Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

LỄ THÁNH GIA THẤT, NĂM B, GƯƠNG MẪU ĐỨC TIN

  Gương mẫu đức tin

Lc 2,22-40;  St 15,1-6;21,1-3; Dt 11,8.11-12.17-19

Phụng vụ Lời Chúa của ngày lễ Thánh Gia Thất, năm B, giới thiệu hai mẫu gương tuyệt vời về đức tin. Đức tin của tổ phụ Abraham và Xara cũng như đức tin của Đức Maria và thánh Cả Giuse.

1. Đức tin của Abraham và Xara

Abraham tin vào lời Chúa gọi và đi tới một vùng đất chưa hề biết đến. Việc ra đi này là hành động của đức tin. Ông tin rằng Chúa chuẩn bị cho ông một gia nghiệp tại vùng đất xa lạ ấy. Trong một thị kiến ông nghe thấy tiếng Đức Chúa nói với ông: “Phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn” (St 15,1). Abraham không thể hiểu được phần thưởng rất lớn đó là gì, vì cho tới lúc đó ông chưa có một mụn con nối dòng. Vả lại lúc ấy ông bà đã cao niên. Nếu ông bà chết đi không có con nối dòng thì phần thưởng kia có nghĩa lý gì. Abraham vẫn tin Chúa có chương trình riêng cho ông bà để phần thưởng Chúa hứa ban là hiện thực.

Riêng “bà Xara vốn hiếm muộn, cũng có thể thụ thai và sinh con nối dòng vào lúc tuổi đã cao, vì bà tin rằng Đấng đã hứa là Đấng trung tín” (Dt 11,11). Vì tin, bà Xara đặt việc sinh con của mình nơi Chúa chứ không phải nơi khả năng của mình. Bà biết tuổi sinh con có hạn, già đến 90 tuổi như bà thì không thể sinh con, nhưng “đối với Thiên Chúa không gì là không có thể” (Lc 1,37). Chúa có cách làm cho bà sinh con theo chương trình của Chúa. Người có thể làm cho cây khô trổ bông, cho nước chảy ra từ tảng đá. Điều đó không khó. Apraham và Xara đã tới tuổi 100 và 90, nghĩa là đã già lão đối với người đời. Nhưng “đối với Chúa, một ngày ví tựa ngàn năm, ngàn năm cũng tựa một ngày” (2Pr 3,8). 1000 năm cũng tựa một ngày thì huống chi 100 năm hay 100 tuổi. Người 100 tuổi vẫn còn trẻ chán đối với Chúa! Chúa coi người 100 tuổi là trẻ thì họ là người trẻ; Người muốn cho họ sinh con thì không có gì có thể cản trở.

Khi đã có con trai nối dòng. Abraham lại đối diện với một thử thách to lớn khác: hiến tế đứa con thừa kế của mình là Ixaac cho Đức Chúa! Là một người tin mạnh mẽ vào lời Đức Chúa, Abraham đã ngoan ngoãn hiến tế người con yêu dấu của mình. Đối với Abraham, đức tin vào Đức Chúa lớn hơn tình thương đối với con ruột của mình. Ông không đặt lý lẽ của mình trên mệnh lệnh của Chúa, ngay cả khi theo lý lẽ là phải có con mới có một dòng tộc đông như sao trời cát biển được.

Với đức tin sắt đá của tổ phụ Apraham và Xara, ông bà đã trở nên gương mẫu về đức tin cho chúng ta. Song song với đức tin của cặp vợ chồng này, phụng vụ Lời Chúa của ngày lễ Thánh Gia cũng kể tới đức tin của một cặp vợ chồng khác là Đức Maria và thánh Giuse.

2. Đức tin của Đức Maria và thánh Giuse

Hơn ai hết Đức Maria và thánh Giuse hoàn toàn đặt niềm tin vào Thiên Chúa. Bởi vì tin tuyệt đối vào Thiên Chúa, Đức Maria và thánh Giuse đặt mình trong chương trình của Người. Chương trình ấy có khi được nói qua sứ thần. Chẳng hạn trong ngày sứ thần truyền tin cho Đức Maria là Đức Maria sẽ thụ thai và sinh hạ Con Đấng Tối Cao. Tự nhiên, một tâm hồn khiêm hạ như Đức Maria sẽ bối rối trước sự kiện quá trọng đại như thế. Nhưng khi được sứ thần giải thích, Đức Maria đã nói lời xin vâng trong niềm tin tưởng vào quyền năng tuyệt đối của Chúa. Với niềm tin Đức Maria trao phó cuộc đời mình để chương trình của Chúa được thực hiện: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38).

