Thứ Sáu, 11 Tháng 7, 2025

Thứ 2, ngày VI Tuần BNGS, Lc 2,36-40: Nói về Chúa cho mọi người

 

 

NÓI VỀ CHÚA CHO MỌI NGƯỜI

Thứ 2, Ngày VI Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

(Lc 2,36-40)

Lam Châu, Phước Lý

Trong tất cả các trình thuật về sự kiện Giáng sinh, từ hang đá Bethlehem, cho đến khi Hài Nhi chịu phép cắt bì và được tiến dâng cho Thiên Chúa, thánh Giuse và Đức Maria đã thực hiện mọi điều Luật buộc đối với các ngài, và cả cho Hài Nhi Giêsu, dù Ngài là Con Thiên Chúa, là Đấng cứu độ trần gian.

Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết, trong khi thánh Giuse và Mẹ Maria đem Hài Nhi lên Jerusalem để tiến dâng cho Thiên Chúa, nữ ngôn sứ Anna, một trong những người trông chờ niềm hy vọng của Israel, đã được tận mắt chứng kiến Hài Nhi Giêsu – Đấng cứu thế, đã không ngớt lời cảm tạ Thiên Chúa, và vui mừng nói về Hài Nhi cho những ai chưa biết Ngài.

Người Do Thái, trong suốt thời gian dài của lịch sử dân tộc, đã sống trong tình trạng bị lưu đày, bị đô hộ bởi ngoại bang. Đây quả thực là một nỗi nhục, một nỗi buồn khó mà diễn tả cho dân tộc được Chúa chọn. Như những người Do Thái khác, nữ ngôn sứ Anna, cũng đang mong chờ ngày Thiên Chúa viếng thăm dân tộc của bà, ngày Thiên Chúa tỏ tình thương và thực hiện điều Ngài đã hứa là cứu chuộc Jerusalem, cứu chuộc Israel.

Tuy nhiên, không giống như những người Do Thái khác, bà Anna chuẩn bị cho giây phút Đấng cứu thế đến một cách đặc biệt. Bà sống nhiệm nhặt, không rời bỏ đền thờ, những ăn chay, cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa.

Trong Kinh Thánh, khi nói đến ăn chay, cầu nguyện, là nói đến thái độ của một người luôn tỉnh thức, hy vọng và chờ đợi Thiên Chúa thực hiện một điều gì đó cho mình, đặc biệt chờ đợi ngày Chúa đến ban ơn cứu độ. Sự chờ đợi đó được diễn tả qua nhiều hình ảnh: những người đầy tớ đợi chủ đi ăn cưới về; các trinh nữ chờ đợi chàng rễ đến; đầy tớ luôn canh phòng cẩn mật, không để cho kẻ trộm đào ngạch khoét vách nhà mình.

Với thái độ như vậy, chắc chắn bà Anna trở thành hình mẫu cho những người Israel thời đó và cho cả chúng ta trong việc chờ đợi ngày giờ Thiên Chúa đến trong cuộc đời của mình.

Chính niềm hy vọng, sự trông chờ đã nung náu tâm hồn bà Anna, bà được Thánh Thần thúc đẩy, vào đền thờ đúng lúc cha mẹ Chúa Giêsu vào đền thánh để dâng Con cho Thiên Chúa. Bà tiến lại gần, gặp gỡ Đấng cứu thế, niềm vui mừng trong lòng bà trào dâng. Quả thật, gặp được Chúa là niềm vui lớn lao đối với bà. Tâm hồn bà đã được Chúa lấp đầy bằng niềm vui, bằng sự hiện diện của Đấng cứu thế. Bà Anna đã không giữ niềm vui ấy cho riêng mình, mà lớn tiếng loan báo cho tất cả mọi người, bà nói về Hài Nhi Giêsu cho mọi người, nói cho họ biết Ngài là Đấng cứu độ trần gian.

Có lẽ niềm vui của nữ ngôn sứ Anna trong bài Tin mừng hôm nay phần nào tác động đến tâm hồn cũng như tâm tình của chúng ta trong những ngày mừng kỷ niệm Con Thiên Chúa giáng trần. Giờ đây, sự trông chờ và niềm hy vọng của chúng ta đã được đền đáp. Đấng cứu thế đã đến, Ngài đang đổ đầy vào lòng chúng ta niềm vui của ơn thánh, niềm vui của ơn cứu độ, và đặc biệt hơn, Ngài giải thoát chúng ta khỏi mọi ràng buộc của tội lỗi, cho chúng ta được tự do và được bình an.

