Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

MONG ƯỚC CỦA NGƯỜI GIEO – TUẦN XXIV-thứ Bảy – VP Duyên Thập Tự

TN-169-TUẦN XXIV-thứ Bảy

MONG ƯỚC CỦA NGƯỜI GIEO

(Lc 8,4-15)

VP Duyên Thập Tự Lê Văn Đoàn

Khi suy niệm trích đoạn Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Mát-thêu chương 13 từ câu 1 đến 23 về dụ ngôn “người gieo giống”, tôi đã chia sẻ về “tâm tình của hạt giống” vào ngày thứ tư tuần XVI thường niên và về “nỗi lòng của mảnh đất” vào ngày thứ sáu sau đó. Hôm nay đọc trích đoạn Tin Mừng theo thánh Lu-ca chương 8 từ câu 4 đến 15 cũng nói về dụ ngôn “người gieo giống”, tôi xin được chia sẻ về “MONG ƯỚC CỦA NGƯỜI GIEO”.

Thật vậy, bất cứ người gieo hạt giống gì, hạt rau hay hạt cải, hạt lúa, đều mang trong mình mong ước những hạt giống đó nẩy mầm, phát triển và mang lại những thành quả tốt đẹp nhất, đó là những cây rau tốt tươi hay mùa lúa bội thu. Người gieo giống luôn nhắm đến mục tiêu của hành động mình. Người gieo hạt giống Lời Chúa là chính Chúa Giê-su.

 1. CƯU MANG NIỀM HY VỌNG

Chúng ta nghe lại “dụ ngôn người gieo giống” với chú tâm đến chính người đi gieo những hạt giống này. Như nói trên, người đi gieo hạt giống luôn mang trong mình những mong ước. Trong dụ ngôn, người gieo giống là chính Chúa Giê-su và hạt giống là Lời Chúa. Khi gieo trên mảnh đất tâm hồn con người, chắc chắn Chúa mong muốn gặp được mảnh đất tốt để hạt giống Lời Chúa nẩy mầm, phát triển và mang lại kết quả. Khi gieo Lời Chúa, Chúa mang niềm hy vọng qua chính hành động gieo hạt; và hạt giống cũng mang trong nó niềm hy vọng của người gieo là Chúa. Chúng ta nghe được, đọc được, ước muốn, niềm hy vọng của Chúa, trong ngôn sứ I-sai-a: “Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời không trở về trời nếu không thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nảy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta, sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của Ta, chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó” (Is 55,10-11). Chính Chúa Giê-su đã tuyên bố: “Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh: anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ Thầy” (Ga 15,7-8). Nếu Lời Chúa ở lại trong chúng ta như một mảnh đất tốt, thì sẽ sinh nhiều hoa trái, và như thế sẽ đáp lại mong muốn của Chúa Giê-su và Chúa Cha được tôn vinh.

Như vậy, mỗi lần nghe Lời Chúa, chúng ta hãy đón nhận và để Lời Chúa ở lại trong chúng ta như một mảnh đất tốt. Chúng ta hãy khám phá ra ước muốn của Chúa, niềm hy vọng của Chúa, khi Chúa gieo Lời Người vào tâm hồn chúng ta, vào mảnh đất cuộc đời chúng ta. Chúa mong muốn Lời đó chu toàn sứ vụ Người giao phó, là Lời đó phát triển và nuôi sống chúng ta, như bánh cho người đói. Như vậy, chúng ta sẽ cố gắng biến mảnh đất tâm hồn mình thành mảnh đất tốt sẵn sàng đón hạt giống Lời Chúa. Nhưng làm sao để biến thành một mảnh đất tốt?

 2. LAO CÔNG VẤT VẢ

Một mảnh đất tốt là mảnh đất được dọn sạch gai góc, cỏ dại, sỏi đá và được cày xới kỹ càng. Nó phải hội đủ những điều kiện cần thiết trên để đón nhận hạt giống và làm hạt giống nảy mầm và phát triển. Đồng thời, mảnh đất đó cần đón nhận nước và các dưỡng chất. Nhưng những thứ đó, ai cung cấp cho?

