Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

Suy niệm TIN MỪNG: (Lc 6, 39 – 45)

Chúa Nhật 8 Tn Năm C (Lc 6, 39 – 45)

“Sao anh thấy cái rác trong con mắt người anh em, mà cái xà trong con mắt mình lại không thấy?”

M. Gioan Vianney Hoàng Văn Sáng

               Phong trào “sống ảo” ngày nay đang đẩy số đông bạn trẻ tô vẽ và sắm sẵn cho mình một cái “mặt nạ” để “trình” làng, hầu che lấp cái khuyết điểm của mình. Vì thế, họ không thấy được khuyết điểm của chính mình, nhưng lại dễ dàng nhìn thấy các khuyết điểm của người anh chị em mình. Đó cũng là một căn bệnh có thể gọi là “nan y” của xã hội hôm nay. Tuy nhiên, với người môn đệ của Chúa Giêsu thì lại khác, họ được mời gọi hãy sống thật với chính mình, biết mình và sống xứng với địa vị mà mình có. Vì Thiên Chúa Đấng thấu suốt mọi sự, nên không thể nào che được mắt Ngài. Chính Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay cũng nhắc nhở các môn đệ của Ngài sống điều đó khi nói: “Thật vậy, xem quả thì biết cây”. Không cần tỏ ra là mình biết mọi sự, hay là hoàn hảo là tốt, mọi sự Thiên Chúa Ngài thấu suốt cả.

             Thật vậy, vì tỏ ra mình là hoàn hảo, là tốt nên họ quên đi thân phận thật của chính mình. Từ đó dẫn họ đến một cái nhìn lệch lạc về bản thân và tha nhân. Cũng vì có cái nhìn lệch lạc đó, nên họ thấy cái xấu của anh em mình dù là việc nhỏ nhất, nhưng lại không thấy cái xấu nơi chính mình, cho dù đó là điều xấu lớn nhất đi chăng nữa. Đức Giêsu biết cái nhìn lệch lạc đó của con người nên Ngài cho chúng ta một nghệ thuật về cái nhìn về người anh chị em và về chính mình đó là: “Sao anh thấy cái rác trong con mắt người anh em, mà cái xà trong con mắt mình lại không thấy?” Như thế, Đức Giêsu cho chúng ta một cái nhìn chính xác hơn khi xét đoán về người anh chị em mình.

Kết quả hình ảnh cho xét đoán

  1. Trước hết phải nhìn về chính mình. Vì, biết mình là chuyện không dễ. Người Hy Lạp có một câu danh ngôn: “Hãy biết mình.” Chẳng ai gần gũi mình bằng chính bản thân mình. Vậy mà tôi vẫn là một bí ẩn đối với tôi, thì làm sao tôi biết chính xác về anh chị em tôi được. Người ta thích làm những bản trắc nghiệm để biết về chỉ số thông minh, về tâm lý, tính tình… Nhưng để biết mình, chúng ta cần trắc nghiệm bằng cả cuộc đời. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói về chuyện biết mình. Tôi thường chỉ thấy cái rác nhỏ trong mắt người anh chị em hơn là thấy cái xà nơi mắt mình, tôi khó chấp nhận những thiếu sót nơi mình.
  2. Thứ đế là cái nhìn về người anh em mình. Khi nhìn về người anh chị em mình, ta cần có một cái nhìn ân cần và có tình thương cũng như lòng tin tưởng. Vì chúng ta ai cũng có sự yếu đuối và giới hạn riêng. Thiên Chúa đã yêu thương và nhìn chúng ta bằng ánh mắt của “lòng thương xót”, thì đến lượt mình cũng hãy nhìn đến người anh chị em mình bằng cái nhìn của Chúa. Khi đó ta sẽ thấy được cái khó nỗi khổ, và cả cái hay cái đẹp đang ẩn dấu trong hành động, cũng như trong con người của anh chị em mình. Nhờ đó chúng ta sẽ biết yêu thương và quý trọng anh chị em mình hơn. Khi chúng ta thể hiện được điều đó, thì hành động và lời nói của chúng ta sẽ thấm nhuần tình bác ái và yêu thương. Vì như Đức Giêsu bảo “xem quả thì biết cây”, khi chúng ta hành động trong tình bác ái, thì chúng ta thể hiện tinh thần của Tin Mừng.