Hay như trường hợp của Giuse khi thấy Maria có thai mà không có sự tham dự của mình thì Giuse tính âm thầm lìa bỏ Maria. Hẳn nhiên không có chàng trai nào có thể chấp nhận bạn đời mình mang thai mà mình không phải là tác giả của bào thai đó. Trường hợp Giuse, Giuse cũng nghĩ ngợi lắm, nhưng khi được sứ thần truyền tin cho biết bào thai mà Đức Maria cưu mang là do bởi phép Chúa Thánh Thần, Giuse đã tin vào lời Thiên Chúa qua sứ thần, nên “Giuse làm như lời sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà” (Mt 1,24).

Có khi Đức Maria và thánh Giuse thể hiện đức tin của mình trong chương trình của Chúa qua việc tuân giữ lề luật. Việc các ngài đem Hài Nhi Giêsu lên đền thờ Giêrusalem để thanh tẩy mình sau khi sinh và hiến dâng Hài Nhi cho Thiên Chúa, bên ngoài là việc chu toàn lề luật, nhưng bên trong là hành động của đức tin. Các ngài không lên Giêrusalem để thanh tẩy mình và hiến dâng con như một nghi thức hay một truyền thống. Trái lại, qua việc thanh tẩy và hiến dâng ấy, Đức Maria và thánh Giuse diễn tả đức tin đối với một Thiên Chúa mà các ngài xác tín đó là Thiên Chúa cao trọng đáng cho các ngài hết lòng tin thờ.

Đức tin của hai cặp vợ chồng Apraham – Xara và Maria – Giuse là gương mẫu tuyệt vời về đức tin cho chúng ta. Kitô hữu là người tiến bước trong cuộc hành trình đức tin. Trong cuộc hành trình này, ai cũng đối diện với biết bao thử thách. Gương mẫu đức tin của tổ phụ Abraham và Xara và nhất là của Đức Maria và thánh Giuse khuyết khích và nâng đỡ cho đức tin của ta.

M. Bosco

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XVII TN, B, Ga 6,1-15: Từ những điều bé nhỏ

  TỪ NHỮNG ĐIỀU BÉ NHỎ (2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15) M. Tân Trang, Vĩnh Phước Sự kiện xảy ra gần biển hồ Galile, lúc sắp đến...

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-34: Con chiên –  Mục tử

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-3 Con chiên -  Mục tử Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Lời Chúa hôm nay gợi lên cho chúng...

Chúa Nhật XVI TN, B: Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa

  TÌNH YÊU VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA FM. Paul Nguyễn, PV Chiêm ngưỡng dung mạo lòng thương xót của Đức Giêsu qua trình thuật...

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: Cần lánh riêng ra một nơi

    CẦN LÁNH RIÊNG RA MỘT NƠI (Mc 6,30-34) M. Pacômiô Nguyễn Sơn Vinh, Phước Hiệp Theo quan niệm của Kitô giáo, con người gồm xác và hồn....

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: “Hãy tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi”

     “HÃY TÌM NƠI THANH VẮNG MÀ NGHỈ NGƠI” (Mc 6,30-34) Đức Minh, Phước Lý Tin Mừng Chúa nhật XVI hôm nay tường thuật về cuộc hội ngộ...

Chúa Nhật XV TN, B, Mc 6,7-13: Thực hiện lệnh truyền của Chúa

THỰC HIỆN LỆNH TRUYỀN CỦA CHÚA (Mc 6,7-13) Lm. Trần Văn Long, Fatima Đôi khi nhìn những người ăn xin, những người tàn tật trên đường phố,...

Lễ thánh Biển Đức, Mt 19,27-29: Con đường đi tới hạnh phúc

CON ĐƯỜNG ĐI TỚI HẠNH PHÚC (Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-31; Mt 19,27-29) M. Gioan Tân, Thiên Phước Có thể nói hạnh phúc là mục đích sống và...

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6: Kitô hữu – Ngôn sứ giữa đời

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6 Kitô hữu - Ngôn sứ giữa đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Ngôn sứ có bị rẻ rúng...

Chúa Nhật XIV TN, B, Mc 6,1-6: Không nhận ra Chúa

    KHÔNG NHẬN RA CHÚA (Mc 6,1-6) Tùng Linh, Phước Lý Năm 1958, sau khi Đức Giáo Hoàng Piô XII qua đời, các báo chí mô tả ngài...

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43: Hai phép lạ của lòng tin

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43 Hai phép lạ của lòng tin Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin không chỉ là loan tin,...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: Hai cái đụng

  HAI CÁI ĐỤNG (Mc 5,21-43) M. Bosco, PS Đức tin của con người là yếu tố có thể tác động đến Thiên Chúa. Các phép lạ xảy...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi”

    „ĐỪNG SỢ, CHỈ CẦN TIN THÔI“ (Mc 5,21-43) Đăng Khoa, Phước Lý "Đừng sợ, chỉ cần tin thôi". Đó là lời trấn an của Chúa Giêsu trước...