Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

Suy niệm lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15-8

Lasan Châu Sơn


Cao sang rực rỡ tựa bình minh

Mẹ vươn lên tới cõi thiên đình

Huy hoàng lộng lẫy như chính ngọ

Kiều diễm gấp ngàn ánh trăng thanh

Mẹ Maria là loài thụ tạo duy nhất, diễm phúc được Thiên Chúa ban tặng 4 đặc ân trọng đại: khởi đầu là ơn Làm Mẹ Thiên Chúa, rồi từ đó kéo thêm ba ơn nữa, là ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội, ơn Đồng Trinh Trọn Đời, và ơn Lên Trời Cả Hồn Lẫn Xác.

Truyền thuyết kể rằng: Khi Đức Mẹ qua đời, có 11 tông đồ vây quanh bên thi hài Mẹ. Lúc ấy thánh Tôma đi vắng. Khi thánh nhân trở về thì người ta đã chôn cất Đức Mẹ trong mộ đá. Nhưng mà thánh Tôma rất thương mến Đức Mẹ. Ngài năn nỉ các tông đồ mở mộ ra, để cho ngài nhìn thấy khuôn mặt Mẹ lần cuối. Các tông đồ chiều lòng thánh Tôma. Dẫn ông ra mộ, khi đẩy tảng đá lấp cửa mồ thì không thấy xác Đức Mẹ đâu nữa. Nhưng ai nấy đều nghe một mùi hương thơm thoang thoảng và cùng với những dòng thánh ca tuyệt vời như thể các thiên thần đang hát.

Truyền thuyết ấy diễn tả niềm tin mạnh mẽ của các kitô hữu tiên khởi đứng trước mầu nhiệm Đức Maria được Thiên Chúa đưa lên trời cả hồn lẫn xác.

Ngày 01-11-1950, sau khi đã gửi thư hỏi ý kiến các giám mục trên toàn thế giới. Đức thánh cha Pio XII đã long trong cô bố tín điều: Đức Maria được Thiên Chúa đưa lên trời cả hồn lẫn xác.

Phụng vụ Lời Chúa ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời như họa lại con đường mà Đức Mẹ đã lên trời. Để chúng ta cùng đi vào con đường ấy mà lên trời với Mẹ.

Trong bài trích sách Khải huyền, thánh Gioan xem thấy: Hòm Bia giao ước xuất hiện trong Đền Thờ Thiên Chúa ở trên trời. Hình ảnh đó ám chỉ rằng Đức Maria, Mẹ chúng ta đang được diện kiến Nhan Chúa trên thiên đàng.

Hôm nay chúng ta đặc biệt chiêm ngưỡng dung nhan Mẹ lên trời, trong ánh quang rạng ngời cao sang. Mẹ mình khoác áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao. Đúng như thánh Gioan mô tả trong thị kiến. Mười hai ngôi sao tượng tưng cho 12 nhân đức của Mẹ, đó là nhân đức: tin, cậy, mến, khôn ngoan, công bằng, can đảm, tiết độ, vâng lời, khiết trinh, khó nghèo, hiền lành và khiêm nhường. Thật, Đức Mẹ là kho tàng mọi nhân đức.

Tin mừng ghi lại: Mẹ vội vã lên đường… con đường từ nhà Mẹ đến nhà bà Isave, là đường đồi núi. Mẹ đi bộ nên cũng phải mất vài ngày mới tới nơi. Một thiếu nữ đang mang thai, đi một quãng đường dài. Thật là một hành trình gian nan, nguy hiểm. Ấy thế mà Mẹ vẫn can đảm lên đường. Mẹ mau mắn hân hoan đem Chúa đến cho tha nhân, cụ thể là ông Dacaria, bà Isave, và Gioan tẩy giả. Mẹ mau mắn hân hoan phục vụ bà chị già sắp sinh con. Mẹ mau mắn hân hoan cảm tạ Thiên Chúa đã đoái thương chọn mẹ làm Mẹ Thiên Chúa: “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc”.

Mừng lễ Đức Mẹ được Thiên Chúa đưa cả hồn xác về trời. Chúng ta không chỉ an lòng với một vài việc đạo đức bên ngoài: rước sách linh đình, dâng hoa, dâng chuỗi, ca hát mừng Mẹ mà thôi. Nhưng điều quan trọng và mang lại ích lợi thiêng thiêng hơn cho chúng ta, ấy là cùng Mẹ “xin vâng”, cùng Mẹ “lên đường”, ra khỏi mình, dấn thân phụng sự Chúa, dấn thân phục vụ tha nhân.

Con đường mà Mẹ được rước lên trời cũng là con đường chúng ta đang lữ hành dưới thế hôm nay. Đó là con đường đời mà chúng ta đang sống với những trách nhiệm và bổn phận thường ngày. Là cha mẹ chăm lo cho gia đình, dưỡng dục con cháu. Là người con biết ơn hiếu thảo với ông bà cha mẹ. Là người được thánh hiến nỗ lực trung thành với lý tưởng dâng hiến mỗi ngày. Làm được như thế, con đường đời sẽ dẫn lối chúng ta về trời hưởng phúc vinh quang.

