TAM NHẬT THÁNH
“ Đây là điều răn của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15, 12).
Bước vào Tam Nhật Thánh với lời truyền dạy yêu thương của Thầy Giêsu, cộng đoàn Vĩnh Phước chúng con, cử hành các nghi thức Phụng Vụ trong bầu khí huynh đệ, đong đầy tình hiệp hành sâu xa.
NGHI THỨC Rửa chân:
Sau chuỗi ngày lặn lội trong sa mạc chay tịnh, trong lao tác nguyện cầu, dường như đôi chân ai cũng bắt đầu thấm mệt, đôi lúc còn lấm lem cả bùn tanh của ươn lười, ganh ghét… Vì thế, hôm nay chúng con noi gương Thầy Chí Thánh, rửa chân cho nhau, và trao cho nhau những nụ hôn nâng đỡ, giúp nhau lấy lại sức bền cho đôi chân, để chúng được thêm mạnh mẽ trên hành trình linh thao.
Thánh lễ tiệc ly:
Cũng với đôi bàn chân đậm tình thương mến ấy, chúng con cùng nhau bước lên “Lầu Trên” (x. Lc 22,12), và cùng Thầy Giêsu tham dự “Bữa Tiệc Ly”, để tưởng nhớ đến Người. Chúng con xác tín: dòng Thánh Sủng từ Bữa Đại Tiệc này, sẽ chảy tràn đến mọi ngóc ngách của thế gian, rửa sạch muôn vàn tội lỗi và cho các tâm hồn sốt mến được lớn mạnh như cây rừng ly băng bên dòng suối mát trong.
Kiệu Mình Thánh Chúa sang bàn thờ phụ:
Kết thúc Thánh Lễ, chúng con cùng theo Chúa Giêsu đến vườn cây dầu. Tại đây, chúng con có thể nghe thấy tiếng mời gọi khẩn thiết của Chúa: “Hãy canh thức và cầu nguyện, vì tinh thần thì hăng say nhưng thể xác lại yếu hèn”. Chúng con cũng nhìn thấy Chúa Giêsu đang quằn quại trong các cơn đau của nhân loại: Chúa đang chiến đấu trong bão sắt và lửa ở Ukraine ; Chúa đang vất vưởng trong các khu lều tạm bợ ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ sau trận động đất kinh hoàng ; Chúa đang kêu khóc trong những thai nhi vô tội bị giết hại… Chúng con muốn thức cùng Chúa không chỉ một giờ, nhưng là mãi mãi, để cùng Chúa bước từng bước bé nhỏ trong cuộc đời.