Khi nói đến thập giá, kitô hữu phải nghĩ ngay đến tình yêu huyền diệu mà Thiên Chúa đã dành hết cho con người: “Thiên Chúa yêu thế gian, đến nỗi đã ban con một”. YÊU và BẠN là hai động từ bổ túc cho nhau để bày tỏ sức mạnh và ý nghĩa cao cả mà Thiên Chúa dành cho loài người khi Ngài yêu và ban. Thiên Chúa YÊU và BAN Người Con duy nhất của Ngài, để chính Người Con ấy phải xuống thế gian, mang vào thân mình muôn vàn tội lỗi của nhân loại và cuối cùng nhận lấy án tử nhục nhã trên thập giá. Vì thế, thập giá chính là nguồn ơn cứu độ của Thiên Thiên Chúa, là nơi phô bày tuyệt đỉnh tình yêu của Thiên Chúa. Cho nên, thập giá đã trở thành Thánh Giá, mà Thánh Giá đó chính là nguồn vui và sự sống vĩnh cửu của các kitô hữu. Khi chiêm ngưỡng Thánh giá, ta cảm nhận được Chúa Cha và Chúa Con nên một và tròn đầy tình yêu dâng hiến cho loài người.
Như Chúa Giêsu đã vâng lời Chúa Cha xuống thế nhập thể làm người và chịu nhiều đau khổ, cuối cùng là chết nhục nhã trên thập giá để cho nhân loại được sống (x. Pl 2, 6- 11). Ta cũng chiêm ngưỡng chính Thánh Giá của sự sống mà chấp nhận những đau khổ ta phải chịu trên bước đường lữ hành của đời kitô hữu. Khi ta sẵn sàng đón nhận những đau khổ của cuộc đời là ta có cơ hội để đón nhận niềm vui và hạnh phúc trong mai sau. Ta không tránh né đau khổ, cũng không dùng kính hiển vi để phóng đại những đau khổ của ta để rồi than vãn, còn những đau khổ của tha nhân ta coi như cỏn con, coi như nhà giàu đứt tay không có gì đáng cả, thì ta đã tự loại mình ra khỏi sự gắn kết với Chúa Giêsu, ta không sống tinh thần Thánh Giá của Người và như vậy, ơn cứu độ sẽ không đến được với ta.
Lạy Chúa Giêsu, khi chiêm ngưỡng thập giá, xin cho con ý thức được nơi đó Thiên Chúa đã tỏ bày tình yêu tuyệt đỉnh để cứu chuộc con người. Xin cho con luôn biết kính thờ Thánh giá Chúa để gắn kết trọn vẹn với cả Ba Ngôi Thiên Chúa tình yêu. Xin cho con biết chấp nhận những đau thương, chấp nhận những Thánh giá Chúa trao, để nhờ Thánh giá đó, con thánh hiến bản thân, con bước dần đến đỉnh vinh quang mà Chúa đang chờ đợi ở đó. Amen.