Như chúng ta nói trên, tâm hồn chúng ta cần trở nên mảnh đất tốt, nghĩa là cần loại bỏ những thứ gai góc, sỏi đá và được cày bừa kỹ càng. Ai sẽ làm điều đó? Chắc chắn, Chúa Giê-su, người gieo giống cũng là người dọn mảnh đất này. Chúa sẵn sàng dọn mảnh đất tâm hồn chúng ta. Chúa thanh luyện chúng ta khỏi những tội lỗi, nết xấu, như những thứ gai góc, sỏi đá. Chúng ta có cộng tác với Người bằng cách để Chúa hành động trong chúng ta. Rồi Chúa cày bừa, bằng việc biến đổi tâm hồn chúng ta nên mịn màng, tơi xốp với tác động của Chúa Thánh Thần. Chúa sẵn sàng ban cho những dòng nước, những dưỡng chất, đó là các ân sủng tuôn trào từ các bí tích, từ tình yêu của Người. Nói tóm lại, tâm hồn chúng ta là mảnh đất đầy gai góc, sỏi đá, và khô cằn; chúng ta cần Chúa đến dọn dẹp và chuẩn bị kỹ lưỡng để hạt giống Lời Người được gặp một môi trường thuận lợi nhất. Điều quan trọng là chúng ta có để Chúa hành động một cách tự do trong tâm hồn chúng ta không. Tôi bỗng nhớ đến Lời Chúa trong ngôn sứ Ê-dê-ki-en: “Này đây, Ta sẽ rảy nước thanh sạch trên các ngươi và các ngươi sẽ được thanh sạch, các ngươi sẽ được sạch mọi ô uế và tà thần. Ta sẽ tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi… Ta sẽ ban tặng các ngưoi một quả tim bằng thịt. Chính Thần Trí của Ta, Ta sẽ đặt vào lòng các ngươi” (Ed 36,24-27). Chúng ta có sẵn sàng để Chúa hành động như vậy không? Để làm được điều đó, như người nông dân vất vả dọn đất, Chúa cũng rất vất vả với chúng ta là một mảnh đất chết, để biến thành mảnh đất tốt, mảnh đất của sự sống. Chúng ta hãy cùng vất vả với Chúa để đạt được điều đó, và điều đó là có lợi ích cho chính bản thân chúng ta. Lời Chúa được gieo vào đất tốt sẽ đưa đến mùa bội thu.

 3. NIỀM VUI MÙA BỘI THU

Nếu chúng ta để Chúa Chúa hành động trong tâm hồn và để Lời Chúa lớn lên trong chúng ta, thì đó sẽ là một mùa bội thu được xảy ra nơi cuộc đời chúng ta. Chúa vui vì Lời Chúa mang lại kết quả dồi dào nơi chúng ta, như Lời Chúa nói trên qua ngôn sứ I-sai-a.

Chúng ta hãy tưởng tượng một chút về khuôn mặt người nông dân khi mang những bao lúa nặng trĩu về kho của mình bảo đảm ấm no cho gia đình. Bao nhiêu vất vả đã được trả công. Chúa cũng sẽ rất vui khi nơi mảnh đất tâm hồn, nghĩa là nơi chúng ta, Chúa gặt hái những thành quả tốt đẹp. Lời Vịnh Gia hát lên khi gieo giống và khi tới mùa gặt:

“Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.

Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo,

lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng” (Tv 126,5-6).

Đó là niềm vui của người nông dân, người gieo lúa. Đó cũng là niềm vui của Chúa Giê-su, người gieo giống, khi thu hoạch những gì tốt đẹp từ Lời Người gieo trong chúng ta. Chúa là người vui đầu tiên về thành quả, và chúng ta cũng được chia sẻ, đón nhận niềm vui của Người. Chính Chúa đã nói với các môn đệ: “Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn” (Ga 15,11).

