Thứ Tư, 16 Tháng 7, 2025

Thứ Bảy, Tuần V PS, Ga 15,18-21: Anh em không thuộc về thế gian

THỨ BẢY TUẦN V PHỤC SINH

ANH EM KHÔNG THUỘC VỀ THẾ GIAN

(Ga 15,18-21)

M. Joan Mai Anh, CĐ Phước Thiên

Trong Kinh Thánh, những người được chọn và mời gọi tách riêng ra là để dành riêng cho một công việc hoặc được sai đi thực hiện ý định của Thiên Chúa. Các Tông Đồ cũng được Đức Giêsu gọi và tách biệt khỏi thế gian: “Anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em ra khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em” (c. 19). Khi bước theo tiếng gọi của Thầy Giêsu, người môn đệ trở nên những người bạn cùng chung chia số phận với Thầy và chấp nhận dấn thân vào sứ mạng của Thầy.

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu gọi các Tông Đồ và tách biệt các ông ra khỏi thế gian là để được thuộc trọn về Thiên, nghĩa là không còn thuộc về thế gian, nên thế gian ghét các ông. Vì danh Thầy, các con sẽ bị thế gian bắt bớ và ghét bỏ (x. Lc 21,17). Đây là lời tiên báo của Chúa Giêsu về số phận phải chiến đấu chống lại thế gian của các môn đệ cũng như các Kitô hữu trong mọi thời đại. Họ sống trong thế gian, nhưng không thuộc về thế gian, không do thế gian, nhưng cho thế gian, với phương tiện của thế gian. Như Chúa Giêsu đã cầu xin với Chúa Cha: “Con không xin Cha cất chúng khỏi thế gian, nhưng xin gìn giữ chúng khỏi kẻ dữ. Chúng không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian” (Ga 17,15-16).

Thế nhưng, chúng ta phải hiểu từ ‘thế gian’ ở đây theo nghĩa nào? Thưa từ ‘thế gian’ mà Chúa Giêsu muốn ám chỉ ở đây là những thế lực chống lại Thiên Chúa, là bóng tối, sự dữ, tội lỗi và nô lệ cho ma quỷ. Quả thật, Chúa nói: “Tôi tớ không lớn hơn chủ. Nếu họ đã ngược đãi Thầy, họ cũng sẽ ngược đãi anh em” (c. 20). Vì Chúa Giêsu đã từng nói đến việc Ngài tự nguyện hy sinh mạng sống, vì Ngài là Mục tử nhân lành muốn bảo vệ đàn chiên nên Ngài phải chiến đấu gay gắt để chống lại sói dữ, kẻ trộm. Đức Giêsu cũng nói đến việc Ngài sẽ hy sinh mạng sống cho bạn hữu của mình là các môn đệ. Và khi Ngài đối diện với những thế lực sự dữ và thù ghét của thế gian thì dường như những thế lực này đã đánh bại Ngài. Họ xem ra đã chiến thắng. Thế nhưng, chính sự thua cuộc của Đức Giêsu trên thập giá lại vén mở một tình yêu Thiên Chúa đã khải hoàn.

Cũng thế, người môn một khi thuộc về Chúa Giêsu, sống theo giáo huấn của Ngài là bước đi trong ánh sáng, tình yêu và sự thật. Họ phải chấp nhận đối diện, phải trả một cái giá rất đắt và dám lội ngược dòng. Vì thế gian luôn tìm cách chống lại những con người này, họ luôn đi trong bóng tối, không muốn ánh sáng được phơi bày. Do đó, người môn đệ cần vững tin, kiên trì chịu đựng để chiến đấu chống lại thế lực của thế gian: “Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa ban cho những ai yêu mến Người” (Gc 1,12). Vì những ai có đức tin thì có Thiên Chúa ở cùng, nên bình an luôn, đầy niềm vui khi gặp thử thách. Và đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn (x. Gc 1,2-3).

