MARIA CHỌN PHẦN TỐT NHẤT
( Lc10,38-42)
(M. Catharina Siena, Vĩnh Phước)
Tin mừng hôm nay vẽ nên cho chúng ta một bức tranh thật sống động, với hình ảnh Đức Giêsu nơi nhà Betania. Có một người phụ nữ tên là Mattha đang đon đả đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe Lời Người giảng dạy.
Thực ra, đây không phải là một cảnh mà là hai cảnh khác hẳn nhau, nhưng lại bổ túc cho nhau làm nên một bức tranh tổng thể thật sống động. Một bên là: hoạt động “đon đả” đón Người vào nhà, còn bên kia: Chiêm niệm; Cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe Lời Người giảng dạy .
Vậy Tin Mừng hôm nay Chúa muốn nói gì với mỗi người chúng ta, và chúng ta phải hiểu thế nào cho đúng.
1/Mattha đại diện người hoạt động
Nói đến hoạt động là nói đến một sự năng động, hoạt bát, cách đón tiếp cũng như phục vụ phải hết sức niềm nở, ân cần và chu đáo. Để được như vậy, người ta cần phải học hỏi các kỹ năng, thao tác, có khi trong công việc phục vụ cần phải đào sâu chuyên môn cho thuần thục, cho có hiệu quả thì công việc mới đem lại nhiều thiện ích, kết quả cao. Trong lãnh vực nào cũng cần những người đầy thiện chí mới mong đem lại nhiều niềm vui, hạnh phúc và sự bình an cho mọi người.
Nhưng ở đây chúng ta thấy cô Mattha, dường như lo lắng, băn khoăn đến nỗi quên cả cái nhân cách khi phải ra đón gặp Đức Giêsu, mặt cô có hớn hở? Có vồn vã? Có vui tươi không? Có ân cần không? Có thể cô đon đả, luôn chân, luôn tay, nhanh nhẹn mời đón, nhưng ánh mắt của cô đã không tiếp đón trọn vẹn, cô nhìn sang bên trái, ngó sang bên phải.
“Lòng có đầy miệng mới nói ra” (Lc 6,45b), như vậy, rõ ràng thái độ của Mattha có thể cũng đang hậm hực, đang ganh tỵ và khó chịu với cô em. “Xin Thầy bảo nó”, lúc này em mình không còn là đứa em dễ thương như ngày nào, mà hôm nay trong mắt chị “nó” đang trở nên xấu, không biết giúp chị một tay, không thương chị với công việc bếp núc mà chị đang phải tất bật. Chị bực bội với em trách luôn cả Chúa –Người khách quý trọng biết bao của gia đình “Thưa Thầy, em con để mình con phuc vụ, mà Thầy không để ý tới sao?”(Lc 10,40).
Ở đây, Mattha đã quên một điều đáng lẽ không được quên khi tiếp đón Chúa, là quan tâm, ân cần và quý trọng trong vui tươi an hòa, làm tất cả chỉ vì yêu mến Chúa mà thôi.
Vâng! Làm sao Chúa có thể ăn ngon khi không khí gia đình đang có bất hòa chia rẽ. Vì thế, hoạt động hay chiêm niệm đều phải làm trong vui tươi và an bình.
2 Maria chọn phần tốt nhất, không bị lấy đi
Trong mọi công việc của đời sống thường ngày, chúng ta rất dễ bị đánh mất chính mình vào các hoạt động, ví dụ: chỉ hăng say lo nghĩ tìm kiếm cái bên ngoài mà quên đi cái trọng tâm bên trong là làm vì Tình yêu Chúa và tha nhân. Công việc đã ảnh hưởng và chi phối tất cả. Người ta có thể viện rất nhiều lý do để biện hộ cho việc mình, mà sao lãng lắng nghe Lời Chúa. Cũng rất có thể người ta nói: mọi sự, mọi công việc đều làm cho Chúa, nên việc nào cũng cần làm, nhưng chúng ta phải lắng nghe Lời Chúa như cô Maria, phải biết và học cho hiểu việc nào Chúa cần hơn, và Chúa đã khen Maria đã chọn phần tốt nhất và không bị ai lấy đi.
Cuộc sống bao gồm cả thể chất lẫn tinh thần. Qua trích đoạn Tin Mừng này Chúa đề cao việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Qua đó giúp cho các Kitô hữu biết bậc thang giá trị, vì “Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng còn bởi mọi Lời do miệng Thiên Chúa phán ra” (Đnl 8,3 ; Lc 4,4 ). Đọc lại Cựu ước chúng ta thấy Lời Chúa phán qua miệng các Tiên tri và đã được thực hiện “LỜI” một cách rõ ràng và thật hiển nhiên trước mọi ý định nhiệm màu của Thiên Chúa. Chính vì vậy mà Tiên tri Jeremia đã cảm nghiệm “LỜI” một cách ngọt ngào và sâu thẳm “Gặp được Lời Chúa con đã nuốt vào, Lời Chúa trở thành niềm hoan lạc cho con, thành niềm vui của lòng con, vì con được mang Danh Ngài”(Jr 15,16).
Nơi Thánh lễ mỗi ngày, chúng ta được diễm phúc đón nhận hai bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể. Đời sống người Kitô hữu không thể tách rời hai việc đón gặp Chúa qua “Lời” của Ngài để phục vụ cách hữu hiệu hơn bằng việc trao ban chính mình “Cầm lấy, bẻ ra, và trao ban”(Phụng vụ thánh thể).
Như vậy, thật chí lý khi Chúa khen Maria. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi. Thật thế, người ta có thể hơn nhau về công việc phục vụ, nhưng không thể lấy đi mất của nhau sự lắng nghe Lời Chúa dạy trong thâm sâu cõi lòng của mỗi người .
Mọi công việc chỉ có ý nghiã và giá trị khi ta biết rõ đó là điều đẹp ý Chúa, đẹp lòng Chúa, vì đã lắng nghe Lời Chúa.
Lạy Chúa, xin cho con luôn biết khát khao Lời Chúa như Samuel, khát khao ngay cả lúc đêm trường, trong bóng tối của đêm đen. « Lạy Chúa, xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe”( 1Sm 3,10 ), vì: “Chúa mới có Lời ban sự sống đời đời”(Ga 6,68).