Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

Thánh Lễ Giao Thừa 2017: NĂM MỚI CHÚA CHÚC LÀNH NGƯỜI SỐNG MỐI PHÚC – THỨC TỈNH THẾ GIỚI (Fm Dom Savio – CSNQ)

Thánh Lễ Giao Thừa 2017

Năm Mới, Chúa chúc lành

Người sống mối phúc, thức tỉnh thế giới

            Chúng ta đang hiện diện vào những giờ phút cuối cùng của năm Bính Thân 2016. Thời gian năm cũ từng giây phút, từng giờ, ngày và từng tháng đã lần lượt qua đi. Và tất cả những gì chúng ta đã có từ sự hiện hữu của bản thân đến các công trình, sự nghiệp chúng ta làm nên với niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc, bất hạnh, thành công, thất bại, vinh quang, tủi nhục, tội lỗi, thánh thiện cũng lần lượt đang chìm vào quá khứ và sắp trở thành hồi ký, kỷ niệm.

            Tuy nhiên đây không phải là một kết thúc để chấm dứt, nhưng là điểm chuyển giao. Chúng ta không đợi thời gian tự chuyển giao, nhưng chúng ta cử hành thánh lễ Giao Thừa để xin Chúa thực hiện việc chuyển giao.

            Giao là chuyển giao, Thừa là nhận lãnh. Giao thừa là thời khắc chuyển giao – nhận lãnh. Năm bính Thân 2016 giao và Năm mới Đinh Dậu 2017 nhận. Giao không phải là trao cái cũ, trao hết việc giở dang, tồn đọng để rồi năm mới nhận thực hiện, bổ túc. Giao chính là trao gửi một sứ vụ, một dự dịnh, một kế hoạch với ước mong được thi hành và có hiệu quả. Nhận, một sự mở ra, quảng đại, đón nhận và trung tín thi hành và làm cho nó sinh hoa kết quả hơn lên.

            Chúa của thời gian và nguồn cội mọi phúc lành đang chuyển giao cho chúng ta ở thời điểm Giao Thừa này một dự định thịnh vượng, đó là sự chúc lành: “Xin Chúa chúc lành cho chúng con và gìn giữ chúng con. Xin tỏ nhan thánh Chúa cho chúng con và thương xót chúng con. Xin Chúa ghé mặt lại cùng con và ban bằng yên cho chúng con“. Đức Giêsu chỉ cho chúng ta những phúc thật phải tìm kiếm trong năm mới: “Phúc nghèo trong tâm hồn; Phúc sống hiền lành; Phúc gặp đau khổ; Phúc sống công chính; Phúc xót thương người; Phúc sống thanh sạch từ trong trái tim; Phúc xây dựng sự hòa thuận và phúc vì đạo chịu bách hại“.

            Lời Chúa soi sáng, hướng dẫn giúp chúng ta bước vào năm mới Đinh dậu 2017- Năm Con Gà.

 Gà, theo văn hóa Đông Phương và Việt Nam là 1 trong những biểu tượng của 12 con Giáp. Gà đứng thứ 10. Trong sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, gà là vật nuôi đã được thuần hóa, gắn bó với cuộc sống con người. Trong tín ngưỡng dân gian và nghi thức tế tự, gà là một loài vật linh thiêng dùng làm nghi thức tế tự, lễ vật cúng tế.

            Ở đêm Giao Thừa, gà được chọn làm lễ vật cúng với ý nghĩa đặc biệt. Truyện truyền tụng rằng : Thần mặt trời đang chiếu soi mặt đất thì bị con người gương cung bắn. Sợ quá mặt trời phải lẩn trốn. Không còn ánh sáng mặt trời chiếu soi sưởi ấm, trái đất trở nên tăm tối, băng giá. Con người và muôn vật kéo nhau đi tìm và gọi mặt trời. Không loài nào gọi được và sau cùng, gà trống khoẻ mạnh cất tiếng gáy vang xa, mặt trời xuất hiện, ló rạng ngó xuống trái đất và vì quên cả sợ hãi nên hạ thấp chiều cao và tiếp tục rực sáng chiếu soi trái đất.

