Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên – Chiều kích vô biên

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Chiều Kích Vô Biên
(Ac 2,2-10.14.18-19; Mt 8,5-17)

Minh Kông

“Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta!” (Mt 8,17)

“Thập giá là tiếng ‘xin vâng’ của Thiên Chúa đối với con người, là biểu hiện cao nhất và mãnh liệt nhất của tình yêu Ngài!” – Đức Bênêđictô XVI.

Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta đến gặp một viên đại đội trưởng dân ngoại và chứng kiến nhiều phép lạ chữa lành của Chúa Giêsu. Qua những biến cố ấy, Lời Chúa mặc khải một chân lý thật đẹp: lòng thương xót của Thiên Chúa không giới hạn nơi một dân tộc, một giai cấp hay một con người nào, nhưng được dành cho hết thảy mọi người.

Điều làm Chúa Giêsu ngạc nhiên không phải là quyền lực hay địa vị của viên sĩ quan, nhưng là đức tin của ông. Ông là người ngoại giáo, không thuộc dân Israel, vậy mà lại có một niềm tin mạnh mẽ vào quyền năng của Chúa. Ông thưa với Chúa: “Lạy Ngài, tôi không đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ phán một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được khỏi bệnh.”

Đó là một lời tuyên xưng đức tin tuyệt đẹp. Ông tin rằng chỉ cần một lời của Chúa cũng đủ chiến thắng bệnh tật và sự chết. Ông hiểu rằng quyền năng của Thiên Chúa vượt trên mọi giới hạn của con người.

Biết bao lần trong cuộc sống, chúng ta cũng giống như viên đại đội trưởng ấy. Chúng ta có thể có tiền bạc, kiến thức, địa vị hay nhiều phương thế, nhưng rồi cũng phải đối diện với những giới hạn của mình: bệnh tật, đau khổ, mất mát, sự bất lực trước những người thân yêu đang đau đớn, hay trước những biến cố vượt ngoài tầm tay.

Chính ở những giới hạn ấy, đức tin được thanh luyện và lớn lên. Khi không còn biết cậy dựa vào sức riêng, con người học biết phó thác vào Thiên Chúa. Như Karl Barth từng nói: Chính nơi con người chạm tới giới hạn của mình, Thiên Chúa bắt đầu.”

Điều cảm động nơi viên đại đội trưởng còn là tấm lòng yêu thương của ông dành cho người đầy tớ. Trong xã hội thời đó, người đầy tớ thường bị coi như một món tài sản. Thế nhưng ông lại lo lắng, đau khổ và đi tìm Chúa để xin cứu chữa cho người đầy tớ của mình. Một người ngoại giáo lại trở thành mẫu gương của tình yêu và lòng nhân hậu.

Đứng trước đức tin ấy, Chúa Giêsu đã thốt lên: “Tôi bảo thật các ông: Tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin mạnh như thế.”

Rồi Người còn tuyên bố rằng: “Nhiều người từ phương Đông và phương Tây sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ trong Nước Trời.”

Lời ấy mở ra một chân trời mới: ơn cứu độ không dành riêng cho dân Israel, nhưng cho mọi dân tộc. Thiên Chúa là Cha của tất cả mọi người. Ngài không loại trừ ai, cũng không đóng cửa lòng thương xót đối với bất cứ ai biết mở lòng đón nhận Ngài.

Sau đó, Tin Mừng kể việc Chúa chữa lành nhạc mẫu của Phêrô và nhiều người đau yếu khác. Thánh Matthêu nhìn tất cả những phép lạ ấy dưới ánh sáng của ngôn sứ Isaia: “Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta.”

Chúa Giêsu không đứng xa nỗi đau của con người. Ngài bước vào đó, mang lấy nó và biến nó thành con đường cứu độ. Ngài không chỉ chữa lành thân xác, nhưng còn chữa lành những tâm hồn bị tổn thương, những cuộc đời bị đè nặng bởi tội lỗi và thất vọng.

Đỉnh cao của lòng thương xót ấy chính là thập giá. Trên thập giá, Đức Kitô đã mang lấy tất cả những đau khổ, bệnh tật, tội lỗi và sự chết của nhân loại. Nơi mà con người tưởng như hoàn toàn thất bại, quyền năng của Thiên Chúa lại được biểu lộ cách rực rỡ nhất.

Quả thật, như nhà thần học Jürgen Moltmann nói: “Chỉ một Thiên Chúa đau khổ mới có thể cứu độ.”

Lời tuyên xưng của viên đại đội trưởng vẫn vang vọng trong mỗi Thánh lễ khi chúng ta chuẩn bị rước Mình Thánh Chúa: “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.”

Ước gì mỗi lần đọc lời ấy, chúng ta không chỉ lặp lại bằng môi miệng, nhưng bằng cả niềm xác tín sâu xa rằng Chúa có quyền năng trên mọi sự và lòng thương xót của Ngài luôn mở ra cho tất cả mọi người.

Xin cho chúng ta biết khiêm tốn nhìn nhận sự giới hạn của mình, biết phó thác mọi sự trong tay Chúa, và luôn tin rằng: chỉ một lời của Ngài cũng đủ chữa lành, nâng dậy và cứu độ chúng ta. Amen.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI