Đnl 7,6-11; 1Ga 4,7-16; Mt 11,25-30
Có thể nói, chủ đề yêu thương luôn được đề cập nhiều nhất trong mọi nếp sống sinh hoạt của cuộc sống con người. Ai cũng có nhu cầu được yêu thương và nhu cầu được thể hiện lòng yêu thương. Thế nhưng, trong một thế giới văn minh hiện đại như hiện nay, đời sống vật chất được nâng cao, tiện nghi hơn, giàu có hơn và nhu cầu hưởng thụ cũng tăng lên. Liệu chăng tương giao giữa con người với nhau càng xích lại gần hơn, gắn bó vào yêu thương nhau hơn không? Đó là một vẫn nạn lớn luôn được thôi thúc trong chúng ta. Bởi vì, dù đời sống nhân loại văn minh tiện nghi và giàu có hơn, thế nhưng, nhìn chung con người vẫn không cảm thấy được thỏa mãn, không cảm thấy được hạnh phúc. Ngược lại càng ngày đời sống con người như một gánh nặng chồng chất bao lo toan, căng thẳng khi tìm thỏa mãn các thực tại trần thế.
Chính vì thế, trong ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu hôm nay, chúng ta cần phải tìm một lối thoát cho những bế tắc trong đời sống con người.
Quả thực, Lời Chúa trong ba bài đọc hôm nay đã cho chúng ta câu trả lời về những mấu chốt của sự bế tắc cuộc sống con người. Vậy để giúp con người tìm lại được ý nghĩa cuộc sống, và giải quyết được mọi bế tắc, hãy trở về với nguồn tình thương đích thực từ Thánh Tâm Chúa Chúa Giêsu.
- Tình yêu thương khơi nguồn từ Thiên Chúa
Ngay từ khởi đầu, Thiên Chúa đã ngỏ lời yêu thương nhân loai. Tình yêu Thiên Chúa càng được tỏ ra cho nhân loại theo tiến trình trong lịch sử cứu độ.
Từ lúc khởi đầu, khi con người sa ngã, Thiên Chúa đã hứa sẽ cứu độ. Thiên Chúa ngỏ lời yêu thương với nhân loại qua việc Ngài quy tụ, mời gọi, tuyển chọn dân Israel là dân riêng và yêu thương họ.
Ông Môsê nói với dân: “Anh em là một dân thánh hiến cho Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã chọn anh em từ giữa muôn dân trên mặt đất, làm một dân thuộc quyền sở hữu của Người. Đức Chúa đã đem lòng quyến luyến và chọn anh em, không phải vì anh em đông hơn mọi dân, thật ra anh em là dân nhỏ nhất trong các dân” (Dnl 7,6-7).
Quả thực, vì yêu thương dân tộc Israel, dân mà Thiên Chúa đã tuyển chọn, nên Ngài đã giải thoát họ ra khỏi cảnh nô lệ Ai Cập. Qua đó, Thiên Chúa cũng giữ lời hứa với cha ông họ, và điều quan trọng là tình yêu mà Ngài đã muốn dành trọn cho dân này.
Như vậy, tình yêu của Thiên Chúa luôn đi bước trước. Điều đó cho thấy Thiên Chúa đã ưu ái và quảng đại dành hết tình yêu thương cho nhân loại chúng ta. Đỉnh cao của tình yêu thương đó là ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại qua Con Một yêu dấu là Chúa Giêsu Kitô. Đó là điều mà Thánh Gioan đã khẳng định: “Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta” (1Ga 4,10)
- Điều kiện đón nhận được tình yêu Thiên Chúa
– Tin tưởng và chạy đến với Ngài
Chúa Giêsu mời gọi: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28). Chạy đến với Chúa, vì con người đã xa lìa Chúa và giáo huấn của Ngài. Vì thế con người đã bị lạc hướng, đánh mất ý nghĩa cuộc đời và đi vào bế tắc. Cho nên, để được giải thoát, con người hãy đến với Chúa và đón nhận lời giáo huấn của Ngài. Đó là những “cái ách” mà Chúa Giêsu mời gọi con người đón nhận.
– Học nơi Chúa Giêsu sự khiêm nhường và biết lắng nghe lời Ngài
“Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.” (Mt 11, 29-30).
Trong cuộc sống con người, hầu hết các xung đột, các cuộc chiến tranh, các cuộc tranh cãi thù ghét… phát sinh từ lòng kiêu ngạo. Vì kiêu ngạo, con người luôn tranh dành quyền lợi, chà đạp lên danh dự người khác. Khi kiêu ngạo, người ta thiếu tình thương, thiếu sự cảm thông tha thứ, thiếu kiên nhẫn. Từ đó, mọi xung đột sẽ xảy ra và lòng con người không thể kiểm soát. Vì thế, cần chạy đến với Thánh Tâm Chúa Giêsu, nguồn yêu thương đích thực. Thánh Tâm Chúa Giêsu là biểu tượng của tình yêu. Nơi trái tim Ngài, con người nhận ra được tình yêu của Thiên Chúa, đầy tràn sự sống, ân sủng, và lòng bao dung dành cho con người.
Thánh Tâm Chúa Giêsu là biểu lộ tình yêu trọn vẹn nhất của Thiên Chúa đối với nhân loại chúng ta. Đặc biệt, khi trái tim của Chúa Giêsu bị lưỡi đòng đâm thâu, nước và máu của Ngài tuôn trào, chảy xuống, đã mang lại cho nhân loại ơn cứu độ, ơn giải thoát.
- Đáp lại tình thương của Thánh Tâm Chúa
– Tình thương đáp đền tình thương
Thánh Gioan Tông Đồ nói: “Nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Thiên Chúa chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ. Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo” (1Ga 4,11-12).
Khi chúng ta yêu thương nhau thì mới làm cho Thiên Chúa hài lòng. Khi chúng ta trao ban tình thương cho anh chị em của mình, chúng ta chắc chắn sẽ nhận được tình thương từ Thiên Chúa. Đó là một sự công bằng, một sự quảng đại mà Thiên Chúa sẽ đối xử với chúng ta. Vì có lần Chúa Giêsu đã nói: “Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.” (Lc 6,38)
– Sống làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa
Thánh Gioan Tông Đồ nói: “Hễ ai tuyên xưng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, thì Thiên Chúa ở lại trong người ấy và người ấy ở lại trong Thiên Chúa.” (1Ga 4,15). Trong đời sống hằng ngày, chính trong mọi công việc bổn phận chúng ta luôn làm với lòng yêu mến và quy hướng về Chúa Giêsu. Khi đó, chúng ta sẽ được bình an thư thái, vì đã học nơi Trái Tim Chúa sự hiền lành khiêm nhường. Khi sống hiền lành khiêm nhường là chúng ta bỏ được lòng tham lam ích kỷ, chúng ta không cạnh tranh, không ghen tị với người khác. Mà Người hiền lành khiêm nhường là người luôn sống quên mình vì người khác chứ không quên người khác vì mình. Khi biết quên mình để nghĩ đến người khác, ta góp phần xây dựng hoà bình trên thế giới. Khi biết chiến đấu để thắng được chính mình, ta được bình an trong tâm hồn.
Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu thương yêu nhân loại hôm nay còn nhiều tội lỗi. Xin Chúa cho mọi người chúng con được ơn nhận biết Thánh Tâm Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, là nguồn an ủi, với lòng khiêm nhường chạy đến, để đón nhận lòng bao dung, tha thứ. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin uốn lòng chúng con nên giống Trái Tim Rất Yêu Dấu Chúa.