            Gà cũng được nói đến trong Kinh Thánh với ý nghĩa đặc biệt. Chúa Giê-su so sánh sự chăm sóc của Chúa với Dân của Ngài ví tựa gà mẹ ấp ủ con dưới cánh mẹ khi nói về Jerusalem: “Hỡi Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi, bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các con ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh, mà các ngươi chẳng hứng” (Mt 23:37; Lc 13:34). Chúa Giê-su đã tiên đoán sự phản bội của Thánh Phêrô: “Thầy bảo thật anh, nội đêm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần.” (Lc 22:34) Lời tiên tri này đã ứng nghiệm và đúng lúc gà gáy Phero đã chối thầy đến ba lần. Phero nhớ đến lời thầy đã nói và ra ngoài ăn năn khóc lóc (Lc 22:61). Qua sự kiện này, tiếng gà trống gáy đã trở thành biểu tượng gợi nhớ đến sự phản bội và sám hối.

            Thực vậy, năm Đinh Dậu – Con Gà gợi lên cho chúng ta những tư tưởng thật hay, sâu xa không chỉ giúp sống ý nghĩa nhân sinh mà còn cả ý nghĩa tâm linh, luân lý đời tu và của đạo Kitô trong năm mới này.

            Gà trống mang năm đặc tính của người quân tử, đó là Văn- Võ- Dũng – Tín – Nhân.

            Mào đỏ của gà trống giống như cái mũ chuồn của vị trạng nguyên, tiến sỹ, biểu tượng cho Văn, người chuyên chăm học vấn và đã thành tài. Hình ảnh gợi cho chúng ta sự say mê, chuyên tâm học hỏi về Chúa, về giáo lý của Chúa và về Tm để đặt tới con người xứng danh Kito hữu đích thật, xứng dang thầy dòng chiêm niệm đích thực và đặt tới sự hiểu biết sâu xa về Đức Kito.

            Gà có cựa sắc bén, cứng, dùng như vũ khí để  bảo vệ mình và chiến đấu với kẻ thù, biểu tượng cho Võ. Chúng ta có võ khí sắc bén và hữu hiệu đó là Lời Chúa, là những thực hành Hiến Chương Nước Trời, là con đường kiên tâm tu luyện, vừa để nên hoàn thiện,  phòng thân, vừa để chiến đấu và mong phần chiến thắng trước sự tấn công của tội lỗi, của ma quỷ và mọi thứ cạm bẫy của thế gian.

            Gà trống khi bị kẻ thù tấn công luôn bảo vệ cho đàn của mình và sẵn sàng chiến đấu chí tử, biểu tượng cho Dũng- khí phách anh hùng. Ý tưởng liên hệ đến sự quyết chí đoạn tuyệt một cách mạnh mẽ với tội lỗi, với những nết xấu đã biến chúng ta thành kẻ tồi tệ nhất và anh dũng chiến đấu để bảo vệ đức tin, sự thanh sạch của con tim, lương tâm ngay chính.

            Tín: Gà trống luôn gáy đúng giờ bất kể sự thay đổi của mùa màng thời tiết nắng mưa, biểu tượng cho chữ Tín trung. Trong khi sống đạo ở năm mới, chúng ta phải giữ sự trung tín với Chúa. Không thể vì hoàn cảnh đổi thay, đau khổ, hoạn nạn xảy đến đã làm chúng ta thay lòng đổi dạ, chối bỏ Chúa, bỏ đạo và tin theo mê tín, bón toán bùa ngải.

            Nhân: Gà mái và nhất là gà trống đầu đàn khi tìm được mồi, hoặc khi gia chủ cho ăn, luôn gọi và chờ cả đàn đến cùng ăn, không bao giờ ăn một mình hay ăn trước, đó là biểu tượng của Nhân- nhân ái, vị tha. Sống ý nghĩa của Năm con gà, chúng ta sống đức ái nhân, khi quan tâm đến người khác, mở rộng khả năng yêu thương, bao dung đến với mọi người, nhất là những người nhỏ bé, bất hạnh đau khổ.

            Gà gáy trong đêm, đánh thức cho bao người ngủ mê dậy đúng giờ khỏi phải trễ cộng việc những dự định của mỗi ngày, gà gáy kêu gọi và báo hiệu đêm đen sắp qua và mặt trời sẽ ló rạng. Ý nghĩa đẹp cho đời sống chứng tá Tin mừng trong năm mới này. Năm mới đến mọi sự sẽ đổi mới. Nhưng chẳng phải ai ai cũng muốn đổi mới cuộc đời. Bao người vẫn bước đi trong đêm tối tội lỗi, vẫn ngủ say trong mê lầm, mê lầm của lương tri, của cuộc sống không có hoặc thiếu vắng Thiên Chúa. Như tiếng gà trung tín gáy dội vang báo hiệu tàn canh, thức tỉnh lòng người, chúng ta hãy rao giảng vang dội Tin Mừng của Thiên Chúa, hãy làm và sống chứng tá Tm giữa đêm đen cuộc sống hiện tại để đánh thức lòng người khỏi cơm mê sai lầm của lương tri, của niềm tin, của luân lý đạo đức .

            Xin tạ ơn Chúa vì ân huệ thiên hình vạn trạng Chúa ban cho trong 365 ngày qua. Xin thú nhận vì bao yếu hèn tội lỗi đã làm chúng ta xa rời Chúa và không dùng ơn Chúa cho nên. Và giờ đây, xin Thiên Chúa dủ thương và chúc phúc cho chúng ta. Xin Ngài giữ gìn, thánh hóa toàn diện con người, để thần trí, tâm hồn và thân xác chúng ta được an bình. Và cũng xin Ngài làm cho mọi dự định, mọi công việc chúng ta làm được thành đạt, không có gì đáng chê trách trong xuân mới Đinh Dậu 2017 và suốt thời gian sống của chúng ta. Amen.

Fm. Đaminh Savio- Bt CSNQ

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XVII TN, B, Ga 6,1-15: Từ những điều bé nhỏ

  TỪ NHỮNG ĐIỀU BÉ NHỎ (2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15) M. Tân Trang, Vĩnh Phước Sự kiện xảy ra gần biển hồ Galile, lúc sắp đến...

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-34: Con chiên –  Mục tử

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-3 Con chiên -  Mục tử Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Lời Chúa hôm nay gợi lên cho chúng...

Chúa Nhật XVI TN, B: Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa

  TÌNH YÊU VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA FM. Paul Nguyễn, PV Chiêm ngưỡng dung mạo lòng thương xót của Đức Giêsu qua trình thuật...

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: Cần lánh riêng ra một nơi

    CẦN LÁNH RIÊNG RA MỘT NƠI (Mc 6,30-34) M. Pacômiô Nguyễn Sơn Vinh, Phước Hiệp Theo quan niệm của Kitô giáo, con người gồm xác và hồn....

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: “Hãy tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi”

     “HÃY TÌM NƠI THANH VẮNG MÀ NGHỈ NGƠI” (Mc 6,30-34) Đức Minh, Phước Lý Tin Mừng Chúa nhật XVI hôm nay tường thuật về cuộc hội ngộ...

Chúa Nhật XV TN, B, Mc 6,7-13: Thực hiện lệnh truyền của Chúa

THỰC HIỆN LỆNH TRUYỀN CỦA CHÚA (Mc 6,7-13) Lm. Trần Văn Long, Fatima Đôi khi nhìn những người ăn xin, những người tàn tật trên đường phố,...

Lễ thánh Biển Đức, Mt 19,27-29: Con đường đi tới hạnh phúc

CON ĐƯỜNG ĐI TỚI HẠNH PHÚC (Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-31; Mt 19,27-29) M. Gioan Tân, Thiên Phước Có thể nói hạnh phúc là mục đích sống và...

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6: Kitô hữu – Ngôn sứ giữa đời

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6 Kitô hữu - Ngôn sứ giữa đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Ngôn sứ có bị rẻ rúng...

Chúa Nhật XIV TN, B, Mc 6,1-6: Không nhận ra Chúa

    KHÔNG NHẬN RA CHÚA (Mc 6,1-6) Tùng Linh, Phước Lý Năm 1958, sau khi Đức Giáo Hoàng Piô XII qua đời, các báo chí mô tả ngài...

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43: Hai phép lạ của lòng tin

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43 Hai phép lạ của lòng tin Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin không chỉ là loan tin,...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: Hai cái đụng

  HAI CÁI ĐỤNG (Mc 5,21-43) M. Bosco, PS Đức tin của con người là yếu tố có thể tác động đến Thiên Chúa. Các phép lạ xảy...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi”

    „ĐỪNG SỢ, CHỈ CẦN TIN THÔI“ (Mc 5,21-43) Đăng Khoa, Phước Lý "Đừng sợ, chỉ cần tin thôi". Đó là lời trấn an của Chúa Giêsu trước...