Xin Chúa Kitô ban Thánh Khí của Người để nâng đỡ chúng ta trong đời sống đức tin. Dẫu cho gặp những khó khăn thử thách, phải lội ngược dòng với thế gian, chúng ta vẫn kiên trung và hăng say làm chứng cho những giá trị Tin Mừng tình yêu của Chúa giữa thế giới đầy biến động và đổi thay.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 Thứ 3 Tuần IV PS, Ga 10, 22-30: Chiên đích thực của Chúa

 Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh Chiên Đích Thực Của...

18 Tháng Mười Hai – Mt 1,18-24

EMMANUEL THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA Lm M.Phêrô Khoa Lê...

19 Tháng Mười Hai – Lc 1,5-25

  TIN MỪNG CHO ÔNG BỐ VÀ SỨ VỤ CỦA NGƯỜI...

21 Tháng Mười Hai – Lc 1 39-46

  BỞI ĐÂU TÔI ĐƯỢC MẸ THIÊN CHÚA VIẾNG THĂM Lm M.Phêrô...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thứ Tư, Tuần XV, Thường niên (Mt 11,25-27) “Lạy Cha, con ngợi khen Cha!”

Thứ Tư, Tuần XV, Thường niên (Mt 11,25-27) "Lạy Cha, con ngợi khen Cha!" Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay mở đầu bằng một...

Thứ Ba, Tuần XV Thường Niên (Mt 11,20-24) “Khốn cho ngươi, hỡi Khô-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa!”

Thứ Ba, Tuần XV Thường Niên (Mt 11,20-24) “Khốn cho ngươi, hỡi Khô-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa!” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist "Bấy giờ Đức Giêsu...

Thứ Hai, Tuần XV Thường niên (Mt 10,34–11,1): Yêu Chúa trên hết mọi sự

Thứ Hai, Tuần XV Thường niên (Mt 10,34–11,1) Yêu Chúa Trên Hết Mọi Sự Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Bài Tin Mừng hôm nay có những lời...

Thứ Bảy, Tuần XIV Thường niên (Mt 10,24-33): “Đừng sợ! Con quý giá trong mắt Cha”

Thứ Bảy Tuần XIV Thường niên (Mt 10,24-33) "Đừng Sợ! Con Quý Giá Trong Mắt Cha" Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Lời Chúa hôm nay...

Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên (Mt 10,16–23) Khôn như rắn, đơn sơ như bồ câu

Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên (Mt 10,16–23) Khôn như rắn, đơn sơ như bồ câu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Khi sai các môn đệ ra...

Thứ Năm, Tuần XIV Thường niên, Mt 10,7-15: Được cho không, phải cho không

Thứ Năm Tuần XIV Thường niên – Mt 10, 7-15 Được Cho Không, Phải Cho Không Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Mỗi lần tiễn ai đó lên...

Thứ Tư, Tuần XIV, Thường niên, Mt 10,1-7: Thi hành sứ vụ Chúa trao

Thứ Tư Tuần XIV, Thường niên, Mt 10,1-7 Thi hành sứ vụ Chúa trao Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay ghi lại việc...

Thứ Ba, Tuần XIV Thường niên, Mt 9,32-38: Xin “thợ gặt”

Thứ Ba Tuần XIV Thường niên, Mt 9,32-38 Xin “thợ gặt” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay kể lại một phép lạ: Chúa Giêsu...

Thứ Hai, Tuần XIV Thường niên, Mt 9,18-26 Chạm vào Chúa

Thứ Hai, Tuần XIV Thường niên, Mt 9,18-26 Chạm vào Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay thuật lại hai phép lạ xảy ra...

Thứ Bảy, Tuần XIII Thường niên, Mt 9,14-17: Tâm thế mới trong Nước Thiên Chúa

Thứ Bảy Tuần XIII Thường niên, Mt 9,14-17 Tâm thế mới trong Nước Thiên Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Người ta ăn chay vì nhiều lý...