Lời Chúa qua dụ ngôn “người gieo giống”, hôm nay mở cho chúng ta thấy được, đọc được, cảm được, ‘MONG ƯỚC CỦA CHÚA”, khi Chúa đi gieo hạt gống Lời Chúa trong tâm hồn, trong cuộc đời chúng ta. Chúa luôn mang niềm hy vọng và khi niềm hy vọng được hiện thực, sẽ vỡ oà niềm vui. Chúng ta tạ ơn Chúa Giê-su về tấm lòng của Chúa khi Người gieo Lời Người vào mảnh đất tâm hồn và cuộc đời chúng ta. Chúng ta hãy đáp lại mong ước của Chúa bằng thái độ nhiệt tâm, thành tâm, cộng tác vào công cuộc của Chúa.

“Xin Chúa thực hiện nơi chúng con những gì Chúa muốn và bằng cách thức Chúa muốn, để mang lại những gì tốt nhất cho mỗi người chúng con và cho tha nhân.”

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 26-7, thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria, Mt 13,16-17: Mối phúc được thấy được nghe

Ngày 26-7, Thánh Gioakim và Thánh Anna, song thân Đức Maria, Mt 13,16-17 Mối phúc được thấy được nghe Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm...

Ngày 25-7, thánh Giacôbê Tông đồ, Mt 20,20-28: Chọn chỗ nhất trong nước Chúa

Ngày 25-7, Thánh Giacôbê Tông đồ, Mt 20,20-28 Chọn chỗ nhất trong nước Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Đoạn Tin mừng hôm nay có liên hệ...

Ngày 22-7, Lễ kính thánh Maria Magdalena, Ga 20,1-2.11-18: Tôi đi tìm Đấng tôi yêu

Ngày 22-7, Lễ kính thánh Maria Magdalena, Ga 20,1-2.11-18 Tôi đi tìm Đấng tôi yêu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Ngày 3/6/2022 Đức thánh cha Phanxicô đã...

Thứ Năm Tuần XV Thường niên, Mt 11,28-30: Hãy đến cùng tôi, hãy học với tôi

Thứ Năm Tuần XV Thường niên, Mt 11,28-30 Hãy đến cùng tôi, hãy học với tôi Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay gợi lên...

Thứ Bảy Tuần XIV Thường niên, Is 6,1-8 (năm chẵn): Ơn gọi của Isaia và ơn gọi của mỗi chúng ta

Thứ Bảy Tuần XIV Thường niên, Is 6,1-8 (năm chẵn) Ơn gọi của Isaia và ơn gọi của mỗi chúng ta   Lasan Ngô Văn Vỹ,...

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23 Kitô hữu khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23 Kitô hữu khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Chúa Giêsu ví...

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23; Hs 14,2-10 (năm chẵn) Cậy dựa nơi Thiên Chúa

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23; Hs 14,2-10 (năm chẵn) Cậy dựa nơi Thiên Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Trong bài trích sách ngôn...

Thứ Năm Tuần XIV Thường niên, Mt 10, 7-15: Được cho không phải cho không

Thứ Năm Tuần XIV Thường niên, Mt 10, 7-15 Được cho không phải cho không Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu sai...

Thứ Tư Tuần XIV, Thường niên, Mt 10,1-7 Thi hành sứ vụ Chúa trao

Thứ Tư Tuần XIV, Thường niên, Mt 10,1-7 Thi hành sứ vụ Chúa trao Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay, tường thuật việc...

Thứ Ba Tuần XIV Thường niên, Mt 9,32-38: Cánh “đồng lúa” chín đang cần “thợ gặt”

Thứ Ba Tuần XIV Thường niên, Mt 9,32-38 Cánh “đồng lúa” chín đang cần “thợ gặt” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay thuật lại...

Thứ Hai Tuần XIV Thường niên, Mt 9,18-26: Chạm vào Chúa

Thứ Hai Tuần XIV Thường niên, Mt 9,18-26 Chạm vào Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay thuật lại hai phép lạ của lòng...

Thứ Bảy Tuần XIII Thường niên, Mt 9,14-17: Tâm thế mới trong Nước Thiên Chúa

Thứ Bảy Tuần XIII Thường niên, Mt 9,14-17 Tâm thế mới trong Nước Thiên Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Người ta ăn chay với nhiều mục...