             Đây cũng là một bài học để giúp chúng ta xây dựng đời sống cộng đoàn. Vì cộng đoàn mà không được xây dựng trên niềm tin tưởng cũng như lòng thương xót, thì cuộc sống sẽ rất là ngột ngạt và không có sự bình an. Đồng thời đây cũng là phương pháp giúp các bạn trẻ đang gặp khó khăn biết nhìn lại chính mình, nhờ đó họ có một hướng đi mới trong cuộc sống để tìm thấy niềm vui và sự bình an. Đồng thời qua biến cố của cuộc sống các bạn nhìn thấy con đường mà Thiên Chúa đang thực hiện trên cuộc đời của các bạn. Khi đó các bạn sẻ thấy những khó khăn mà các bạn đang chịu không phải là vô ích, mà đó là một nút thắt mà cuộc sống mang lại. Nếu các bạn biết bình tâm nhìn lại chính mình, thì các bạn sẻ gỡ được nút thắt đó, khi đó cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn. Tuy nhiên, để được như vậy, thì cái nhìn của các bạn phải thấm đậm tinh thần Tin Mừng, phải sáng suốt, và có lòng tin tưởng .

          Qua bài Tin mừng hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta xét lại hành vi cử chỉ của chúng ta có phải là kẻ góp phần tô thêm niềm vui, niềm phấn khởi cho người anh chị em mình hay không? Hay chúng ta là kẻ gia tăng khổ hạnh, sự tuyệt vọng, bằng cách gắt gỏng, lên án chỉ trích anh chị em mình? Nếu nằm trong số những người chỉ trích phê bình, thì chúng ta cần nghe Lời Chúa Giêsu răn bảo hôm nay: “Hỡi kẻ đạo đức giả! lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!”

           Lạy Chúa, xin cho con nhận ra những lỗi lầm của con, chứ không phải thấy lỗi của người khác. Xin cho con hiểu được rằng, thấy lỗi của mình thì có lợi hơn thấy lầm lỗi của kẻ khác. Nhờ đó mà con biết khiêm nhường hơn, dễ sống với người khác hơn. Amen.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XVII TN, B, Ga 6,1-15: Từ những điều bé nhỏ

  TỪ NHỮNG ĐIỀU BÉ NHỎ (2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15) M. Tân Trang, Vĩnh Phước Sự kiện xảy ra gần biển hồ Galile, lúc sắp đến...

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-34: Con chiên –  Mục tử

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-3 Con chiên -  Mục tử Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Lời Chúa hôm nay gợi lên cho chúng...

Chúa Nhật XVI TN, B: Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa

  TÌNH YÊU VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA FM. Paul Nguyễn, PV Chiêm ngưỡng dung mạo lòng thương xót của Đức Giêsu qua trình thuật...

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: Cần lánh riêng ra một nơi

    CẦN LÁNH RIÊNG RA MỘT NƠI (Mc 6,30-34) M. Pacômiô Nguyễn Sơn Vinh, Phước Hiệp Theo quan niệm của Kitô giáo, con người gồm xác và hồn....

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: “Hãy tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi”

     “HÃY TÌM NƠI THANH VẮNG MÀ NGHỈ NGƠI” (Mc 6,30-34) Đức Minh, Phước Lý Tin Mừng Chúa nhật XVI hôm nay tường thuật về cuộc hội ngộ...

Chúa Nhật XV TN, B, Mc 6,7-13: Thực hiện lệnh truyền của Chúa

THỰC HIỆN LỆNH TRUYỀN CỦA CHÚA (Mc 6,7-13) Lm. Trần Văn Long, Fatima Đôi khi nhìn những người ăn xin, những người tàn tật trên đường phố,...

Lễ thánh Biển Đức, Mt 19,27-29: Con đường đi tới hạnh phúc

CON ĐƯỜNG ĐI TỚI HẠNH PHÚC (Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-31; Mt 19,27-29) M. Gioan Tân, Thiên Phước Có thể nói hạnh phúc là mục đích sống và...

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6: Kitô hữu – Ngôn sứ giữa đời

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6 Kitô hữu - Ngôn sứ giữa đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Ngôn sứ có bị rẻ rúng...

Chúa Nhật XIV TN, B, Mc 6,1-6: Không nhận ra Chúa

    KHÔNG NHẬN RA CHÚA (Mc 6,1-6) Tùng Linh, Phước Lý Năm 1958, sau khi Đức Giáo Hoàng Piô XII qua đời, các báo chí mô tả ngài...

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43: Hai phép lạ của lòng tin

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43 Hai phép lạ của lòng tin Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin không chỉ là loan tin,...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: Hai cái đụng

  HAI CÁI ĐỤNG (Mc 5,21-43) M. Bosco, PS Đức tin của con người là yếu tố có thể tác động đến Thiên Chúa. Các phép lạ xảy...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi”

    „ĐỪNG SỢ, CHỈ CẦN TIN THÔI“ (Mc 5,21-43) Đăng Khoa, Phước Lý "Đừng sợ, chỉ cần tin thôi". Đó là lời trấn an của Chúa Giêsu trước...