Nguyện xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con biết noi gương Mẹ: “xin vâng” theo thánh ý Chúa. Xin cho chúng con biết noi gương Mẹ, “lên đường” phụng sự Chúa trong mọi người. Để ngày sống của chúng con tràn đây hân hoan và ngày sau cũng được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thên đàng.

Theo Mẹ lên đường tung gieo Tình Chúa yêu thương

Theo Mẹ lên đường mang Chúa đến khắp muôn phương

Vì “Chúa ở cùng Mẹ” Chúa dắt dìu Mẹ

Ngại chi gian khó có Mẹ hằng dẫn đường

 

Theo Mẹ lên đường Can-vê lời đáp Xin Vâng

Song hành trên đường Tin Chúa dẫu lắm gian truân

Cùng bước trong Tình Mẹ hướng mắt nhìn Mẹ

Đời con vui sống có Mẹ con vững lòng

 

Theo Mẹ lên đường trung trinh lòng Mến tha nhân

Theo Mẹ lên đường dâng hiến với Chúa quên thân

Dù khó nguy dặm trường sánh bước cùng Mẹ

Nguyện nên men muối thấm đượm vào thế trần

 

Mẹ ơi! thương dắt dìu con

Đường Tin- Cậy- Mến chông gai

Mẹ như ánh sao mai

Soi lối con đi gặp Chúa

 

Mẹ như muôn khúc hoan ca

Dạt dào tình Mến bao la

Mẹ chuyển ơn Chúa cho con

Luôn Tin Yêu phục vụ khiêm hạ

 

(Lời thơ được Sr Thiên Uyên phổ nhạc thánh ca Theo Mẹ Lên Đường, in trong tập Những Bài Thánh Ca Mang Tên Hương Lưu Ly, Đức cha Giuse Võ Đức Minh Imprimatur ngày 04-03-2020;

https://www.youtube.com/watch?v=YIdv7NmV2_A)

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XVII TN, B, Ga 6,1-15: Từ những điều bé nhỏ

  TỪ NHỮNG ĐIỀU BÉ NHỎ (2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15) M. Tân Trang, Vĩnh Phước Sự kiện xảy ra gần biển hồ Galile, lúc sắp đến...

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-34: Con chiên –  Mục tử

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-3 Con chiên -  Mục tử Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Lời Chúa hôm nay gợi lên cho chúng...

Chúa Nhật XVI TN, B: Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa

  TÌNH YÊU VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA FM. Paul Nguyễn, PV Chiêm ngưỡng dung mạo lòng thương xót của Đức Giêsu qua trình thuật...

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: Cần lánh riêng ra một nơi

    CẦN LÁNH RIÊNG RA MỘT NƠI (Mc 6,30-34) M. Pacômiô Nguyễn Sơn Vinh, Phước Hiệp Theo quan niệm của Kitô giáo, con người gồm xác và hồn....

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: “Hãy tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi”

     “HÃY TÌM NƠI THANH VẮNG MÀ NGHỈ NGƠI” (Mc 6,30-34) Đức Minh, Phước Lý Tin Mừng Chúa nhật XVI hôm nay tường thuật về cuộc hội ngộ...

Chúa Nhật XV TN, B, Mc 6,7-13: Thực hiện lệnh truyền của Chúa

THỰC HIỆN LỆNH TRUYỀN CỦA CHÚA (Mc 6,7-13) Lm. Trần Văn Long, Fatima Đôi khi nhìn những người ăn xin, những người tàn tật trên đường phố,...

Lễ thánh Biển Đức, Mt 19,27-29: Con đường đi tới hạnh phúc

CON ĐƯỜNG ĐI TỚI HẠNH PHÚC (Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-31; Mt 19,27-29) M. Gioan Tân, Thiên Phước Có thể nói hạnh phúc là mục đích sống và...

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6: Kitô hữu – Ngôn sứ giữa đời

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6 Kitô hữu - Ngôn sứ giữa đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Ngôn sứ có bị rẻ rúng...

Chúa Nhật XIV TN, B, Mc 6,1-6: Không nhận ra Chúa

    KHÔNG NHẬN RA CHÚA (Mc 6,1-6) Tùng Linh, Phước Lý Năm 1958, sau khi Đức Giáo Hoàng Piô XII qua đời, các báo chí mô tả ngài...

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43: Hai phép lạ của lòng tin

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43 Hai phép lạ của lòng tin Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin không chỉ là loan tin,...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: Hai cái đụng

  HAI CÁI ĐỤNG (Mc 5,21-43) M. Bosco, PS Đức tin của con người là yếu tố có thể tác động đến Thiên Chúa. Các phép lạ xảy...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi”

    „ĐỪNG SỢ, CHỈ CẦN TIN THÔI“ (Mc 5,21-43) Đăng Khoa, Phước Lý "Đừng sợ, chỉ cần tin thôi". Đó là lời trấn an của Chúa Giêsu trước...