nói. Được nghe tiếng nói từ trời, giờ đây họ chỉ kể lại: “Thấy thế, họ kể lại điều họ đã được nghe nói về Hài Nhi này”. Vì không phải là lời của người phàm nên “tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết”.  Họ đã được nghe tin vui. Tin vui trở thành lẽ sống. Nên một niềm vui cuồn cuộn trào dâng trong trái tim nhỏ bé. Họ tiếp tục lên đường “vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy theo như họ đã được loan báo”.  Lời thiên đàng tràn ngập trái tim. Vì trái tim họ trong sạch.

 Trái tim trong sạch có tấm lòng để cảm được tình yêu. Tình yêu có sức mạnh lạ lùng. Chính tình yêu làm cho trái tim có đôi mắt để thấy những điều người không yêu không thấy. Có đôi tai để nghe thấy những lời thì thầm sâu thẳm. Có môi miệng để nói những lời chạm đến trái tim. Có đôi chân chắp cánh để vượt hết những chướng ngại ngăn cách đạt tới tình yêu. Tất cả con  người như được đổi mới khi đón nhận tình yêu.

 Quả thật các mục đồng đã cảm nhận được tình yêu vô cùng lớn lao của Thiên Chúa. Mục đồng vốn là những người nghèo khổ, vô gia cư, không ai yêu thương chăm sóc. Nhưng hôm nay lại là những người đầu tiên, và có lẽ duy nhất được nghe tin mừng, được trực tiếp diện kiến Ngôi Hai Thiên Chúa. Họ cảm nhận được như lời Isaia: “chúng sẽ được gọi là ‘dân thánh’, là ‘những người được Đức Chúa cứu chuộc’. Còn ngươi sẽ được gọi là ‘Cô gái đắt chồng’, là ‘Thành không bị bỏ’”.

 Bị mọi người ruồng bỏ, nhưng lại được Thiên Chúa yêu thương, họ hiểu đó là do lòng Chúa thương xót. Như lời thư Titô: “Thiên Chúa cứu độ chúng ta, biểu lộ lòng từ bi và nhân ái của Người. Người đã cứu chúng ta, không phải vì chúng ta đã làm những việc công chính, mà là vì Người thương xót”. 

 Ôi đẹp biết bao trái tim mục đồng. Tôi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của trái tim mục đồng. Tôi khao khát có trái tim mục đồng. Hôm nay tôi cũng đang dâng lễ giữa triều thần thánh, nhưng sao tai tôi không nghe thấy tiếng hát thiên thần. Tôi đang đi lại trên đường nhưng sao tôi chưa gặp Chúa. Tôi đang nhìn ngắm biết bao cảnh trang hoàng lộng lẫy của ngày lễ Giáng Sinh nhưng sao tôi không thấy chân lý. Tôi đang nói biết bao lời, nhưng chỉ là những lời cũ kỹ tầm thường ở trần gian. Trái tim tôi trống rỗng vì chẳng cảm nhận được tình yêu. Bây giờ thì tôi đã hiểu. Tất cả chỉ vì trái tim tôi chưa trong sạch.

 Nhìn vào hang đá, tôi tha thiết cầu nguyện. Lạy Chúa, xin hãy thanh tẩy trái tim con nên trong sạch như trái tim mục đồng. Để con nghe được tiếng nói của trời cao. Để con nhìn thấy Nước Trời. Để con đi đúng đường đến gặp Chúa. Để con nói những gì Chúa nói trong trái tim con. Và nhất là để con cảm nghiệm được tình yêu của Chúa. Con tin tưởng Chúa nhận lời con. Vì Chúa thương xót con. Vì Chúa sinh xuống trần để cứu chuộc con. Amen.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XVII TN, B, Ga 6,1-15: Từ những điều bé nhỏ

  TỪ NHỮNG ĐIỀU BÉ NHỎ (2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15) M. Tân Trang, Vĩnh Phước Sự kiện xảy ra gần biển hồ Galile, lúc sắp đến...

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-34: Con chiên –  Mục tử

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-3 Con chiên -  Mục tử Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Lời Chúa hôm nay gợi lên cho chúng...

Chúa Nhật XVI TN, B: Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa

  TÌNH YÊU VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA FM. Paul Nguyễn, PV Chiêm ngưỡng dung mạo lòng thương xót của Đức Giêsu qua trình thuật...

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: Cần lánh riêng ra một nơi

    CẦN LÁNH RIÊNG RA MỘT NƠI (Mc 6,30-34) M. Pacômiô Nguyễn Sơn Vinh, Phước Hiệp Theo quan niệm của Kitô giáo, con người gồm xác và hồn....

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: “Hãy tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi”

     “HÃY TÌM NƠI THANH VẮNG MÀ NGHỈ NGƠI” (Mc 6,30-34) Đức Minh, Phước Lý Tin Mừng Chúa nhật XVI hôm nay tường thuật về cuộc hội ngộ...

Chúa Nhật XV TN, B, Mc 6,7-13: Thực hiện lệnh truyền của Chúa

THỰC HIỆN LỆNH TRUYỀN CỦA CHÚA (Mc 6,7-13) Lm. Trần Văn Long, Fatima Đôi khi nhìn những người ăn xin, những người tàn tật trên đường phố,...

Lễ thánh Biển Đức, Mt 19,27-29: Con đường đi tới hạnh phúc

CON ĐƯỜNG ĐI TỚI HẠNH PHÚC (Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-31; Mt 19,27-29) M. Gioan Tân, Thiên Phước Có thể nói hạnh phúc là mục đích sống và...

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6: Kitô hữu – Ngôn sứ giữa đời

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6 Kitô hữu - Ngôn sứ giữa đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Ngôn sứ có bị rẻ rúng...

Chúa Nhật XIV TN, B, Mc 6,1-6: Không nhận ra Chúa

    KHÔNG NHẬN RA CHÚA (Mc 6,1-6) Tùng Linh, Phước Lý Năm 1958, sau khi Đức Giáo Hoàng Piô XII qua đời, các báo chí mô tả ngài...

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43: Hai phép lạ của lòng tin

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43 Hai phép lạ của lòng tin Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin không chỉ là loan tin,...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: Hai cái đụng

  HAI CÁI ĐỤNG (Mc 5,21-43) M. Bosco, PS Đức tin của con người là yếu tố có thể tác động đến Thiên Chúa. Các phép lạ xảy...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi”

    „ĐỪNG SỢ, CHỈ CẦN TIN THÔI“ (Mc 5,21-43) Đăng Khoa, Phước Lý "Đừng sợ, chỉ cần tin thôi". Đó là lời trấn an của Chúa Giêsu trước...