Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA  NHẬT  XXXIV  THƯỜNG  NIÊN, CHÂN DUNG CHÚA GIÊSU VUA VŨ TRỤ

                  CHÂN DUNG CHÚA GIÊSU VUA VŨ TRỤ

  Ga 18 , 33b – 37

Hôm nay Chúa Nhật cuối cùng của năm phụng vụ và cũng là ngày Giáo Hội mừng kính Chúa Kitô – Vua vũ trụ. Điều này nói lên rằng Ngài làm chủ thời gian, làm chủ lịch sử và cai trị muôn loài trên trời dưới đất. Ngài quả là vua muôn vua. Mừng lễ Chúa Kitô Vua, chúng ta được mời gọi hãy nhìn lên vua của chúng ta. Một vị vua không ngồi trên ngai vàng nhưng trên thập giá; một vị vua không cai trị bằng quyền lực nhưng dựa trên tình yêu thương phục vụ; một vị vua mà không có chút lãnh thổ nào nhưng lại nằm sâu trong trái tim mọi người, một vị vua không bắt chẹt người khác phải phục vụ mình nhưng chỉ biết dấn thân phục vụ người khác. Chúng ta nhìn lên Vua Giêsu để chiêm ngưỡng dung nhan Người, để từ đó, chúng ta tôn thờ, chúc vinh, ngợi khen và cũng để nỗ lực mỗi ngày sống xứng đáng là công dân nước Chúa hơn.

Trước hết, Chúa Giêsu là “Vua sự thật”, sự thật về Thiên Chúa, sự thật về con người, sự thật về mọi loài thọ tạo. Trong suốt hành trình thi hành sứ vụ của mình, Chúa Giêsu không bao giờ tự xưng mình là vua, ngay cả khi được dân chúng tung hô : Người là Vua. Nhưng trong những ngày cuối cùng ở thế gian, khi đứng trước Philatô, Người đã công khai xác nhận vương quyền của mình : “Chính ngài nói rằng tôi là vua” (Ga 18, 37a). Nhưng Người cũng nói thêm : “Nước tôi không thuộc về thế gian này” (Ga 18, 36). Dẫu cho việc xưng vương của Chúa Giêsu sẽ dẫn Người đến đau khổ, nhục nhã, thậm chí chịu chết trên thập giá nhưng Người vẫn trung thành với sứ mạng làm chứng cho sự thật : “Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này : làm chứng cho sự thật” (Ga 18, 37b). Vì thế, “ai đứng về sự thật thì nghe tiếng tôi”, hay nói cách khác, ai yêu sự thật thì thuộc vương quốc của Chúa Giêsu.

Kế đến, Chúa Giêsu là “Vua tình yêu”, vua của lòng thương xót. Có lẽ trên đời này, thật hiếm thấy hoặc không hề có vị vua nào hy sinh, chăm sóc, bảo vệ cho con dân mình đến nỗi hy sinh mạng sống mình cho họ. Chúa Giêsu Kitô, vua của tình yêu được sai đến trần gian để gieo hạt giống tình yêu vào lòng trái đất để những ai đụng chạm được vào tình yêu này thì cũng sẽ được cứu. Chưa dừng lại đó, Chúa Giêsu đã hy sinh thân mình để cứu nhân loại và đã dùng chính thân mình Ngài để nuôi sống đàn chiên. Đức Kitô là vua nhưng không dùng quyền lực để cai trị mà dùng tình thương. Người yêu thương mọi người như một mục tử tốt lành yêu thương, chăm sóc đàn chiên, biết rõ từng con chiên một và sẵn sàng hy sinh mạng sống mình vì đàn chiên (x.Ga 10, 11-16). Chúa Giêsu không dùng quyền hành có được từ ngai vua để cai trị, cư xử và hành động với mọi người nhưng Người lấy tình yêu để phục vụ như Người đã nói: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mc 10,45).

Ngoài ra, Chúa Giêsu còn là “Vua nhân hậu, từ bi”. Người không xử với ta như ta đáng tội dù cho biết bao lần ta đã vấp ngã vì tội lỗi, biết bao lần ta đã xúc phạm đến Người nhưng hết lần này đến lần khác Người vẫn luôn luôn khoan dung, tha thứ và kiên nhẫn chờ đợi ta sống mỗi ngày tốt hơn vì : “Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu, Ngài chậm bất bình và hay thương xót” (Tv 144, 8). Và, “Chúa nhân ái đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên” (Tv 144, 9).

