Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

Lễ Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội: Tình Mẹ (Sr Anna Cộng đoàn Vĩnh Phước)

 

    Ngày 08/12/2019

                           Lễ Mẹ  Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội                        

TÌNH MẸ  

Anna (Vĩnh Phước)

Sinh ra làm người, ai cũng có mẹ. Vai trò của người mẹ trong cuộc đời chúng ta thật quan trọng. Không ít nhạc sĩ đã viết nên những ca khúc rất ngọt ngào để tôn vinh tình mẫu tử: mẹ là ngọn gió đưa êm, mẹ là dòng sông để con tắm mát trưa hè, mẹ là nải chuối buồng cau từng ngày hao mòn vì con… dân gian lại có câu: mồ côi mẹ liếm lá gặm xương. Là người mẹ trần thế, yêu ta đến vậy, quan trọng với chúng ta biết bao; thì người mẹ thiêng liêng yêu ta và cao trọng hơn dường nào. Chúng ta đã hiểu biết gì về Mẹ và đã đáp lại tình yêu của Mẹ như thế nào?

Mẹ Maria với tước hiệu Mẹ Vô Nhiễm mà chúng ta mừng kính hôm nay, mời gọi chúng ta nhìn lại tầm quan trọng của Mẹ trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Mẹ là người phụ nữ duyên dáng xinh đẹp và đức độ. Mẹ thật diễm phúc vì được Thiên Chúa tuyển chọn. Mẹ đã đáp lại tiếng xin vâng cách khiêm tốn và mau mắn; không chỉ lúc thiên thần truyền tin mà Mẹ sống lời thưa vâng ấy trong suốt cuộc đời trần thế và Mẹ đã trở nên Mẹ Đấng Cứu Thế và Mẹ của từng người chúng ta.

Chắc hẳn ai trong chúng ta đều có những trải nghiệm về tình yêu của người mẹ trần thế: không có người mẹ nào mà không thương con, họ sẵn sàng hy sinh tất cả để cho con mình được an toàn và sống hạnh phúc. Người mẹ không bao giờ đánh mất tình yêu của mình dành cho con cái ngay cả khi nó hư hỏng, tội lỗi… Thế thì, Maria- Người Mẹ thiên quốc, yêu chúng ta đến độ cùng chịu đau đớn với Con của Mẹ trong Cuộc Khổ Nạn để góp phần đem ơn cứu độ cho chúng ta. Nhận ra tình yêu của Mẹ, để chúng ta trở nên những người con ngoan hiền của Mẹ, luôn biết lắng nghe tiếng Chúa và mau mắn đem ra thực hành.

Cuộc đời của Mẹ phản chiếu tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa với đời sống chứng tá của một niềm tin và lòng tín thác trọn vẹn. Đọc hạnh tích của các thánh, chúng ta nhận thấy rõ không một thánh nhân nào mà không yêu mến Đức Mẹ cách nồng nàn. Chúng ta cần xác tín rằng: nhờ Mẹ và qua Mẹ, chúng ta sẽ gặp được Chúa và sống tốt mối tương quan với Ngài hơn. Vì Mẹ đã có kinh nghiệm rất sâu sắc trên con đường thực thi thánh ý Thiên Chúa. Mẹ yêu thương chúng ta và hướng dẫn chúng ta trên bước đường tìm kiếm Chúa. Vậy, chúng ta còn ngần ngại gì mà không năng chạy đến bên Mẹ, thổ lộ tình yêu của mình, kể mọi nỗi ưu tư, lo lắng, thao thức trăn trở của chúng ta…Mẹ hoàn toàn có khả năng giúp chúng ta vượt qua tất cả, vì Mẹ được đặc ân làm Mẹ Thiên Chúa và Mẹ của mỗi người chúng ta.

Để diễn tả tình mẹ con, người xưa có câu: dù con lớn vẫn là con của mẹ, đi hết cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con. Tình mẫu tử nơi Đức Maria còn hơn thế nữa, Mẹ luôn theo sát chúng ta trong mọi nơi mợi lúc, trong mọi biến cố của cuộc đời; Mẹ vui với niềm vui của chúng ta; mẹ khóc trong những lúc ta đau khổ, buồn phiền. Đời sống của Mẹ dạy ta biết bám chặt vào Chúa với một lòng tin tưởng, tất cả đến từ ân huệ Chúa. Được sống trong ơn Chúa, chúng ta dễ dàng vượt qua mọi thách đố, gian khổ trong cuộc sống. Đức Maria dù đã thưa vâng, đã xác tín vào tình yêu Chúa, nhưng không phải không có đau khổ và nước mắt trong ơn gọi làm Mẹ Đấng Cứu Thế.