Như nữ ngôn sứ Anna, Chúa cũng mời gọi chúng ta chia sẻ niềm vui và nói về Chúa cho tất cả mọi người, rao truyền danh Chúa cho muôn dân, để họ cũng nhận được ơn cứu độ Ngài ban.

Chúa cũng mời gọi chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn cho việc gặp Chúa hàng ngày, và nhất là cho ngày Chúa đến với riêng chúng ta trong ngày sau hết. Amen.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

01/01 Lễ Mẹ Thiên Chúa, Lc 2,16-21: Có Mẹ đồng hành

    CÓ MẸ ĐỒNG HÀNH (Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21) M....

08/09 Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria, Mt 1,1-16.18-23: Đức Maria cực trinh cực sạch

  ĐỨC MARIA CỰC TRINH CỰC SẠCH (Mt 1,1-16.18-23) M. Eusebia Hương,...

08/09 Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria, Mt 1,1-16.18-23: Mừng Sinh Nhật Mẹ

MỪNG SINH NHẬT MẸ (Mk 5,1-4a; Rm 8,28-30, Mt 1,1-16.18-23) Đan...

11/7 Lễ thánh phụ Biển Đức, Mt 19,27-29: Từ bỏ mọi sự để theo Chúa

TỪ BỎ MỌI SỰ ĐỂ THEO CHÚA (Mt 19,27-29) M. Phaolô...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên (Mt 10,16–23) Khôn như rắn, đơn sơ như bồ câu

Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên (Mt 10,16–23) Khôn như rắn, đơn sơ như bồ câu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Khi sai các môn đệ ra...

Thứ Năm, Tuần XIV Thường niên, Mt 10,7-15: Được cho không, phải cho không

Thứ Năm Tuần XIV Thường niên – Mt 10, 7-15 Được Cho Không, Phải Cho Không Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Mỗi lần tiễn ai đó lên...

Thứ Tư, Tuần XIV, Thường niên, Mt 10,1-7: Thi hành sứ vụ Chúa trao

Thứ Tư Tuần XIV, Thường niên, Mt 10,1-7 Thi hành sứ vụ Chúa trao Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay ghi lại việc...

Thứ Ba, Tuần XIV Thường niên, Mt 9,32-38: Xin “thợ gặt”

Thứ Ba Tuần XIV Thường niên, Mt 9,32-38 Xin “thợ gặt” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay kể lại một phép lạ: Chúa Giêsu...

Thứ Hai, Tuần XIV Thường niên, Mt 9,18-26 Chạm vào Chúa

Thứ Hai, Tuần XIV Thường niên, Mt 9,18-26 Chạm vào Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay thuật lại hai phép lạ xảy ra...

Thứ Bảy, Tuần XIII Thường niên, Mt 9,14-17: Tâm thế mới trong Nước Thiên Chúa

Thứ Bảy Tuần XIII Thường niên, Mt 9,14-17 Tâm thế mới trong Nước Thiên Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Người ta ăn chay vì nhiều lý...

Thứ Sáu, Tuần XIII Thường niên, Mt 9,9-13: Phải chăng Chúa đã chọn lầm Matthêu?

Thứ Sáu tuần XIII thường niên – Mt 9,9-13 Phải Chăng Chúa Đã Chọn Lầm Mátthêu? Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Ơn gọi của thánh Mátthêu là...

Ngày 3/7, Thánh Tôma Tông Đồ, Ga 20,24-29 “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”

Ngày 3/7, Thánh Tôma Tông Đồ, Ga 20,24-29 "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!" Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Hình ảnh Thánh Tôma Tông...

Thứ Tư, Tuần XIII Thường niên, Mt 8,28-34: Từ bỏ ma quỷ giữa đời thường

Thứ Tư Tuần XIII Thường niên, Mt 8,28-34 Từ bỏ ma quỷ giữa đời thường Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Liệu có ma quỷ trong thế giới...

Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ, Lc 2,41-51: Trái tim vô nhiễm nguyên tội

Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội  (Lc 2,41-51) Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Hướng nhìn lên Trái Tim Vô Nhiễm giữa thế giới nhiễm tội Thế...

Thứ Bảy, Tuần XII Thường Niên (Mt 8,5-17): Phép lạ của lòng tin

Thứ Bảy, Tuần XII Thường Niên (Mt 8,5-17) Phép lạ của lòng tin Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà...

Thứ Năm Tuần XII Thường niên, Mt 7,21.24-27 “Xây nhà đời mình trên Đá là Đức Kitô”

Thứ Năm Tuần XII Thường niên, Mt 7,21.24-27 “Xây nhà đời mình trên Đá là Đức Kitô” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Bài Tin Mừng hôm...