Bài Tin Mừng hôm nay nhắc nhớ cho chúng ta rằng : mọi sự sẽ qua đi, mọi thế lực trần gian cũng sẽ tan biến, duy chỉ có Chúa là bền vững muôn đời và vương quốc của Người tồn tại mãi mãi.

Điều quan trọng đó là chúng ta là những thành viên thuộc quyền thống trị của Chúa Giêsu. Vì thế, cùng với Chúa Giêsu là Vua, cũng là mẫu gương cho mỗi người, chúng ta hãy nỗ lực sống như Người đã sống là dứt khoát trên con đường theo Chúa và luôn đặt Chúa làm chủ cuộc đời của mình.

Lạy Chúa Giêsu Kitô Vua của chúng con, xin cho chúng con mỗi ngày xác tín hơn về vương quyền của Chúa và sống xứng đáng là công dân Nước Trời bằng việc hăng hái nhiệt thành cộng tác vào chương trình cứu độ của Chúa. Xin cho muôn loài trên trời dưới đất đều quy tụ và suy phục  dưới quyền lãnh đạo của Chúa Kitô ngõ hầu mọi dân mọi nước được sống trong cảnh thái bình, thịnh trị như vương quốc Nước Trời mà Chúa đã thiết lập. Amen.

Tập Sinh M. Bonard. Hương, Phước Hải

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XVII TN, B, Ga 6,1-15: Từ những điều bé nhỏ

  TỪ NHỮNG ĐIỀU BÉ NHỎ (2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15) M. Tân Trang, Vĩnh Phước Sự kiện xảy ra gần biển hồ Galile, lúc sắp đến...

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-34: Con chiên –  Mục tử

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-3 Con chiên -  Mục tử Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Lời Chúa hôm nay gợi lên cho chúng...

Chúa Nhật XVI TN, B: Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa

  TÌNH YÊU VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA FM. Paul Nguyễn, PV Chiêm ngưỡng dung mạo lòng thương xót của Đức Giêsu qua trình thuật...

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: Cần lánh riêng ra một nơi

    CẦN LÁNH RIÊNG RA MỘT NƠI (Mc 6,30-34) M. Pacômiô Nguyễn Sơn Vinh, Phước Hiệp Theo quan niệm của Kitô giáo, con người gồm xác và hồn....

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: “Hãy tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi”

     “HÃY TÌM NƠI THANH VẮNG MÀ NGHỈ NGƠI” (Mc 6,30-34) Đức Minh, Phước Lý Tin Mừng Chúa nhật XVI hôm nay tường thuật về cuộc hội ngộ...

Chúa Nhật XV TN, B, Mc 6,7-13: Thực hiện lệnh truyền của Chúa

THỰC HIỆN LỆNH TRUYỀN CỦA CHÚA (Mc 6,7-13) Lm. Trần Văn Long, Fatima Đôi khi nhìn những người ăn xin, những người tàn tật trên đường phố,...

Lễ thánh Biển Đức, Mt 19,27-29: Con đường đi tới hạnh phúc

CON ĐƯỜNG ĐI TỚI HẠNH PHÚC (Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-31; Mt 19,27-29) M. Gioan Tân, Thiên Phước Có thể nói hạnh phúc là mục đích sống và...

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6: Kitô hữu – Ngôn sứ giữa đời

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6 Kitô hữu - Ngôn sứ giữa đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Ngôn sứ có bị rẻ rúng...

Chúa Nhật XIV TN, B, Mc 6,1-6: Không nhận ra Chúa

    KHÔNG NHẬN RA CHÚA (Mc 6,1-6) Tùng Linh, Phước Lý Năm 1958, sau khi Đức Giáo Hoàng Piô XII qua đời, các báo chí mô tả ngài...

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43: Hai phép lạ của lòng tin

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43 Hai phép lạ của lòng tin Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin không chỉ là loan tin,...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: Hai cái đụng

  HAI CÁI ĐỤNG (Mc 5,21-43) M. Bosco, PS Đức tin của con người là yếu tố có thể tác động đến Thiên Chúa. Các phép lạ xảy...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi”

    „ĐỪNG SỢ, CHỈ CẦN TIN THÔI“ (Mc 5,21-43) Đăng Khoa, Phước Lý "Đừng sợ, chỉ cần tin thôi". Đó là lời trấn an của Chúa Giêsu trước...