Trên hành trình tìm kiếm Thiên Chúa của chúng ta hôm nay thì sao? đau khổ và hạnh phúc sẽ không phải một trong hai để ta chọn lựa. Thiên Chúa ở cùng Đức Maria và theo Mẹ suốt hành trình đức tin, dù Mẹ đã sống lời thưa vâng trọn vẹn nhất, dù tâm trí Mẹ lúc đó chưa thể hiểu hết thập giá vinh quang là gì. Thiên Chúa có thể làm những điều kỳ diệu nơi mỗi người chúng ta, như đã thực hiện nơi thiếu nữ mang tên Maria, nhưng Ngài luôn tôn trọng tự do của con người. Cuộc đời của chúng ta luôn có Mẹ, nhưng ngoài việc thể hiện niềm tin qua đau khổ thập giá đến vinh quang phục sinh, mỗi người chúng ta hãy cùng Mẹ Maria nói và sống lời thưa xin vâng, để trong cuộc sống, chúng ta sẽ được hạnh phúc và bình an trong tình yêu của Đức Kitô.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XVII TN, B, Ga 6,1-15: Từ những điều bé nhỏ

  TỪ NHỮNG ĐIỀU BÉ NHỎ (2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15) M. Tân Trang, Vĩnh Phước Sự kiện xảy ra gần biển hồ Galile, lúc sắp đến...

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-34: Con chiên –  Mục tử

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-3 Con chiên -  Mục tử Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Lời Chúa hôm nay gợi lên cho chúng...

Chúa Nhật XVI TN, B: Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa

  TÌNH YÊU VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA FM. Paul Nguyễn, PV Chiêm ngưỡng dung mạo lòng thương xót của Đức Giêsu qua trình thuật...

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: Cần lánh riêng ra một nơi

    CẦN LÁNH RIÊNG RA MỘT NƠI (Mc 6,30-34) M. Pacômiô Nguyễn Sơn Vinh, Phước Hiệp Theo quan niệm của Kitô giáo, con người gồm xác và hồn....

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: “Hãy tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi”

     “HÃY TÌM NƠI THANH VẮNG MÀ NGHỈ NGƠI” (Mc 6,30-34) Đức Minh, Phước Lý Tin Mừng Chúa nhật XVI hôm nay tường thuật về cuộc hội ngộ...

Chúa Nhật XV TN, B, Mc 6,7-13: Thực hiện lệnh truyền của Chúa

THỰC HIỆN LỆNH TRUYỀN CỦA CHÚA (Mc 6,7-13) Lm. Trần Văn Long, Fatima Đôi khi nhìn những người ăn xin, những người tàn tật trên đường phố,...

Lễ thánh Biển Đức, Mt 19,27-29: Con đường đi tới hạnh phúc

CON ĐƯỜNG ĐI TỚI HẠNH PHÚC (Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-31; Mt 19,27-29) M. Gioan Tân, Thiên Phước Có thể nói hạnh phúc là mục đích sống và...

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6: Kitô hữu – Ngôn sứ giữa đời

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6 Kitô hữu - Ngôn sứ giữa đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Ngôn sứ có bị rẻ rúng...

Chúa Nhật XIV TN, B, Mc 6,1-6: Không nhận ra Chúa

    KHÔNG NHẬN RA CHÚA (Mc 6,1-6) Tùng Linh, Phước Lý Năm 1958, sau khi Đức Giáo Hoàng Piô XII qua đời, các báo chí mô tả ngài...

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43: Hai phép lạ của lòng tin

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43 Hai phép lạ của lòng tin Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin không chỉ là loan tin,...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: Hai cái đụng

  HAI CÁI ĐỤNG (Mc 5,21-43) M. Bosco, PS Đức tin của con người là yếu tố có thể tác động đến Thiên Chúa. Các phép lạ xảy...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi”

    „ĐỪNG SỢ, CHỈ CẦN TIN THÔI“ (Mc 5,21-43) Đăng Khoa, Phước Lý "Đừng sợ, chỉ cần tin thôi". Đó là lời trấn an của Chúa Giêsu trước...